Bị mẹ bạn trai ngăn cấm vì tôi hơi nặng mùi cơ thể
Bà nhận xét tôi gọn gàng nhưng cơ thể có mùi, tóc nhìn không sạch sẽ.
Tôi và bạn trai quen nhau gần một năm, tình cảm khá ổn định. Hai đứa dự định nếu thuận lợi, sang năm sẽ tính chuyện cưới xin. Bạn trai thương tôi và luôn nói chỉ cần hai đứa hiểu nhau là đủ. Mọi chuyện bắt đầu khó khăn từ khi tôi về ra mắt gia đình anh. Tôi có cơ địa da dầu, mùi cơ thể hơi nặng. Dù đã cố gắng giữ vệ sinh, dùng lăn khử mùi, nước hoa và gội đầu thường xuyên nhưng cơ thể vẫn dễ có mùi, nhất là khi đi làm cả ngày. Có hôm tôi vừa gội đầu xong, tóc vẫn trông bết, không được khô và bồng như người khác. Tôi cũng khá ngại mỗi khi tiếp xúc gần với mọi người.
Lần đầu về nhà bạn trai, tôi rất giữ ý. Nhưng sau buổi đó, bạn trai nói mẹ anh có góp ý riêng. Bà nhận xét tôi gọn gàng nhưng cơ thể có mùi, tóc nhìn không sạch sẽ. Bà lo nếu sau này cưới nhau, cháu bà cũng bị cơ địa giống tôi. Từ đó, bà không đồng ý cho hai đứa tiến xa hơn, nói bạn trai tôi nên suy nghĩ lại.
Bạn trai tôi vẫn bảo vệ tôi, nói đây chỉ là vấn đề cơ địa và có thể cải thiện, hơn nữa anh cảm thấy không có vấn đề gì. Anh vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ và không có ý chia tay. Tuy vậy, mỗi lần anh nhắc đến chuyện mẹ không đồng ý, tôi lại thấy rất áp lực và thiếu tự tin. Tôi không trách bà vì ai cũng muốn con mình có gia đình tốt, nhưng bản thân tôi cũng không biết phải thay đổi thế nào hơn nữa.
Hiện tại tôi vẫn cố gắng chăm sóc cơ thể, dùng thêm các sản phẩm hỗ trợ, nhưng việc mẹ bạn trai không chấp nhận khiến tôi khá băn khoăn. Nếu tiếp tục thì sợ sau này sống chung sẽ khó hòa hợp, còn chia tay, hai đứa đều không muốn. Liệu có cách nào khác để cải thiện những vấn đề đó không? Mong quý độc giả hãy cho tôi xin ý kiến. Tôi cảm ơn rất nhiều.
An Bình 30/03/2026Mất hứng thú gần gũi vì hơi thở bạn trai có mùi khó chịu
Mỗi lúc ngồi cạnh hoặc anh muốn hôn tôi, tôi đều phải cố gắng lắm mới không đẩy anh ra.
Tôi và bạn trai quen nhau hơn ba tháng. Anh làm IT, có chí cầu tiến, ngoại hình ưa nhìn, tính cách điềm đạm, nhìn chung là ổn. Đặc biệt chúng tôi khá hợp nhau khi nói chuyện, về ăn uống, quan điểm,... Duy chỉ có một điều khiến tôi hơi phiền lòng, đó là hơi thở anh có mùi khó chịu. Mỗi lúc ngồi...
Đọc thêmTôi tự giải thoát khỏi cuộc hôn nhân chỉ có hơi tiền, thiếu đi hơi ấm
Sau khi đóng góp xong phần tài chính, anh ấy mặc nhiên xem mình đã hoàn thành nghĩa vụ với gia đình.
Tôi là tác giả bài viết "Chồng để tôi phải dùng tiền trợ cấp thất nghiệp để lo tang mẹ". Sau bài viết trước, tôi nhận ra nhiều người đang hiểu lầm câu chuyện của tôi theo hướng "tranh chấp tiền bạc" hay "mơ mộng hão huyền". Nhưng thực tế, quyết định dừng lại của tôi đến từ một...
Đọc thêmYêu chàng trai nào cũng bị gia đình họ ngăn cấm
Tôi là người không tin vào chuyện tuổi tác, cũng chưa từng phân biệt vùng miền nhưng nào ngờ lại phải trải qua chuyện này.
Tôi 28 tuổi, làm công việc văn văn phòng. Trước đó, tôi thu nhập rất cao, khoảng 40-70 triệu đồng, nhưng khoảng vài năm nay, mức lương của tôi chỉ đủ ăn uống và trả tiền phòng. Gia đình tôi thuộc hộ khó khăn, bố mẹ làm lao động chân tay. Trong các em, tôi có một...
Đọc thêmPhụ huynh ngăn cấm con trai học lớp 10 yêu, liệu có sai lầm?
Cháu tôi bảo trước khi mẹ biết chuyện, cháu thấy vui vẻ, cố gắng gấp đôi để thể hiện năng lực bản thân với bạn gái cùng lớp.
Tôi 30 tuổi, có một đứa cháu học lớp 10, quê ở Hải Phòng. Cháu từ nhỏ đã rất thân thiết với tôi, là con của chị gái (chị hơn tôi 10 tuổi). Cháu rất tin tưởng tôi nên thường chia sẻ mọi chuyện. Vừa rồi, cháu kể một chuyện, tôi nghe xong không biết...
Đọc thêmTrước hôm bố mất, nhà cách 4 km tôi không dám về vì sợ ngăn cấm
Thậm chí chồng còn buông lời nặng nề: "Ngay từ đầu lấy đứa nào ăn xin, không có người thân thì khỏi phải về”.
Tôi kết hôn lần hai, trước đó có con gái hai tuổi với chồng đầu. Con gái ở với tôi. Sau 4 năm chung sống với chồng thứ hai, tôi sinh thêm bé gái và vừa sinh bé trai hơn một tháng tuổi. Chồng tôi chỉ biết đi làm, hầu như không hỏi han hay quan tâm đến vợ con. Việc chăm con...
Đọc thêm