Tôi mệt mỏi khi vợ biến nhà thành 'sân khấu' mạng xã hội
Có hôm chúng tôi cãi nhau, chưa đầy nửa tiếng sau đã thấy một status dài cả nửa trang mượn câu chuyện của ai đó để ám chỉ.
Tôi 33 tuổi, lập gia đình được hơn năm năm, có con gái ba tuổi. Vợ kém tôi hai tuổi, thẳng thắn, khéo ăn khéo nói bên ngoài nhưng ở nhà lại hay tự ái. Chuyện vợ chồng xích mích đôi câu là bình thường, nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất là cách cô ấy đem mọi chuyện trong nhà ra mạng xã hội, bóng gió, ám chỉ khiến người ngoài nhìn vào cũng biết chúng tôi đang lục đục.
Ban đầu chỉ là những dòng trạng thái kiểu: "Có những thứ cố gắng mấy cũng vô nghĩa" hay "Cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình". Tôi đọc thấy chạnh lòng nhưng nghĩ thôi kệ, vợ buồn thì viết vậy để xả ra. Nhưng càng ngày cô ấy viết càng chi tiết hơn. Có hôm chúng tôi cãi nhau, chưa đầy nửa tiếng sau đã thấy một status dài cả nửa trang mượn câu chuyện của ai đó để ám chỉ. Tôi góp ý nhiều lần, bảo rằng vợ chồng nên đóng cửa bảo nhau, đừng để hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp vào đọc xong đồn thổi, rồi người thân đọc được cũng không hay. Nhưng cô ấy giận dỗi, nói tôi chỉ biết lo sĩ diện, không quan tâm cảm xúc của cô ấy.
Đỉnh điểm là đợt rồi, tôi cho em trai vay 20 triệu đồng, chuyển rồi mới báo với vợ, cứ nghĩ em trai cần gấp mà khoản nhỏ vậy thì tôi chuyển trước rồi nói vợ sau cũng không sao. Cô ấy có vẻ vùng vằng, một lúc sau lại đã thấy đăng lên, bóng gió về chuyện họ hàng vay mượn rồi mất tiền. Người nhà tôi đọc được bài viết đó, mẹ tôi gọi điện hỏi có chuyện gì mà để vợ lên mạng viết như thế, còn anh em khuyên tôi nên nhắc vợ, đừng chuyện gì cũng đưa lên mạng, người ta cười cho.
Tôi không phủ nhận vợ buồn và cần được chia sẻ, nhưng chuyện riêng tư cứ phơi bày lên mạng thế này, tôi thấy tổn thương và mệt mỏi. Tôi không biết phải làm sao để cô ấy hiểu rằng những dòng trạng thái ấy có thể hả giận lúc đó, nhưng lâu dài lại khiến vợ chồng càng xa cách và gia đình thêm rối ren. Tôi thực sự mong vợ có thể thay đổi, giữ lại chút riêng tư cho tổ ấm của mình.
Mạnh Cường 05/07/2025Tôi bị bạn trai nghi ngờ vì không cho anh mật khẩu mạng xã hội
Bạn trai đề nghị chúng tôi cho nhau mật khẩu Facebook, Instagram và Zalo để "không có gì giấu nhau".
Tôi 25 tuổi, quen bạn trai hơn một năm. Chúng tôi yêu nhau khá nghiêm túc, thường chia sẻ về công việc, gia đình và cả những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Nhưng gần đây, anh đề nghị chúng tôi cho nhau mật khẩu Facebook, Instagram và zalo để "không có gì giấu nhau". Anh nói trong một mối quan hệ, không...
Đọc thêmSau ba năm cưới, tôi từ cô gái tự tin thành người vợ mệt mỏi
Tôi chưa từng thôi yêu anh, chưa từng ngừng mong chờ ngày nào đó anh sẽ nhận ra giá trị của mái ấm mà chúng tôi có.
Tôi 28 tuổi, chồng tôi 31, kết hôn ba năm, có một bé gái hai tuổi kháu khỉnh. Trước khi cưới, tôi luôn tin tình yêu của mình đủ lớn để cùng anh đi qua mọi sóng gió. Thế nhưng, càng cố gắng, tôi càng cảm thấy tổn thương. Anh không còn như ngày mới yêu, không còn những quan...
Đọc thêmVừa chào bố mẹ chồng sắp cưới trong nhà, ra sân tôi bị nhắc chào tiếp
Chưa xong, anh còn hay bắt lỗi tôi từng câu từng chữ, kiểu như lúc ra khỏi nhà chưa chào đủ, lúc vào phòng chưa nói câu nào.
Tôi 31 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho công ty truyền thông nhỏ. Tôi và anh chuẩn bị cưới, tôi đã dọn về sống chung với anh và gia đình anh gần hai tháng rồi. Anh là con một trong nhà, bố mẹ sống ở căn nhà phố cũ kỹ nhưng ấm cúng. Anh từng trải qua vài mối quan hệ...
Đọc thêmChồng giận dữ khi bạn khác giới cho người đón chúng tôi ở sân bay
Vợ chồng từ miền Nam lần đầu ra Bắc du lịch, được một người bạn khác giới của tôi đón ở sân bay, chồng tức giận vì điều đó.
Tôi quen một anh bạn, cũng nói chuyện vài năm nay. Lần này về Bắc, bạn không có ở nhà, đi công tác nước ngoài, vô tình bạn biết vợ chồng tôi ra Hà Nội nên cho tài xế ra sân bay đón. Chồng tôi mặt đỏ bừng lên, không quát tháo gì trên xe nhưng trách tôi...
Đọc thêmBạn trai hiền lành bỗng biến thành 'quái vật' khi say rượu
Hình ảnh anh lúc say và những lời kể của người bạn vẫn lởn vởn trong tâm trí tôi.
Tôi 29 tuổi, anh 30, quen nhau được hơn một năm, lúc nào anh cũng đối xử với tôi rất tốt. Anh đẹp trai, ga lăng, thường rủ tôi đi xem phim, ăn nhà hàng, mỗi lần đi chơi đều chu đáo, quan tâm đến tôi từng chút một. Anh sống cùng người mẹ 68 tuổi và luôn dành sự chăm sóc tận tụy cho bà. Anh hay mua thuốc,...
Đọc thêm