Tình cũ của vợ phá đám, tôi bảo: 'Cậu không có cửa so với tôi'
Tôi cũng hỏi em có thấy rắc rối không, nếu không thích thì để anh giải quyết theo pháp luật; em bảo nếu tôi không quan tâm thì kệ.
Tôi là nam 33 tuổi, vợ 26 tuổi. Tôi có chia sẻ cuộc sống của mình cho anh em họ và đồng nghiệp, ai cũng bảo tôi đang để cho vợ quá tự do, nuông chiều vợ. Tôi và vợ quen nhau một tháng rồi yêu, sau đó 5 tháng tổ chức cưới. Trong lúc tán tỉnh vợ, tôi đang có người yêu, còn vợ cũng mới chia tay.
Lúc đó người yêu cũ của em liên tục nhắn tin, gửi ảnh nhạy cảm của em cho tôi. Tôi chẳng vấn đề gì vì đấy là quá khứ, nhưng cậu kia gửi ảnh nhiều quá, tôi bảo thẳng với cậu ấy: "Lúc cô ấy yêu cậu là tôi đến tán (sự thật không phải). Cô ấy bỏ cậu ấy yêu tôi là đúng rồi, cậu làm gì có cửa so sánh với tôi". Tôi cũng hỏi em có thấy rắc rối không, nếu không thích thì để anh giải quyết theo pháp luật. Em bảo nếu anh không quan tâm thì kệ. Khi quen nhau, em biết tôi đang có người yêu, tôi cũng giải thích là mình được quyền lựa chọn người muốn theo đuổi. Khi em đồng ý yêu, tôi lập tức chia tay bạn gái lúc đó, không còn qua lại nữa.
Trong cuộc sống gia đình, tôi để vợ thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi, vợ cũng vậy, không cấm cản tôi làm gì. Tôi chơi bài, đi hát hò có gọi nhân viên đều báo cho vợ biết. Tôi nói thẳng là anh không thích kiểu kiểm soát. Vợ thỉnh thoảng đi chơi với chị em gái, về nhà ngoại, tôi bảo chỉ cần thông báo, không cần xin phép chồng, đấy là tự do của vợ. Mọi người bảo vợ tôi cao ráo, xinh đẹp, không sợ mất à mà như thế. Tính tôi không thích kiểm soát lắm, tôi và vợ đều phải biết giới hạn ở đâu chứ không cần kiểm soát hay nhắc nhở gì.
Chúng tôi sống với nhau êm đềm, vui vẻ hạnh phúc, cho tới lúc có hai con, mẹ ruột tôi vào ở cùng trông cháu. Cũng phải nói thật là ngày xưa, vợ đi học nên không có tiền, không biết làm đẹp, nhưng tôi lại rất thích làm đẹp, vì thế khi yêu tôi thường dẫn vợ đi cùng, vợ chồng cùng làm. Sinh con xong tôi gọi người đến massage cho vợ và con mới sinh. Mẹ ruột tôi kiểu người xưa cũ, có vẻ không hài lòng, bảo tôi chiều vợ quá. Ai cũng bảo tôi thế, nhưng tôi lại thích như vậy. Cách tốt nhất để giữ vợ là khiến cô ấy thoải mái với những gì vợ thích, nhiệm vụ của mình không phải là kiểm soát vợ mà là kiếm tiền để lo cho gia đình. Mọi người có thấy tôi thoải mái quá không?
Huy Hoàng 05/03/2025Tôi hạnh phúc bên 'cậu học trò' vờ đi học để 'cưa' cô giáo
Tôi thấy mình là người may mắn, vì anh rất tốt với tôi. Tôi không nghĩ có người đàn ông tốt với mình đến vậy.
Tôi là cô gái trong bài viết: "Vờ đi học để 'cưa' cô giáo, tôi đã cầu hôn thành công" và xin được chia sẻ thêm.
Hôm ấy tôi không đi dạy, ở nhà cũng buồn nên đi siêu thị, không phải cần mua gì, chỉ là đi cho đỡ nhàm chán. Ra đường cũng không trang điểm hay quần áo gì...
Đọc thêmVờ đi học để 'cưa' cô giáo, tôi đã cầu hôn thành công
Khi tôi gặp em, em cho tôi có cảm giác rất mạnh rằng đây là người phụ nữ của mình, bằng mọi giá tôi không được đánh mất.
Tôi là tác giả bài viết: Tôi 'nằm vùng' ở siêu thị một tuần rồi vờ đi học để cưa cẩm cô giáo. Tôi viết bài muốn thông báo cũng như lời hứa với độc giả, tôi đã cầu hôn người yêu thành công và đang lên kế hoạch cho đám cưới, ngày dự tính sẽ vào...
Đọc thêmLời nói không kiềm chế của tôi phá hủy mối tình 5 năm
Người con gái tôi yêu suốt 5 năm đã rời xa, để lại trong tôi một khoảng trống không gì lấp đầy được.
Tôi là nam, 29 tuổi, giáo viên ngoại ngữ. Từ Tết đến nay có lẽ là quãng thời gian đau đớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sụt hơn 5 kg, không còn hứng thú hay động lực làm bất cứ điều gì. Ban ngày, tôi cố gắng tập trung vào công việc, làm hết sức để không ảnh hưởng đến ai....
Đọc thêmChán chồng vì anh đam mê câu cá
Gần như tuần nào anh cũng đi vài ngày, cả tuần chỉ làm việc cầm chừng; tôi góp ý, anh gạt đi, bảo không hiểu áp lực của anh.
Mấy hôm nay tôi thật sự rối trí, không biết nên cố gắng tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân này khi trong lòng chỉ còn lại sự mệt mỏi. Tôi vào Sài Gòn lập nghiệp sau khi tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng. Tôi gặp anh trong một lần sửa điện thoại, anh là...
Đọc thêmChồng hoàn hảo nhưng 'lệch pha' với vợ trong chuyện chăn gối
Nhiều đêm tôi đòi hỏi, anh chỉ hôn rồi ôm tôi ngủ, nhưng anh càng ôm thì càng làm tôi bứt dứt trong người.
Tôi 33 tuổi, chồng 38 tuổi, kết hôn 7 năm, đã có hai bé. Kinh tế gia đình gọi là tạm ổn, đủ chi tiêu, con cái học hành, có chút tích lũy. Chồng tôi làm về mảng thiết kế, tôi làm mảng kinh doanh. Anh là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con hết mực, mọi vấn đề luôn...
Đọc thêm