Home
Menu

Bạn gái đến với người giàu có sau 7 năm yêu tôi

Nếu tôi kiếm được nhiều tiền hơn, biết chiều chuộng bạn gái hơn, liệu em có rời bỏ tôi không?
Tôi và bạn gái đã có 7 năm bên nhau, từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi mỗi người có công việc riêng. Tôi từng nghĩ sau ngần ấy thời gian, dù cuộc sống thay đổi thế nào, chúng tôi vẫn cùng nhau bước tiếp. Em nói lời chia tay để đến với một người đàn ông mới quen chưa đầy một tháng. Hóa ra, những năm tháng gắn bó với tôi dường như chẳng có ý nghĩa gì với em.
Tôi gặp em khi cả hai mới 17 tuổi. Khi ấy, em là cô gái hoạt bát, có ngoại hình nổi bật và được nhiều người chú ý. Tôi không phải người giỏi ăn nói, cũng chẳng biết cách thể hiện tình cảm bằng những lời ngọt ngào. Tôi thích em nhưng mất khá lâu mới đủ can đảm bày tỏ. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi chính thức yêu nhau, bắt đầu mối tình mà tôi luôn nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.
Những năm đầu, chúng tôi cũng trải qua không ít giận hờn. Em có cá tính mạnh, đôi khi nóng nảy và dễ đưa ra quyết định khi đang tức giận. Có vài lần em nói chia tay chỉ vì những chuyện không quá lớn, còn tôi thường là người chủ động làm hòa. Tôi không muốn căng thẳng nên thường nhịn em. Tôi không lãng mạn, không thường xuyên mua hoa hay viết những lời sến súa, thế nhưng luôn cố gắng quan tâm em. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi tiếp tục học đại học, còn em quyết định nghỉ học để đi làm. Ban đầu, tôi khá lo lắng vì sợ em sẽ gặp khó khăn khi không có bằng cấp hay một nghề nghiệp ổn định. Tôi nhiều lần khuyên em học thêm nghề nào đó để sau này yên tâm. Em bảo vẫn còn trẻ, cứ kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống trước, chuyện tương lai tính sau. Tôi không đồng tình hoàn toàn nhưng cũng không muốn áp đặt em.
Về tiền bạc, tôi khá tiết kiệm bởi vẫn còn phụ thuộc một phần vào gia đình và muốn dành dụm cho tương lai. Em lại thích mua sắm, làm đẹp và ăn ở những nơi sang trọng. Mỗi lần đi chơi, tôi vẫn chủ động chi trả trong khả năng, tặng em những món quà em yêu thích vào dịp sinh nhật hay kỷ niệm. Em cũng có quà cho tôi. Sau nhiều năm, tôi tin cả hai đã đủ hiểu nhau. Em từng nói yêu tôi vì cảm thấy bình yên, được quan tâm và có thể tin tưởng tôi. Gia đình em cũng quý tôi, cho rằng tôi hiền lành, chịu khó và có trách nhiệm. Những lời ấy khiến tôi luôn giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ này, thậm chí đã tính đến chuyện hôn nhân.
Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi em quen một người đàn ông ở chỗ làm. Ban đầu, em kể về anh ta với những câu chuyện vui, bảo trẻ mà làm việc tốt, ăn nói khéo léo, biết cách chiều chuộng phụ nữ. Rồi em nhắc đến anh ta thường xuyên hơn. Tôi còn biết họ nhắn tin đến khuya, đi ăn nhà hàng sang trọng, đến quán bar. Em còn bảo anh ta hay tặng quà, chủ động hỏi han và nói những lời khiến em vui. Tôi bắt đầu thấy bất an. Vài tuần sau, em chủ động nói lời chia tay. Lý do em đưa ra là cảm xúc đã thay đổi, muốn bước vào một mối quan hệ mới. Tôi hỏi liệu bảy năm bên nhau có thể dễ dàng kết thúc như vậy sao? Em bảo muốn một người phù hợp với cuộc sống hiện tại.
Hôm ấy, chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều. Tôi đau lòng, không thể chấp nhận việc bạn gái nói chia tay. Đến khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ không thể ép em ở lại khi em đã hướng về người khác.
Sau chia tay, em thường đăng hình đi ăn, đi chơi và những món quà đắt tiền mà người mới tặng. Nhìn những bức ảnh ấy, tôi không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Tôi tự hỏi có phải suốt những năm qua mình quá khô khan, không biết tạo bất ngờ, không thể cho em cuộc sống mà em mong muốn. Có lúc tôi còn nghĩ nếu mình kiếm được nhiều tiền hơn, biết chiều chuộng hơn, liệu em có rời bỏ tôi không? Đã hai tháng rồi mà tôi chưa thể quên người đã phản bội mình. Tôi phải làm sao đây? Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.Quốc Thanh 16/10/2026

