Mới gặp ba lần, có nên tỏ tình với em?
Từ ngày quen em, tôi thấy mình vui vẻ, hạnh phúc, đã có tình cảm và yêu em rồi; tôi cũng cảm nhận em có tình cảm với mình.
Tôi 30 tuổi, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Nửa năm trước tôi tình cờ quen em, sau đó kết bạn trên mạng xã hội, từ đó cả hai nói chuyện mỗi ngày, luôn dành những khoảng thời gian nhất định để tâm sự. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ từ công việc, chuyện tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, tương lai có gia đình nhỏ sẽ cư xử với nhau ra sao để cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong công việc và cuộc sống. Vì tính chất công việc và ở cách xa nhau 80 km, cả hai không có nhiều cơ hội để gặp. Chúng tôi mới gặp được ba lần, đi uống cà phê, tâm sự vui vẻ, thân thiết bên nhau.
Hai tháng trở lại đây, cả hai muốn về nhà nhau chơi mà chưa có thời gian và thời điểm thích hợp. Hai lần gần đây em mời tôi về nhà chơi trong những dịp đặc biệt của gia đình, vì những lý do không ngờ tới nên tôi chưa thực hiện được. Sắp tới sinh nhật em, em bảo năm nay không tổ chức sinh nhật cùng gia đình và bạn bè, muốn dành riêng ngày đó để hai đứa ở bên nhau, cùng đi chơi vui vẻ.
Từ ngày quen em, tôi thấy mình vui vẻ, hạnh phúc, đã có tình cảm với em, yêu em rồi. Tôi cũng cảm nhận em có tình cảm với mình. Giờ tôi bối rối quá, không biết làm như thế nào, có nên tỏ tình với em trong ngày sinh nhật em? Xin nói thêm, em 27 tuổi, sống nội tâm, tinh tế, nhẹ nhàng, cả hai đều chưa yêu bao giờ? Mong được các bạn chia sẻ.
Hoàng Huy 04/04/2025Khi tôi ham chơi thì gặp kẻ quán bar, khi tu sửa thì gặp chân ái
Những năm tháng của tuổi trẻ, tôi là một chàng trai thiếu suy nghĩ, hời hợt, kém cỏi.
Tôi không phải là người thông minh bẩm sinh hay tài năng vượt trội. Mọi thứ tôi tích lũy và trưởng thành trong con người hôm nay là do những vấp ngã, đau khổ, những ngày rất tối tăm mà bản thân đã nếm trải đủ vị đắng của nó, rồi trở nên mạnh mẽ và sáng suốt hơn. Tôi 9x, nhận thấy tình cảm mà...
Đọc thêmTôi nên chuyển nhà theo vợ xuống Bình Dương hay chấp nhận cuối tuần mới gặp?
Tôi nên chấp nhận sống xa vợ hoặc nhìn vợ "bán mạng" đi về 60km mỗi ngày.
Vợ chồng tôi cưới nhau tròn hai năm. Chúng tôi vẫn chưa có con vì muốn ổn định thêm công việc, dự định năm sau mới bắt đầu kế hoạch có em bé. Hiện tại cả hai làm việc ở TP HCM, sáng đi tối về, cuối tuần cùng nhau đi siêu thị, nấu ăn, xem phim, cuộc sống tuy không dư dả nhưng khá êm đềm. Gần đây, vợ...
Đọc thêm30 tuổi mới biết yêu nhưng gặp tình cảm ngang trái
Đồng nghiệp ủng hộ tôi, còn bạn bè khuyên tôi nên từ bỏ để lấy chồng và bố mẹ tôi chắc chắn không đồng ý mối quan hệ này.
Đến tận năm 30 tuổi tôi mới biết rung động và yêu một người. Trước đó tôi chẳng để ý đến ai. Vài người tán tỉnh, tôi hơi thích nhưng cũng không đi vào mối quan hệ chính thức. Đến nỗi đồng nghiệp cũ phải hỏi tôi có less không, gần 30 tuổi mà...
Đọc thêmNgười yêu cứ hét lên mỗi lần gặp ai giống tình cũ
Người yêu tôi từng có mối tình đầu sâu sắc gần 8 năm; trước khi quen tôi, bạn vẫn luôn nhớ và khóc khi nhớ về người đó.
Hai người họ chung sống với nhau. Tôi biết bạn chưa thực sự quên nhưng vì đã trưởng thành và biết suy nghĩ nên tôi rất tin tưởng bạn. Chúng tôi đôi ba lần cãi vã chỉ vì những chuyện có liên quan tới người cũ của bạn.
Mỗi lần xem phim hay có những hình ảnh...
Đọc thêmSau ba lần gặp, tôi đã đi quá giới hạn với anh
Sau đó, anh vẫn cư xử bình thường, không lạnh nhạt cũng không chủ động hơn trước; tôi tự hỏi anh có nghĩ tôi quá dễ dãi?
Tôi 25 tuổi, nhân viên văn phòng, cuộc sống nhìn bên ngoài khá ổn nhưng bên trong chông chênh hơn tôi tưởng. Cách đây vài tháng, tôi vừa trải qua một cú sốc lớn khi bạn trai, người tôi quen suốt hai năm, đột ngột nói muốn sống một mình rồi cắt đứt hoàn toàn liên...
Đọc thêm