Home
Menu

Bạn trai tốt nhưng gánh gia đình quá nặng

Anh bảo phải mất 3-4 năm mới trả hết nợ cho gia đình để có thể toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình.
Tôi sinh năm 1998, anh sinh năm 1995, đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi bên nhau được gần hai năm, dù bị nói là khắc tuổi nhưng tôi và anh lại theo quan điểm mở là đức năng thắng số, quan trọng là chịu lắng nghe, thấu hiểu và bao dung nên không xích mích nhiều trong thời gian bên nhau. Với tôi, anh luôn là người sống tình cảm, tử tế, luôn yêu thương và tôn trọng tôi ở mọi khía cạnh. Anh không quá dư dả nhưng chưa bao giờ tiếc tiền vì tôi và đặc biệt là sự nghiêm túc của anh đối với tình cảm của cả hai khiến tôi yêu anh nhiều hơn. Cả hai đều cố gắng yêu thương và thấu hiểu nhau nhiều hơn để cùng xây dựng tương lai chung sau này.
Chuyện chẳng có gì để nói nếu không kể đến gia đình anh. Anh sống với ba mẹ ở Đà Nẵng, còn một anh trai nhưng đã ra ở trọ với gia đình nhỏ có một bé gái. Anh trai anh chạy xe công nghệ, chị dâu làm nhân viên văn phòng. Gia đình anh trai ở trọ vì chị dâu không hợp tính mẹ anh và không muốn xích mích khi ở chung. Vì anh trai anh làm ăn thua lỗ và không gánh nổi nợ nên gia đình anh buộc phải bán nhà trả nợ. Sau khi trả một phần nợ và mua được căn nhà nhỏ hơn thì vẫn còn một số nợ chưa trả được, chính bạn trai tôi phải gánh thay bố mẹ và anh trai. Anh bảo phải mất 3-4 năm mới trả hết nợ cho gia đình để có thể toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình.
Tôi thấy khá khó hiểu, tại sao nợ của anh trai mà anh phải gánh nên tới thời điểm này, với công việc là IT, lương trung bình 25 triệu đồng mỗi tháng, anh vừa trả nợ thay anh trai, vừa lo tiền sinh hoạt cho bố mẹ. Bố anh làm thợ mộc, mẹ nội trợ nên không có khả năng trả, anh thừa nhận mình chưa có khoản tiết kiệm nào. Nói thêm, dù trả nợ thay anh trai nhưng có một lần anh trai còn giấu giếm vay thẻ tín dụng dưới tên anh. Anh bảo giờ chỉ trả thay vì trách nhiệm chứ không còn tình cảm anh em với anh trai. Trong nhà, anh là người duy nhất sống tình cảm, còn các thành viên khác lại khá khô khan, không thích thể hiện.
Tôi thấy anh có đạo đức, tử tế và hiền lành nên thực sự khá khó cho tôi nếu quyết định dừng lại. Nhưng tôi lại lo xa, không thể chờ đợi 3-4 năm nữa vì không ai chắc chắn được tương lai, chừng đó năm với tôi quá dài. Lương tôi và anh nếu về chung cũng tầm 45 triệu đồng, tôi không thể nào lấy anh và trả nợ cùng anh vì gia đình tôi cũng chỉ làm nông. Hơn nữa chúng tôi còn phải tích góp mua nhà và chuẩn bị cho gia đình nhỏ của mình nữa. Mọi người có thể cho tôi vài lời khuyên, tôi nên làm thế nào trong trường hợp này không? Chúc mọi người một ngày vui vẻ và bình an. Cảm ơn vì đã đọc.
Thủy Ngọc 23/04/2024

Bạn gái chọn rời xa vì sợ là gánh nặng cho tôi trong tương lai

Em sợ giờ còn làm ra tiền thì không sao, lúc bệnh không làm được sẽ khiến tôi phải gồng gánh mọi thứ.
Tôi sinh ra ở một tỉnh cách Hà Nội hơn 100 km. Tôi đã hơn 30 tuổi rồi, là kĩ sư xây dựng. Tôi yêu cô gái cùng quê, làm bên ngành may. Công việc của chúng tôi rất bận rộn, em hay phải đi công tác xa. Tính ra thời gian bốn năm yêu nhau chúng tôi gặp vài lần. Chúng tôi chưa một lần nắm... Đọc thêm

Cưới người đàn ông hơn 20 tuổi, sau này tôi có nặng gánh?

Tôi 30 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, quản lý kinh doanh ở công ty vừa, thu nhập trung bình hơn 20 triệu đồng.
Tôi được nhận xét là ưa nhìn, dáng cân đối, cá tính, hòa đồng. Trước giờ tôi yêu đương vài mối tình nhưng chưa có mối quan hệ nào để xác định cưới. Khi tìm hiểu, tôi thường tập trung vào tính cách của đối phương, xem có phù hợp để cùng mình xây dựng tổ ấm. Tôi... Đọc thêm

Ai sẽ chịu lấy người đàn ông nghèo và nặng gánh như tôi

Lúc thanh xuân, người ta được yêu thương, thỏa sức đó đây, còn tôi mỗi ngày chỉ biết kết bạn với sự cô đơn.
Tôi sống trong một gia đình nghèo khó ở vùng nông thôn. Tôi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ hay bệnh tật. Từ bé tôi đã phải làm rất nhiều việc để kiếm kế sinh nhai như mò cua, bắt ốc, ăn trộm, ăn cắp vặt... Cuộc sống nghèo khó, tôi luôn phải chấp nhận lời ra vào không hay.... Đọc thêm

Tôi phải gánh vác biến cố gia đình nên quyết rời xa bạn trai

Tôi không biết quyết định này đúng không, có đáng bị quả báo không, thực tế là không tiền, ở bên nhau chỉ có đau khổ.
Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng núi xa xôi, cuộc sống khó khăn. Gia đình đông con, tôi phải ở trọ đi học từ nhỏ. Vì thương ba mẹ nên tôi rất tiết kiệm, bữa ăn chỉ đôi ba nghìn đồng mỗi ngày. Lên đại học, tôi tự lo toàn bộ chi phí, sống cực... Đọc thêm

Gia đình đánh giá bạn trai nào không tốt, tôi đều chia tay luôn

Cứ như vậy nên giờ tôi đã lớn tuổi, vẫn không thể yên bề gia thất.
Tôi rất hoang mang, không biết sao gia đình phản đối những mối quan hệ yêu đương của mình. Hễ tôi quen ai là lại kể chi tiết mọi việc xảy ra như tranh luận, tranh cãi với bạn trai như thế nào cho mọi người trong nhà biết. Gia đình đánh giá, phản đối, nói tôi phải chia tay vì người đó chẳng ra gì.
Sau khi đã trải... Đọc thêm