Home
Menu

Vợ chồng tôi hạnh phúc khi 'lương ai người đó giữ'

Tôi nghĩ vợ chồng nặng nhẹ tài chính sẽ mệt mỏi, công việc đã áp lực rồi nên về nhà muốn cảm giác yên bình.
Vợ chồng tôi ở với nhau 18 năm, có hai con 16 tuổi và 12 tuổi, lương ai người đó giữ và chi tiêu, không ai hỏi mức lương của ai. Lương tôi gấp đôi lương vợ nên tất cả tiền sinh hoạt như điện nước, internet, tiền học các con, tiền cho ông bà hoặc các bữa đi ăn ngoài, đi siêu thị, đi du lịch hàng năm tôi điều trả hết. Vợ chỉ trả tiền đồ ăn tối. Tôi thấy như vậy sẽ tốt hơn vì không ai phải nhìn vào ai để chi tiêu, cảm giác rất vui vẻ, vợ chồng không năng nhẹ về tài chính.
Đọc tới đây các bạn sẽ thắc mắc không biết vợ chồng tôi kiếm được bao nhiêu. May mắn trời thương, chúng tôi có ít vốn đầu tư bất động sản nên có khoản nho nhỏ tiết kiệm cho gia đình. Nhìn lên không bằng ai nhưng đối với chúng tôi, đi lên từ hai bàn tay trắng thì vậy là mãn nguyện rồi.
Hiện tại gia đình chúng tôi có hai căn nhà ở vùng ven Sài Gòn, trong đó một căn ở và một căn cho thuê. Ngoài ra còn có chiếc xe hơi để lâu lâu gia đình đi du lịch đây đó hoặc đi ăn, đi siêu thị. Đồng thời vợ chồng tôi có một số bất động sản ở các tỉnh giá trị không cao, nó là của để dành và vợ chồng xác định đầu tư lâu dài. Tôi chỉ muốn chia sẻ những gì vợ chồng đã trải qua, hy vọng sẽ là động lực cho nhưng ai luôn nghĩ sẽ kiểm soát tiền bạc của nhau. Tôi cũng may mắn có người vợ rất biết tiết kiệm tài chính nên vợ chồng mới có được những gì như ngày hôm nay.
Thành Nam 19/08/2024

Giữ được gia đình hạnh phúc khi chọn tha thứ chồng ngoại tình

Đến giờ này, tĩnh tâm lại, tôi lại nghĩ: trong các loại biến cố, phải chăng biến cố này không hoàn toàn xấu.
Tôi là người vợ trong bài tâm sự "Vợ chồng cô bồ xin tôi tha thứ cho chồng". Đã một năm một tháng kể từ ngày tôi biết chồng phản bội. Một năm qua quả thực quá kinh hoàng với tôi. Bài tâm sự hôm nay là lời cảm ơn của tôi dành cho các độc giả đã đưa ra lời khuyên giúp... Đọc thêm

Cầm hết lương của chồng nhưng tôi không hạnh phúc

Anh gần như không quan tâm vợ con, dễ nóng nảy, thường bỏ bữa hoăc có ăn cũng chỉ qua loa rồi vào phòng nằm ôm điện thoại và ngủ.
Tôi và chồng kết hôn được 10 năm, có hai bé. Chồng tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình, hầu hết thời gian của anh dành cho công việc. Tôi thiên về chăm sóc nhà cửa, con cái vì có nhiều thời gian rảnh hơn chồng. Gần đây, cuộc sống hôn nhân khiến tôi chán... Đọc thêm

Vợ sợ tôi sa ngã khi giữ lại 300 triệu đồng tiền lương

Vợ lo nếu tôi giữ quá nhiều tiền có thể sinh thói hư tật xấu nên muốn tôi chuyển thêm một phần thu nhập cho cô ấy quản lý.
Tôi là tác giả bài viết "Đưa vợ 200 triệu đồng mỗi tháng, em vẫn không hài lòng". Sau khi bài viết được đăng, tôi thấy có một số bạn đọc thắc mắc về công việc cũng như thu nhập của tôi. Tôi làm việc tại văn phòng Việt Nam của một trong những tập đoàn... Đọc thêm

Chồng không chịu đưa lương cho tôi giữ

Tôi 28 tuổi, cưới chồng 3 năm, có hai bé 3 tuổi và một tuổi; chồng có vẻ ngoài hiền lành nhưng tính toán chi li.
Lúc nào anh cũng muốn quản lý tài chính trong gia đình, không muốn vợ cầm tiền vì sợ vợ sẽ tiêu nhiều. Anh không đưa lương cho tôi mà tự quản. Tôi chi tiêu bao nhiêu anh cũng bỏ ra chừng đó dù lương cao hơn tôi. Vì chuyện này mà vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Chúng tôi không có... Đọc thêm

Làm sao để vui và hạnh phúc khi không có nổi một người bạn

Nhiều lúc rảnh, muốn rủ ai đó đi ra quán cà phê hoặc thèm đi ăn gì thì ới nhau mà cầm điện thoại lên rồi chẳng biết gọi ai.
Không tính đến những mối quan hệ đồng nghiệp thì tôi không có một người bạn nào có thể nói chuyện, gọi nhau đi cà phê mà không phải do dự gì. Tôi là nữ, 30 tuổi, làm văn phòng. Ngày trước tôi làm ở thành phố lớn, có vài người bạn có thể gọi là thân... Đọc thêm