Home
Menu

Tôi nên chuyển nhà theo vợ xuống Bình Dương hay chấp nhận cuối tuần mới gặp?

Tôi nên chấp nhận sống xa vợ hoặc nhìn vợ "bán mạng" đi về 60km mỗi ngày.
Vợ chồng tôi cưới nhau tròn hai năm. Chúng tôi vẫn chưa có con vì muốn ổn định thêm công việc, dự định năm sau mới bắt đầu kế hoạch có em bé. Hiện tại cả hai làm việc ở TP HCM, sáng đi tối về, cuối tuần cùng nhau đi siêu thị, nấu ăn, xem phim, cuộc sống tuy không dư dả nhưng khá êm đềm. Gần đây, vợ nhận được lời mời làm việc ở Bình Dương.
Công việc mới tốt hơn, môi trường ổn định và có cơ hội phát triển lâu dài. Tôi thực sự mừng cho vợ vì cô ấy đã trăn trở rất nhiều mới quyết định thử sức. Điều khiến tôi băn khoăn là chỗ làm mới cách nơi ở hiện tại hơn 30 km. Nếu tiếp tục ở TP HCM, mỗi ngày vợ phải đi về gần 60 km, rất vất vả, nhất là khi chúng tôi dự định có con.
Nếu tôi chuyển lên Bình Dương ở cùng vợ, công ty tôi lại quá xa, việc đi lại mỗi ngày không khả thi. Nghĩ đến cảnh mỗi người một nơi, cuối tuần mới gặp, tôi thấy lòng chùng xuống. Hai năm qua, chúng tôi quen với việc tối nào cũng ăn cơm chung, có chuyện gì ngồi nói với nhau. Giờ tưởng tượng cảnh căn phòng chỉ còn một người, tôi thật sự không quen nổi.
Tôi phân vân giữa việc chuyển hẳn chỗ ở để ưu tiên cho tương lai lâu dài của vợ chồng, hay tạm thời chấp nhận ở xa một thời gian, cuối tuần gặp nhau rồi tính tiếp? Tôi rất muốn nghe lời khuyên từ những ai từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo các bạn, tôi nên chọn cách nào để vừa giữ được sự gắn kết, vừa đảm bảo công việc và kế hoạch có con sắp tới?
Hải Nam 12/02/2026

Bạn gái mang theo hai người đàn ông dữ tợn tới gặp tôi lần cuối

Tôi cảm thấy đây không phải cuộc gặp bình thường nên trốn sang một góc rồi lẳng lặng bỏ về.
Tôi là kỹ thuật viên thiết kế đồ họa, 27 tuổi, làm việc trong một phòng studio nhỏ. Công việc của tôi đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo và kiên nhẫn. Tôi quen cô ấy qua lời một người bạn. Ban đầu, mối quan hệ của chúng tôi khá khó khăn. Tôi không giỏi giao tiếp, còn cô ấy thì năng động,... Đọc thêm

Mẹ chồng gọi cửa khi 6h30 sáng cuối tuần tôi chưa dậy

Bà dậy từ 5 giờ sáng mỗi ngày, quét sân, nấu nước, dọn dẹp, rồi pha ấm trà để uống một mình.
Tôi lấy chồng được hai năm, đang sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Cuộc sống nhìn chung không có xung đột lớn, chỉ là đôi khi những khác biệt nhỏ trong nếp sống khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó xử. Một trong số đó là chuyện tôi thích ngủ thêm vào sáng... Đọc thêm

Mỗi cuối tuần không nhậu cùng vợ là cô ấy khóc

Đi nhậu cùng vợ thì rồi lại đau đầu khi nghe cô ấy kể chuyện, không là vợ dỗi, khóc lóc.
Vợ chồng tôi kết hôn hơn 10 năm, có hai con nếp tẻ đủ cả. Cuộc sống vợ chồng giờ bớt vất vả hơn, con cũng không còn nhỏ nên chúng tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần. Chúng tôi cùng nhau tập thể dục, đi chơi, cà phê cuối tuần, thỉnh thoảng đi du lịch.
Mấy tháng nay,... Đọc thêm

Tôi nên mua nhà gần gia đình con trai hay vào viện dưỡng lão?

Tôi cũng muốn ở cùng con lắm nhưng lại sợ khoảng cách thế hệ dễ dẫn tới mâu thuẫn, rồi có tôi, các con không được thoải mái.
Tôi 61 tuổi, sống ở một thị trấn nhỏ ven sông. Ngôi nhà hai tầng tôi đang ở là do hai vợ chồng dành dụm cả đời mới xây được. Nhưng từ ngày ông mất cách đây 55 năm , căn nhà trở nên rộng quá so với một mình tôi. Hai con đều lập gia đình và định cư... Đọc thêm

Cuộc sống xuống dốc từ khi bạn gái không chịu gặp tôi

Khi nhìn các đôi khác vui vẻ nói cười, lòng tôi quặn lại, hôm nay cũng vậy, đầu óc không tập trung được, bị va với xe khác.
Tôi 29 tuổi, làm giám sát ở công ty chế biến thức ăn chăn nuôi. Em là sinh viên năm cuối đại học ở Hà Nội. Tôi và em quen nhau trong một group tiếng Nhật, sau những comment tôi và em nhắn tin trên mạng nói chuyện về cách học, trung tâm học rồi dần dần cả những... Đọc thêm