Chồng đi công tác với toàn người mê gái gú, cờ bạc
Chồng tôi làm thị trường, mới được lên quản lý, tăng ít lương và đi công tác suốt.
Điện thoại anh để mật khẩu, giấu không cho tôi động vào nhưng tôi biết vẫn xem trộm được. Trước đây, là nhân viên lương thấp và không đi đâu, tôi luôn kiểm tra điện thoại, không có gì bất thường nhưng gần đây đi suốt. Đợt trước, cứ nhậu vào là nhắn tin trêu đùa với em PG xinh gái mới vào, tỉnh rượu bị tôi nói là xóa đi ngay. Có lần nhắn cho em ấy nhiều quá, tôi bắt được và nói, tôi nhắn cả cho em kia nên từ đó mới thôi. Còn cũng chưa thấy nhắn trêu đùa với ai nữa cả. Cũng có thể do chồng tôi sống nội tâm, rất ít nói và giao tiếp trừ khi có tí men vào mới nói nhiều.
Gần đây, đi công tác chung với mấy người đều mê gái gú, cờ bạc. Đêm hôm đi công tác toàn rủ nhau đi bi-a hoặc người thì đi gái riêng, người hát karaoke. Về tôi xem trộm điện thoại, thấy có một em gái lạ kết bạn mạng xã hội nhưng chồng tôi không đồng ý. Kiểm tra tài khoản thấy chuyển một triệu đồng cho em nào đó lúc hơn một giờ đêm nhưng sau đó xóa tin nhắn đi (vẫn hiện lên ở lịch sử giao dịch), còn các giao dịch khác không xóa. Hôm qua, mưa bão nhưng vẫn đi công tác và về tôi kiểm tra, thấy gọi điện cho một anh làm cùng lúc hơn 11h. Đến hơn 1h, thấy anh kia gọi nhỡ và sau đó là tin nhắn chuyển 700 nghìn đồng và một triệu đồng cho hai em gái nào đó.
Tôi về hỏi khéo thì bảo hai anh làm cùng gọi điện vay tiền đi đâu đó (rõ ràng là chồng tôi gọi). Tôi hỏi tin nhắn cho vay tiền đâu thì bảo không thích để nên xóa rồi, còn bảo hai anh ấy đi đâu đó giữa đêm mưa bão, chồng tôi đi xem đánh bài. Hôm sau bặt tin luôn, không thấy nhắn hay gọi điện gì về cho vợ mà từ hôm trước đi nhắn tin cho vợ suốt đến 10h30 đêm. Mọi lần về, tôi ra hỏi, nếu không phải là khùng khùng lên giận dỗi các kiểu đến khi tôi làm lành mãi mới thôi. Nhưng lần này tôi thấy lạ, tra hỏi nói này nói nọ, không khùng lên mà còn đùa cợt làm lành.
Nói về chuyện vợ chồng, tôi thấy vẫn bình thường, hòa hợp, tuần ba bốn lần, bận thì một hai lần nhưng hầu như toàn tôi chủ động. Gần đây tôi hay chủ động bằng cách rủ xem phim sex vì mỗi lần tôi đòi hỏi, chồng lại bảo yếu với mệt, căng thẳng nhưng cho xem phim vẫn hợp tác. Chồng tôi ít bạn bè, chỉ hay đi nhậu với nhóm làm cùng, mỗi lần đi là đến hai ba giờ sáng. Thấy cũng yêu thương vợ con nên tôi chưa bao giờ nghĩ chồng sẽ đi gái vì nhiều lần nói với tôi là hơn 30 tuổi đầu rồi chưa bao giờ biết đi gái là gì. Chồng tôi có tính cứ rượu vào là thích làm theo hứng, không cần biết vợ con là ai, có gọi hay nhắn cháy máy cũng không nghe. Giờ tôi hoang mang quá, không biết phải làm sao?
Bình Yên 09/09/2024Mỗi khi tôi đi công tác, bạn gái cũ lên nhà ngủ trông mèo giúp tôi
Tôi chấp nhận làm bạn với em và trân trọng những giây phút đó vì còn yêu rất nhiều.
Nhìn lại đã một năm trôi qua, bạn gái cũ từng chọn cho tôi một con mèo. Nó như sợi dây kết nối vậy, hầu như ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau, chia sẻ về nó. Mỗi khi tôi đi công tác dài ngày, em sẽ lên nhà tôi ngủ để chăm sóc mèo giúp tôi, một hai tuần vẫn gặp nhau đi cà phê, ăn uống, dắt bé...
Đọc thêmBạn thân ly hôn không có tác động xấu đến hôn nhân của tôi
Bạn chưa một lần nào nói không tốt về chồng tôi, bằng chứng là chơi với bạn đã lâu nhưng tôi yêu chồng, vẫn vun vén cho gia đình mình.
Tôi là tác giả bài: "17 năm chung sống, tôi chưa hiểu chồng hay anh đã chán vợ"? Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị và các bạn đã quan tâm bài viết, cho nhiều ý kiến đóng góp vì qua đó giúp tôi nhận ra được rất nhiều điều. Nhưng bên...
Đọc thêmVợ ly thân vì tôi bị đối tác làm thâm hụt vốn
Giờ tôi cảm giác cuộc sống vợ chồng không còn sự đồng cảm, không hiểu nhau như trước, chỉ là quan hệ hỗ trợ qua lại.
Tôi hơn 40 tuổi, cưới vợ hơn 14 năm, có hai con 12 tuổi và 8 tuổi, kinh doanh tự do. Trước tôi làm văn phòng, vị trí quản lý, nhưng vì con nhỏ không ai chăm nên buộc phải thôi việc. Hàng tháng hồi trước năm 2018, kinh tế gia đình hầu như mình tôi gồng gánh, vừa lo gia...
Đọc thêmBác họ chê tôi hèn khi hỏi ý kiến vợ trước khi nhận lời giúp bác
Khi độc thân, tôi luôn giúp đỡ bất cứ khi nào hai bác cần, nhưng có vợ thì phải hỏi ý kiến vợ đã.
Tôi 33 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội (quê tôi ở tỉnh). Vợ chồng bác họ của tôi sống cách nhà tôi tại Hà Nội khoảng 15 km. Hai bác gần 80 tuổi, hiện chỉ có hai bác sống với nhau do con cái sống ở tỉnh khác (bác có hai người con và đều đã lập gia đình). Bác trai tôi học vị...
Đọc thêmMất hết tiền bạc sau một năm biết đến cờ bạc online
Tôi không vay tiền ai, cũng không nợ nần gì nhưng toàn bộ tiền tiết kiệm đã "bay" hết trong vòng một năm.
Tôi 20 tuổi, biết đến tài xỉu online qua bạn bè; ban đầu chỉ nạp vài trăm nghìn đồng kiểu chơi giải trí, nghĩ chắc không sao. Trong một tuần tôi ăn được 10 triệu đồng, nghĩ mình sẽ làm giàu từ đây. Rồi chuyện gì đến cũng đến, một buổi tối tôi thua sạch số tiền lời cũng...
Đọc thêm