Vợ từ bỏ nhiều người đàn ông giàu có để đến với tôi

Lúc quen, em có nhiều người theo đuổi, họ ở thành phố nhà có điều kiện, rồi người học ngành tốt hơn tôi, thế nhưng em từ chối tất cả.
Tôi là chồng của tác giả bài: "Anh không lãng mạn nhưng tôi luôn hạnh phúc", cám ơn lời chúc phúc cũng như chia sẻ của các bạn. Đôi khi chỉ vài câu từ không thể nói rõ hết, mỗi người nhìn nhận ở mỗi góc độ khác nhau. Có người khen có người... Đọc thêm

Cô gái 'không yêu ai sau lần dẫn bạn giàu có về nhà'

Em đã gọi điện xin lỗi mẹ vì vô tình làm mẹ lo lắng điều mà trước đó em không nhận ra.
Em là con gái của tác giả bài viết "Con tôi không yêu ai sau lần dẫn người bạn giàu có về nhà". Vì có quá nhiều bình luận, em không thể phản hồi hết được nên viết một bài để nói rõ mọi chuyện. Quan trọng hơn, em không muốn những người ngoài cuộc, vốn không liên quan, vô tình bị lôi vào. Em... Đọc thêm

Con tôi không yêu ai sau lần dẫn người bạn giàu có về nhà

Sau bữa đó, tôi hỏi, con nói thêm: "Nhà người ta giàu lắm, cũng chưa chắc gì đâu, mẹ đừng nghĩ nhiều".
Trước khi viết những dòng này, ngồi trên bàn, tôi thủ thỉ với ông xã. Tôi biết chúng tôi đều lo lắng, nhưng đôi khi lại không dám tâm sự với con, vì tính cách con gái tôi quá nội tâm. Là một người mẹ, tôi luôn cảm thấy lo lắng cho con gái mình. Tôi có hai con: con gái lớn sinh năm 1993... Đọc thêm

Tưởng làm giàu từ cờ bạc, tôi trắng tay ngay sau lần đầu thắng

Tôi không vay tiền ai, cũng không nợ nần gì nhưng toàn bộ tiền tiết kiệm đã "bay" hết trong vòng hai năm.
Tôi 21 tuổi, biết đến tài xỉu online qua bạn bè; ban đầu chỉ nạp vài trăm nghìn đồng kiểu chơi giải trí, nghĩ chắc không sao. Trong một tuần tôi thắng được 15 triệu đồng, nghĩ mình sẽ làm giàu từ đây. Rồi chuyện gì đến cũng đến, một buổi tối tôi thua sạch số tiền lời cũng... Đọc thêm

Bố mẹ bạn gái muốn em chia tay tôi để lấy người đàn ông giàu từng ly dị

Người này hơn bạn gái tôi 9 tuổi, có công ty kinh doanh nội thất, nhà ở khu trung tâm và đi ôtô.
Tôi 29 tuổi, làm nhân viên cho công ty ở Hải Phòng, gia cảnh bình thường. Bạn gái tôi 27 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Chúng tôi yêu nhau gần ba năm, đã tính sang năm sẽ cưới. Hai đứa chưa có nhà riêng, đang cố gắng tiết kiệm từng tháng để sau này thuê hoặc mua căn hộ nhỏ. Tôi biết gia đình cô... Đọc thêm