Chồng muốn cả nhà nhịn trước mỗi lần đi ăn buffet
Chồng mê ăn uống đến mức cực đoan, chỉ cần ai ăn nhẹ trước khi đi buffet là nổi giận huỷ kèo.
Chồng tôi là người đàn ông tốt, ít bạn, ít ngoại giao, hướng nội, thương vợ con. Ngoài đi làm, anh chỉ tận hưởng cuộc sống bằng việc ăn uống. Anh rất thích ăn. Chúng tôi đi đến nơi nào du lịch, anh sẽ chọn trước hoặc lên mạng xem ai nhận xét đồ ăn nào ngon, anh ghi lại và đi ăn tất cả những món đó. Có khi tôi bội thực và chịu hết nổi khi mới ăn xong quán này anh lại kéo ngay sang quán khác, anh ăn mỗi thứ cho biết nhưng tôi đi theo cũng rất mệt. Tôi không thích ăn, ăn đủ để sống là được, không quan trọng, với anh thì khác.
Tuần trước cả nhà lên kế hoạch đi ăn buffet vào lúc 17h. Trước khi anh ra ngoài có việc vào buổi sáng 9h, anh dặn cả nhà để bụng chiều nay đi ăn. Đến 16h anh về nhà, thấy em trai mới ăn xong mì tôm nên anh cáu. Anh bảo tại sao đã dặn đi ăn buffet rồi mà còn ngồi ăn tô mì? Em trai anh nói nhịn từ sáng giờ đói bụng chịu hết nổi, huyết áp tụt, ăn một xíu. Anh bực lên rồi bảo giải tán, khỏi ăn uống gì nữa, mạnh ai nấy kiếm ăn là xong, khỏi đi cho mệt, ăn kiểu này vô quán trả tiền buffet lại tức, no rồi ăn uống gì. Em trai anh bảo: "Ông ngộ quá, ông thích ăn thì kệ ông, sao bắt người ta nhịn đói theo". Vậy là đôi bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát nhẹ.
Xin nói thêm, đây không phải lần đầu tiên chồng tỏ thái độ khi tôi hoặc con cái ăn gì trước khi đi ăn buffet hoặc ăn nhà hàng. Có một lần anh định dẫn đi nhà hàng buffet sushi ăn tối, con bé uống một ly trà sữa trước khi ăn tầm hai tiếng, anh cũng xử sự như thế và hủy luôn buổi đi ăn. Xin hỏi mọi người, có ai như chồng tôi không, cách giải quyết làm sao đây?
Ngọc Hà 17/06/2025Mẹ chồng không cho ăn cơm trước mỗi lần chồng tôi về muộn
Nhiều hôm tôi bảo mẹ chồng ăn cơm trước, bà gạt đi: "Người đi làm còn chưa được ăn, người ở nhà lại ăn trước còn ra gì".
Tôi 32 tuổi, kết hôn được sáu năm, có bé trai học mẫu giáo. Hiện vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng. Tôi mở quầy thuốc tại nhà, chiều về đón con, cơm nước. Chồng làm kinh doanh, giờ giấc thất thường, hay về muộn. Điều khiến tôi mệt mỏi không chỉ là...
Đọc thêmBạn trai mỗi lần đón tôi đi chơi đều ăn cơm trước ở nhà
Anh chia sẻ thật lòng về hoàn cảnh, rằng lương anh không cao, tôi cũng không hỏi chính xác được bao nhiêu.
Tôi 28 tuổi, làm văn phòng; anh 32 tuổi, làm kỹ thuật, cả hai tốt nghiệp đại học, đang thuê trọ tại Sài Gòn để sống và làm việc. Chúng tôi yêu nhau được tám tháng, cảm nhận anh rất hiền, thiệt thà, quan tâm và thương tôi. Anh cách xa tôi 24 km nhưng đi làm về là chạy đến chở tôi...
Đọc thêmPhát hiện những dấu hiệu lạ của chồng trước mỗi lần gần gũi
Tối nào chúng tôi gần gũi là trước đó anh đều ra vào nhà vệ sinh rất nhiều lần, sau đó tắm sạch sẽ.
Trước chúng tôi học chung trường đại học, yêu nhau 3 năm, tính đến nay đã bên nhau gần 8 năm. Trong khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi đã đi quá giới hạn do anh chủ động. Trong chuyện đó, cả hai rất hợp, anh luôn làm tôi thỏa mãn. Khoảng một năm trước, anh có biểu hiện "chưa ra tới...
Đọc thêmMỗi ngày nhìn chồng là tinh thần tôi mệt mỏi
Giờ tôi không còn tôn trọng chồng, đã làm đơn ly hôn mà chồng không chịu ký.
Tôi kết hôn gần 5 năm, chúng tôi là thế hệ 8x. Thời gian chúng tôi tìm hiểu khoảng 5 tháng nên khi về chung sống được 3 ngày đã phát sinh mâu thuẫn vì tính cách không hợp nhau. Mới cưới nên tôi cố gắng bỏ qua để cùng anh xây dựng gia đình. Sau cưới 6 tháng tôi có thai, lúc này anh mới xin được việc làm. Từ khi...
Đọc thêmVì chuyện pha sữa cho con, tôi không muốn nhìn mặt cả nhà chồng
Sau khi từ viện về nhà, tôi bảo chồng vẫn phải pha sữa đúng nhiệt độ thì mẹ chồng kêu tôi khó tính, kỹ tính.
Tôi 34 tuổi, mới lấy chồng và có con sau hai tháng kết hôn. Con được hơn năm tháng nhưng tôi không thể quên được khoảng thời gian sau sinh bị cô lập trong ngôi nhà của mình. Tôi mang thai và sinh con đều tự lo kinh phí, không cần đến chồng vì chồng còn vướng nợ nần và công...
Đọc thêm