Home
Menu

Muốn nghỉ học khi chi phí bằng cả tháng lương của gia đình

Em bị sốc kiến thức, cảm giác theo không kịp các bạn, chi phí một tháng của em có thể bằng cả tháng bố đi làm vất vả.
Em là sinh viên năm nhất của một trường khá có tiếng. Bố mẹ em đều trên 50 tuổi, dưới em có một em gái đang học cấp một. Bố là lao động chính trong nhà với công việc thợ xây, lương tháng 5-6 triệu đồng, còn mẹ em sức yếu nên ở nhà nội trợ. Cuối năm lớp 12, em có đam mê theo luật và đã đậu với học phí 725 nghìn đồng một tín chỉ. Lúc đầu em nói với bố về hướng đi của mình, bố có vẻ miễn cưỡng nhưng cuối cùng sau những lần thuyết phục, bố mẹ cũng đồng ý.
Giờ học gần một tháng, em bị sốc kiến thức, cảm giác mình theo không kịp các bạn và còn phát sinh đủ loại chi phí khiến một tháng của em có thể bằng cả tháng bố đi làm vất vả. Em lên Hà Nội được 20 ngày, hôm qua ông em bị bệnh nặng nhớ nhớ quên quên nên bố càng phải lo toan đủ thứ. Em hay gọi video về nói chuyện với gia đình, thấy dường như bố già hơn 10 tuổi so với một tháng trước vậy. Em không có kỹ năng ngoại ngữ, lịch học không cố định khiến em chưa thể đi làm thêm.
Em bế tắc quá, muốn tiếp tục học nhưng học không hiểu gì, cũng không muốn bố mẹ phải khổ sở như vậy nữa. Em có nên thi lại vào sư phạm để đỡ đần chi phí cho bố mẹ không?
Trần Tú 27/09/2024

Trúng tuyển nhiều nơi nhưng thấy lãng phí bằng cấp nên vẫn thất nghiệp

Hiện tại tôi chạy xe ôm công nghệ, tiếp tục tìm việc, rồi phải lo trả khoản nợ học phí đã vay ở ngân hàng cũ.
Tôi 26 tuổi, trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống, tuổi thơ từng phải làm nhiều việc chân tay để phụ giúp gia đình. Bố mẹ bận kiếm tiền nên từ nhỏ tôi nhận được ít sự quan tâm nhưng luôn cảm nhận được tình thương bố mẹ dành cho mình. Hồi đó bạn bè luôn... Đọc thêm

Thua sạch tiền tiêu vặt, muốn dùng học phí để gỡ, có phải em đã nghiện cờ bạc?

Em đọc báo thấy nhiều người nợ đến hàng trăm triệu, hàng tỷ mà lo quá.
Năm lớp 10, em đã biết đến Forex, tham gia cuộc thi demo và thật sự may mắn đứng top (vì em đánh linh tinh và nhận được 50 USD). Sau đó em mở tài khoản ở các sàn giao dịch và trading lên 100 USD nhưng cuối cùng bị mất hết do "all in". Em tự nhận thấy sai trái nên dừng lại. Lúc này gia đình chưa phát hiện ra vì mục đích... Đọc thêm

Chồng bảo 'đã đóng điện nước còn gì' khi tôi nhờ đóng học phí cho con

Anh bảo thương con nhưng không bao giờ tự giác cho con ăn, tắm cho con hay dạy con học.
Tôi 33 tuổi, lấy chồng được bảy năm, có hai con nhỏ. Anh hơn tôi ba tuổi, làm kỹ thuật ở một công ty xây dựng, lương tạm ổn. Tôi làm kế toán cho doanh nghiệp tư nhân, công việc đều đặn nhưng thu nhập không cao. Chúng tôi từng có thời gian rất hạnh phúc cùng thuê trọ, cùng dành dụm từng chút để mua căn... Đọc thêm

Lương tháng 70 triệu đồng nhưng tôi chỉ muốn nghỉ việc

Tôi muốn được thở, muốn được sống chậm lại một chút, muốn đi đây đó, gặp gỡ những người ngoài vòng công việc, deadline, họp hành.
Tôi 35 tuổi, làm trong ngành IT, thu nhập khoảng 70 triệu đồng một tháng. Nghe qua có vẻ ổn, thậm chí là "ổn hơn nhiều người", thật ra gần đây tôi bắt đầu thấy lòng mình chùng xuống, nặng nề, không còn hứng thú như trước. Khoảng một hai năm trở... Đọc thêm

Mẹ chồng nói tôi cho con học trường quốc tế là phung phí, sĩ diện

Bà từng làm giáo viên tiểu học nên tin rằng chỉ cần con ngoan và chăm chỉ là được, không cần môi trường "sang chảnh".
Tôi và chồng cưới nhau được bảy năm, có bé trai năm tuổi. Hai vợ chồng đều làm văn phòng, thu nhập khá, không giàu có nhưng đủ để sống thoải mái ở thành phố. Gần đây, khi con sắp đến tuổi vào cấp một, tôi muốn cho bé học ở một trường quốc tế có chương... Đọc thêm