Home
Menu

Đến khi nhà gái cho cưới, tôi không còn thiết tha

Tôi nghĩ mình mất mặt khi nằm trong sự nâng lên đặt xuống của người khác, phần vì việc kết hôn giờ không quan trọng nữa.
Tôi sẽ không cưới khi nhận ra bản thân chỉ là một sự lựa chọn của người khá. Đọc bài: "Tôi nghi ngờ bị gia đình bạn gái thao túng suốt bốn năm yêu", thấy giống với hoàn cảnh của mình. Tôi là kĩ sư trong khu công nghiệp gần nhà, 34 tuổi, công việc đều đều, thu nhập vừa phải như tác giả. Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, cũng không hiểu suy nghĩ của phụ nữ trong chuyện yêu đương, kết hôn.
Tôi và bạn gái yêu nhau gần 5 năm thì có đến hơn 4 năm là yêu trong bóng tối, gia đình bạn gái không đồng ý mối quan hệ của chúng tôi. Tôi có về chơi nhà bạn gái hai lần, lần đầu là về ra mắt; lần thứ hai là khi bạn gái thông báo gia đình không đồng ý, tôi lại đến để xin phép được tiếp tục mối quan hệ nhưng vẫn không được đồng ý. Từ đó, mối quan hệ của chúng tôi ở trong bóng tối. Tôi nhiều lần nói chuyện với bạn gái về vấn đề này, nói em công khai với gia đình nhưng bạn gái không đồng ý, nói chưa phải thời điểm phù hợp. Trong thời gian chúng tôi ở trong bóng tối, bạn gái nhiều lần nhận mai mối từ gia đình, họ hàng, có gặp mặt, nói chuyện, còn ở mức độ nào thì tôi không rõ.
Theo như lời kể của bạn gái thì đồng ý gặp chỉ để chứng minh với gia đình rằng đã cắt đứt với tôi rồi, thực hư như nào tôi cũng không biết rõ. Thậm chí, gia đình bạn gái còn mời cả người yêu cũ của cô ấy về chơi, để họ có cơ hội kết nối lại với nhau nếu có thể. Giờ gia đình bạn gái đồng ý cho chúng tôi kết hôn nhưng về phía tôi không còn muốn cưới nữa. Phần vì nghĩ mình mất mặt khi nằm trong sự nâng lên đặt xuống của người khác, phần vì việc kết hôn giờ không còn quan trọng với tôi nữa.
Tôi muốn hỏi độc giả, việc bạn gái đã có tôi, dù chỉ là mối quan hệ bị ngăn cấm, thế nhưng vẫn nhận lời mai mối, gặp mặt có phải là hoạt động tự nhiên thông thường không? Lý do bạn gái tôi đưa ra có hợp lý không hay chỉ để lấp liếm, nguỵ biện cho một mục đích nào khác?
Thành Nam 13/10/2025

Chồng không thiết tha chăn gối dù tôi trẻ, đẹp

Chồng 28 tuổi, tôi 22 tuổi, mỗi tháng vợ chồng gần gũi hai lần, không hiểu sao anh lại thờ ơ chuyện chăn gối với tôi như thế.
Tôi và anh quen nhau bốn năm, cưới được hai năm. Lúc quen nhau tôi đã cảm thấy anh không ham muốn chuyện chăn gối nhưng nghĩ có thể do chúng tôi gặp nhau vào những ngày anh đi làm về mệt. Tôi trao đổi thẳng thắn với chồng nhưng anh lại bảo tôi ham hố chuyện đó,... Đọc thêm

Vì để vợ cũ lo cho con, chồng và nhà nội giấu tôi thân thiết với chị

Mỗi tối vợ cũ của anh chở con qua nhà anh đều đặn, mua này kia cho ba mẹ chồng cũ và anh em chồng ăn uống vui vẻ.
Tôi và chồng kết hôn gần hai năm, con được bảy tháng. Thời gian này, mẹ con tôi ở nhà ngoại. Mỗi tháng tôi chở con xuống nhà nội chơi một lần. Gần đây, tôi phát hiện ra nhiều chuyện khiến bản thân rất phiền và đau lòng.
Trước khi kết hôn với tôi, anh đã qua một đời... Đọc thêm

Vợ thiệt thòi khi cưới tôi nên có lẽ em được quyền đòi hỏi

Vợ và bố mẹ vợ thiệt thòi khi dành nhiều sự quan tâm tới gia đình tôi; tôi thấy lòng nặng trĩu, không công bằng với vợ con.
Tôi và em gái có bố mẹ yêu thương và chăm chỉ làm việc, được định hướng và đầu tư cho ăn học. Hai anh em đều được học đại học, tôi tốt nghiệp một trường đại học khá lớn. Mẹ mất sớm. Có một lần ở quê bão rất lớn, tôi không gọi về hỏi thăm,... Đọc thêm

Bị chú mắng 'không nhờ được gì' vì từ chối thiết kế miễn phí cho người lạ

Tôi biết được đó không phải nhà chú định xây để ở mà chuyển cho một đồng nghiệp cơ quan.
Tôi là kiến trúc sư, đã làm nghề gần 10 năm, chuyên thiết kế nhà ở dân dụng. Một buổi sáng, chú họ tôi gọi điện, nhờ tôi gấp rút lên phương án thiết kế cho một căn nhà ở quê. Giọng chú gấp gáp, yêu cầu tôi dựng hai phương án: một là theo bản phác họa chú gửi, một là phương án tôi... Đọc thêm

Mẹ nhận 3 tỷ từ tiền bán nhà 8 tỷ nhưng vẫn thấy thua thiệt

Tuyệt tình - đó là lời mẹ dùng để nói về tôi, nhưng có lẽ chính mẹ mới là người vô tình nhất trong gia đình.
Nhà tôi bán được hơn tám tỷ đồng. Lúc đầu, mẹ đồng ý và chủ động đề xuất sẽ lấy ba tỷ cùng một chiếc xe, dù chiếc xe được mua bằng khoản trả góp đứng tên cả cha mẹ tôi. Mẹ nói: "Ok, bán nhà, tao lấy ba tỷ, cha con chúng mày lấy năm tỷ, muốn làm gì thì làm". Và... Đọc thêm