Home
Menu

Không đủ tiêu chí em cần nên tôi chẳng dám bày tỏ

Không biết vì lý do gì, dù chỉ đọc vài bài viết, xem vài comment của em và nhìn hình em trên mạng, tôi đã phải lòng đôi mắt ấy.
Hợp nhau ở tính cách, kính trọng nhau bởi tài hoa nhưng trở thành tri kỷ của nhau lại vì nhân phẩm. Anh tự nhận mình không đủ các tiêu chí mà em cần. Em là cô gái thông minh, có khuôn mặt hiền hậu, đôi môi biết cười dù có khép, nhưng đôi mắt em rất buồn. Và anh đã phải lòng đôi mắt ấy. Em phải xứng đáng có một người yêu tốt hơn anh nhiều lần.
Đắn đo, suy nghĩ mãi vẫn không dám bấm kết bạn với em, chỉ dám âm thầm xem những bài em viết, em chia sẻ, không dám thể hiện cảm xúc hay ít nhất là đồng cảm cùng em trong những bài đó, dù chỉ là một sticker hay emoji. Anh không dám mở lời nhắn tin với em. Không sợ bị em mắng là mơ mộng ảo tưởng, không biết tự lượng sức mình, nhưng anh sợ sẽ bị em từ chối, block, vậy thì anh mãi không còn cơ hội được nhìn đôi mắt ấy nữa.
Hôm nay, một ngày cuối tuần khá buồn, bằng một sức mạnh nào đó, anh quyết định nhắn tin cho em: "Hãy cho anh được đồng hành cùng em, nhưng chỉ trên chính con đường mà em đã chọn thôi, có được không em?".
Thực ra tin nhắn vẫn chỉ mới soạn, chưa được gửi đi mọi người ạ, vì tôi biết rất rõ, có nhiều rào cản hiện hữu lẫn vô hình mà mình không bao giờ có cơ hội, chỉ có nhân phẩm thôi vẫn là chưa đủ. Đọc tới đây, chắc nhiều người sẽ hỏi "Ủa, chưa nhắn tin, chưa kết bạn, chưa gặp gỡ thì yêu đương gì". Tôi đã ở tuổi quá nửa đời người rồi. Qua 40 tuổi, tôi không còn nghĩ nhiều tới chuyện yêu đương như hồi 20-30 nữa, bạn bè còn đánh giá tôi khó tính như 50-60 tuổi. Không biết vì lý do gì, dù chỉ đọc vài bài viết, xem vài comment của em và nhìn hình em trên mạng, tôi đã phải lòng đôi mắt ấy. Điều này không đúng với độ tuổi của tôi.
Dù sao đi nữa, anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn em từ xa và chúc em sớm tìm được người đồng hành như em vẫn muốn. "Even though I love those eyes, wish ur eyes were never sad".
Mạnh Đình 17/03/2024

Tôi chi vài triệu mua sắm trong ngày còn chồng chẳng dám ăn tiêu

Tôi sẵn sàng chi vài triệu mua sắm online trong ngày theo sở thích cá nhân, có những món đồ mà đến giờ tôi còn chưa đụng tới.
Tôi và chồng có độ tuổi như vợ chồng tác giả bài viết: "Bài học tôi nhận được sau một năm ly hôn chồng". Khi quyết định cưới, tôi cũng bằng đúng độ tuổi đó với suy nghĩ đã đủ chín chắn và trưởng thành nhưng cũng có thực tế nhiều trái ngược. Tôi... Đọc thêm

Tôi chi vài triệu mua sắm trong ngày còn chồng chẳng dám ăn tiêu

Tôi sẵn sàng chi vài triệu mua sắm online trong ngày theo sở thích cá nhân, có những món đồ mà đến giờ tôi còn chưa đụng tới.
Tôi và chồng có độ tuổi như vợ chồng tác giả bài viết: "Bài học tôi nhận được sau một năm ly hôn chồng". Khi quyết định cưới, tôi cũng bằng đúng độ tuổi đó với suy nghĩ đã đủ chín chắn và trưởng thành nhưng cũng có thực tế nhiều trái ngược. Tôi... Đọc thêm

Chấp nhận nếu chồng ngoại tình, chỉ cần anh vẫn cần vợ con

Tôi không quan tâm chồng có đang lén lút ngoại tình hay không, chỉ quan tâm anh muốn giữ tôi và con hay không thôi.
Đọc nhiều bài tâm sự trong này tôi nhận ra một điều: chúng ta nên xây dựng hạnh phúc tự thân so với hạnh phúc phụ thuộc với tỉ lệ 70-30%, có như vậy mới không bị đau khổ nhiều. Có nhiều bài phản ánh rất nhiều khía cạnh cuộc sống, trong đó có vấn đề ngoại tình. Tôi là... Đọc thêm

Vợ có cách sống ăn tiêu thoải mái, không cần lo ngày mai

Vợ không chịu ở phòng trọ mà đòi thuê chung cư bảy triệu đồng, tôi hỏi tiền đâu ra, vợ nói thiếu thì đi vay rồi tính.
Tôi là người miền Trung, lấy vợ Sài Gòn. Gia đình vợ có gốc gác ở đây, được thừa kế nhiều nhà đất có giá trị từ những năm 90. Nhà vợ từ ông bà, cha mẹ đến con cái đều sống kiểu phóng khoáng, chi tiêu rộng rãi, không tiết kiệm và không lo xa. Thời tôi học... Đọc thêm

Tôi chẳng cần người vợ không coi trọng gia đình chồng

Trong gia đình, em cũng không phải người vợ, người mẹ quá xuất sắc, chỉ ở mức bình thường.
Tôi và vợ ngoài 30 tuổi chút, có con sáu và hai tuổi, gặp và yêu nhau tại Mỹ, đến với nhau được chín năm, đều lập nghiệp ở xứ lạnh. Ba mẹ tôi ly hôn khi mới sang Mỹ được hai năm. Thấm thoắt 20 năm trôi qua, tôi và chị gái tự bươn chải. Chị gái sống cách tôi năm tiếng, mẹ có bạn trai... Đọc thêm