Bạn gái có thai nhưng chưa muốn cưới
Em không muốn ràng buộc, để vài năm nữa ổn định hơn rồi mới tính; em chỉ đồng ý đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con.
Tôi 30 tuổi, nhân viên văn phòng với mức lương ổn định ở quê. Tôi đang vay mượn để mua căn nhà cấp bốn và có định hướng trả dần. Bạn gái tôi bằng tuổi, ưa nhìn, tự kinh doanh và bỏ chồng gần hai năm rồi. Tôi không giỏi ăn nói, cũng được nhận xét là hiền, không giỏi các vấn đề trong xã hội và sống thiên về tình cảm gia đình.
Bên cạnh đó tính tôi khá ngang, cẩu thả, hay suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. Lúc đầu tôi quen vì thấy tính em tốt bụng, biết thương yêu gia đình và luôn có nhiều năng lượng tích cực dù hoàn cảnh khó khăn. Giờ em có thai nhưng không muốn kết hôn.
Tôi muốn tổ chức cưới hỏi đàng hoàng vì thích công khai, giới thiệu với họ hàng và cũng không muốn để hàng xóm, đồng nghiệp bàn tán. Tôi đã trao đổi với gia đình và ba mẹ, cũng muốn hai nhà gặp nhau nói chuyện nhưng em không đồng ý. Hiện tại ba mẹ em chưa biết chuyện. Tính tôi hay suy nghĩ tiêu cực nên luôn thấy mình không được tôn trọng, như chuyện em thường nhắc về chồng cũ khi trò chuyện, rồi bảo nếu muốn sẽ có nhiều người theo đuổi, hoặc em còn bảo nếu không đồng ý với ý kiến của em thì mẹ con em rời đi, không cần tôi chịu trách nhiệm.
Gần đây hai đứa thường xuyên cãi nhau vì cả hai đều ngang tính, luôn cho là mình đúng nên không tìm được tiếng nói chung. Đỉnh điểm là khi em nói: "Anh bằng em đi rồi mới có quyền". Tôi tự cảm thấy không có gì không bằng em nên rất buồn. Mấy ngày nay tôi cứ trằn trọc, cảm thấy chán nản, không biết phải làm sao. Một phần tôi rất thương hai mẹ con nên cũng có suy nghĩ muốn chấp nhận hết theo các quyết định của em, nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ nhiều, lo sợ không biết với tính cách của hai đứa như vậy thì sau này có thể chung sống hạnh phúc đến cuối đời không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Ngọc Quân 29/05/2024Muốn cưới để em giữ lại cái thai đang có với người khác
Tôi yêu em đơn phương và thầm lặng hơn 10 năm, giờ em bị người khác phụ bạc khi đang mang thai, tôi muốn được ở bên em.
Tôi từng nghĩ tình yêu của mình đủ lớn để chờ đợi em, hóa ra có những chuyện không phải cứ chờ là sẽ đến. Tôi yêu em đơn phương và thầm lặng hơn 10 năm, một quãng thời gian đủ dài để chứng kiến em lớn lên, vấp ngã, rồi lại mạnh mẽ đứng dậy. Đó cũng...
Đọc thêmBạn gái quyết bỏ thai dù chuẩn bị cưới
Tôi đau lòng vì hành động của bạn gái, cảm thấy em ích kỷ và nhẫn tâm.
Tôi 30 tuổi, bạn gái 28 tuổi, yêu nhau ba năm. Cả hai từng yêu nhau rất nhiều nhưng đến thời điểm này, mối quan hệ đang rơi vào khủng hoảng. Gia cảnh hai bên đều ổn định, cùng ở Hà Nội, không quá giàu nhưng không nghèo. Tôi là con một trong gia đình mẹ đơn thân (bố đã mất), bạn gái là con út trong gia đình công...
Đọc thêmMẹ đơn thân có thai với tôi nhưng hai gia đình không cho cưới
Chúng tôi yêu nhau thật lòng nhưng chưa biết phải làm sao để hai gia đình đồng ý chuyện tình cảm này.
Tôi đang yêu người phụ nữ là mẹ đơn thân, cô ấy có một bé trai. Chúng tôi yêu thương nhau thật lòng. Gần đây, cả hai đi quá giới hạn và cô ấy đang có bầu. Chúng tôi yêu là xác định cưới nhưng giờ vướng mắc chuyện gia đình hai bên, mọi người không ủng hộ mối quan hệ này. Tôi...
Đọc thêmChưa quay lại làm việc sau tết đã bị công ty sa thải ở 40 tuổi
Tôi chỉ có bằng trung cấp kế toán, làm nội bộ ở công ty nhỏ trong thời gian dài cũng ít kinh nghiệm, giờ sợ khó xin việc.
Tôi 40 tuổi, hầu như ở tuổi này mọi người đã ổn định, còn tôi không có gì. Đầu năm khi còn ở quê, tôi đã bị công ty cho nghỉ việc, nơi tôi gắn bó 10 năm. Tôi không bất ngờ vì thấy không còn phù hợp với công việc, cũng không nuối tiếc điều gì, chỉ thấy...
Đọc thêmCon gái có thai ngoài ý muốn với bạn trai 18 tuổi
Con gái tôi là sinh viên năm nhất, từ nhỏ đã thể hiện sự bướng bỉnh, khó dạy.
Gia đình không khá giả nhưng cháu được học hành đầy đủ, không làm bất cứ việc gì phụ cha mẹ khi ở nhà, việc của cháu là học. Đỉnh điểm là từ khi cháu có bạn trai đã nói dối cha mẹ nhiều hơn, trốn học đi chơi. Cậu bạn này nhỏ hơn con tôi một tuổi, học chung trường cấp ba với cháu. Nhà tôi gặp...
Đọc thêm