Bạn gái và tình cũ bàn chuyện cưới xin khi đang yêu tôi
Tôi thật sự thấy mệt mỏi, tại sao em đã quay lại với người cũ rồi còn tiếp tục quen tôi làm gì, sao em không chia tay tôi?
Tôi quen em sau một lần nói chuyện qua mạng. Rồi sau nhiều lần nói chuyện, tôi chủ động theo đuổi em. Sau hai tháng, em đồng ý làm người yêu tôi. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi rất vui và hạnh phúc, ít cãi nhau. Em từng có hai mối tình trước đó, đều kể hết cho tôi nghe. Tôi cũng có vài mối tình nhưng không đâu vào đâu. Cho đến một ngày, em về quê ăn cưới bạn, gặp lại người yêu cũ. Điều tôi không ngờ nhất là sau khi gặp, hai người đó đã nối lại tình xưa, trong khi em đang quen tôi và người kia biết rõ chuyện tình của chúng tôi.
Một lần tình cờ tôi đã đọc được tin nhắn của em, biết hai người đã quan hệ với nhau và sẽ làm đám cưới vào cuối năm. Khi gặp lại tôi, em vẫn rất vui vẻ và coi như không có gì. Ở bên tôi, em vẫn nhắn tin và gọi điện thoại cho người cũ dù biết tôi rất buồn. Từ khi biết chuyện, tôi ít quan tâm em hơn, xóa hết liên lạc với em nhưng vẫn không quên. Tôi thật sự thấy mệt mỏi, tại sao em đã quay lại với người cũ rồi còn tiếp tục quen tôi làm gì. Sao em không nói lời chia tay với tôi? Mong được nghe ý kiến của mọi người, chân thành cảm ơn.
Huy Nguyễn 12/05/2026Mẹ đơn thân 42 tuổi muốn tôi chờ thêm 5 năm mới tính chuyện cưới xin
Em nói đến với tôi thật lòng nhưng phải nuôi hai con, nếu tôi gặp ai hơn có thể cưới, còn nếu không thì mong tôi chờ thêm 5 năm.
Tôi 49 tuổi, quen mẹ đơn thân 42 tuổi bốn năm qua. Em ly hôn chồng đã 12 năm một mình tự nuôi hai con và đã mua được nhà Sài Gòn, con em đứa lớp 10, đứa năm thứ hai đại học, học giỏi và ngoan, em làm văn phòng và kinh doanh thêm. Tôi đổ vỡ hôn nhân 6 năm, có...
Đọc thêmBạn gái lưỡng lự chuyện cưới xin vì luôn suy nghĩ tiêu cực
Cô ấy từ chối bước ra ngoài, để rồi tiếp tục chìm đắm trong vòng lặp: ở nhà, stress, rồi lại thất vọng về bản thân.
Tôi 31 tuổi, là nhân viên văn phòng tại TP HCM. Tôi từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn học tập và lập nghiệp. Dù có nhà ở Củ Chi nhưng tôi quyết định ở trọ, hiện công việc và thu nhập đã có phần ổn định để nghĩ đến chuyện trăm năm. Bạn gái kém tôi một tuổi, nhà cô...
Đọc thêmTuổi 34, tôi muốn 'nổi đóa' khi bị thúc giục chuyện cưới xin
Tôi mạnh dạn theo đuổi những người con gái mà mình thích nhưng sự may mắn lại không mỉm cười với tôi, tôi đều không được chấp nhận.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, đang sống và làm việc tại TP HCM. Tôi đã trải qua 34 tuổi xuân của đời con trai mà vẫn cô đơn một mình. Tôi từng trải qua một mối tình kéo dài ba năm với người con gái cùng tuổi. Vì không phù hợp tính cách và bất...
Đọc thêmKhi tôi có thai, bố mẹ anh cũng không đồng ý chuyện cưới xin
Trước khi tôi phải bỏ thai vì sự cố, bố mẹ anh nói: "Hai bác không đồng ý, con trai bác cần sự nghiệp. Cháu nên bỏ cái thai đi"
Tôi và anh bằng tuổi, yêu nhau được 5 năm. Chúng tôi yêu khi tốt nghiệp đại học, lúc đó tôi và anh đã chín chắn để suy nghĩ về tương lai. Anh rất thương tôi, luôn làm mọi thứ cho tôi. Anh góp ý để tôi sửa chữa những khuyết điểm, không tung hô, nịnh nọt....
Đọc thêmXin tôi tiền sửa nhà không được, mẹ gọi điện xin vợ tôi
Vợ tôi hứa cho 10 triệu đồng nhưng có vẻ mẹ chê ít; vợ tôi buồn phiền cha mẹ chồng rất nhiều, cô ấy nói mẹ được một đòi hai.
Vợ chồng tôi 38 tuổi, tôi làm cơ quan nhà nước, lương tháng 21 triệu đồng, chưa trừ chi phí điện nước, ăn uống, ngoại giao. Vợ kinh doanh, thu nhập 20-25 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi không có gì đáng nói, vợ chồng từ sau khi...
Đọc thêm