Home
Menu

Chuyển bộ phận vì sĩ diện, giờ tôi hối hận

Vì sĩ diện, không muốn làm giao dịch viên nên tôi chuyển bộ phận tín dụng, trái sở trường của mình.
Tôi năm nay 42 tuổi, là ngân hàng gần 14 năm, làm vị trí giao dịch viên. Bản thân tôi tự thấy mình là người không thông minh, tư duy về tính toán không giỏi. Tôi có kỹ năng bán hàng tốt nên năm 2022 tôi được bổ nhiệm lên phó phòng. Năm 2024, ngân hàng tôi có cuộc thi sát hạch vì dư lãnh đạo phòng, tôi đã không thi đậu.
Tôi cũng vì sĩ diện bản thân nên quyết định chuyển sang phòng khác chứ không muốn xuống làm giao dịch viên. Ngoài ra, khi xuống làm nhân viên sẽ ăn lương theo vị trí nên tôi quyết chọn tín dụng vì lương cao hơn. Khi qua phòng mới tôi thấy lo lắng vì thấy nghiệp vụ khó tôi không biết, như tờ giấy trắng. Khách hàng chưa có, đòi hỏi phải rành vi tính, tư duy, mà tôi lại yếu về cái này. Hỏi thì ngại sợ người ta coi thường vì từng là phó phòng mà yếu kém.
Tôi mất tự tin vô cùng. Rồi mọi người ai cũng nói công việc này vô cùng vất vả, cần tư duy, tôi lớn tuổi sao lại chọn. Giờ tôi không biết bản thân mình nên làm gì nữa. Xin cho tôi lời khuyên.
Ngọc Uyên 05/01/2025

Ngoại hình dưới trung bình nhưng tôi không son phấn, chẳng ăn diện

Là con gái, khi ra đường không son phấn, không quần là áo lượt, có phải là một điều thiếu sót không?
Tôi 27 tuổi, nhan sắc dưới trung bình. Vì tự ti về ngoại hình nên giao tiếp rất tệ. Bản thân cũng không trau chuốt vẻ bề ngoài, chỉ ăn mặc một cách bình thường, đơn giản và bị chê là "lúa". Tóc tai tôi cũng chỉ cột dây bình thường chứ không làm các kiểu.
Tôi không biết nên làm thế... Đọc thêm

Chồng luôn gắp phần ngon đãi khách, phần dở để cho vợ con

Cả mâm cơm có con cá, ông gắp khúc giữa cho khách, còn đầu và đuôi ông bảo vợ con: "Chúng mày ăn đi".
Vợ chồng tôi ngoài 60 tuổi, trước đây đều là công chức nhưng đã về hưu non lâu rồi. Chúng tôi trồng cây ăn quả, lao động suốt ngày. Tôi vẫn trèo lên đỉnh cây mít để hái quả, chồng chở mỗi lần gần hai tạ quả đi xa 10 km bằng xe máy để bán. Một vụ thu hoạch chỉ khoảng 10 ngày... Đọc thêm

Vì thương anh từng bị thần kinh nên tôi cố lấy, giờ hối hận

Tôi còn thương anh nhưng nhìn lại chuỗi ngày ở bên anh, cả khi chưa kết hôn, chỉ thấy mình ngập trong nước mắt.
Tôi 29 tuổi, lấy chồng gần ba năm. Tôi làm công chức, thường phải làm thêm ngoài giờ vào những tháng cuối năm. Chồng tôi làm trong một công ty nhà nước. Anh thường xuyên đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp sau giờ làm và ngày cuối tuần. Chúng tôi tìm hiểu nhau khoảng nửa năm... Đọc thêm

Vì sĩ diện hão, mẹ chồng làm khổ chúng tôi

Chồng tôi từ một thanh niên đáng yêu, dễ thương, giờ trở thành người cau có, bực dọc, khó chịu và có dấu hiệu stress.
Tôi là con gái Hà Nội, chồng là người tỉnh lẻ. Từ lúc yêu nhau, gia đình tôi đã khuyên nên lấy người gần nhà để có gì bố mẹ còn giúp đỡ, đỡ đần dễ hơn khi có việc. Nhưng vì tình yêu, tôi vẫn chọn lấy anh. Ban đầu tuy không quá hợp với gia đình chồng nhưng... Đọc thêm

Ba người bạn trai đều diễn vai người tốt rồi im lặng rời bỏ tôi

Tại sao họ cứ đến rồi đi, tôi cũng không biết nữa; chắc do mắt tôi có vấn đề, tim tôi luôn lạc lối.
Gần đây, tôi lại nghĩ nên sống độc thân đến hết đời. Bởi lẽ khi ở một mình, tôi luôn vui vẻ mỗi ngày, được làm những thứ mình thích, thậm chí đi dạo một mình cũng thấy vui. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình không khá giả, bố mẹ làm nông. Vì vậy, ngay từ nhỏ tôi đã... Đọc thêm