Home
Menu

Tôi thành gánh nặng của đồng nghiệp khi làm việc không hiệu quả

Tôi vẫn làm nhưng luôn trong tâm trạng dằn vặt vì yếu chuyên môn - cái không thể nói học được luôn trong vài tuần hay vài tháng.
Tôi làm công ty này được 5 năm. Trước nay làm mảng viết content marketing và trao đổi khách hàng. Từ khi công ty cập nhật công nghệ AI, việc này đã cắt giảm bớt nhân sự. Tôi được chuyển sang bộ phận Software, chi tiết là báo giá viết phần mềm theo yêu cầu từ các nơi. Khi nhận được yêu cầu báo giá phần mềm do nhân sự chính bên team này vừa chuyển việc, tôi chuyển cho team design trao đổi thời gian hoàn thiện, mức độ khó của việc hoàn thiện và đưa báo giá thô trình lên quản lý, sau đó gửi báo giá cho khách.
Vì không có kiến thức nền IT và biết chút ít về mảng chuyên ngành qua vài năm vừa rồi, việc của tôi luôn trì trệ. Mỗi ngày nhận được hàng chục yêu cầu từ các đơn vị khách hàng trong và ngoài nước, thậm chí các công ty lớn từ Mỹ và châu Âu, tôi luôn bị ngộp và chạy theo công việc, làm ngày làm đêm nhưng vẫn đuối. Báo giá trình lên sếp luôn nhận được nhận xét hời hợt và thiếu sâu sắc trong phân tích, team design phía sau vì thế cũng bị la ó cùng. Nhưng nỗi khổ của những người yếu chuyên môn như tôi đâu phải không biết mà là năng lực chỉ có vậy. Đôi khi bị sếp la vì giá quá bèo, không đủ cover chi phí. Thế nhưng công ty không hiểu sao chưa có ý định tìm người thay thế. Tôi vẫn làm nhưng luôn trong tâm trạng dằn vặt vì yếu chuyên môn - cái không thể nói học được luôn trong vài tuần hay vài tháng.
Tôi luôn thấy là mình là gánh nặng cho đồng nghiệp, team phía sau và cũng là gánh nặng cho quản lý khi gánh luôn phần review và suy nghĩ phân tích thay cho tôi. Có lúc muốn nghỉ việc để công ty tìm người thay thế cho phù hợp nhưng cũng tiếc vì đã nhiều năm cống hiến để có một mức lương gọi là tạm ổn. Nhìn ánh mắt ái ngại của đồng nghiệp và đôi khi sự thất vọng từ khuôn mặt của người quản lý khiến tôi áy náy. Xin lời khuyên từ các bạn đồng cảm.
Thu Diễm 12/10/2025

Hụt hẫng khi biết mình và con trở thành gánh nặng cho chồng

Nên buông tay để anh đi tìm giấc mơ của mình, hay cố gắng hàn gắn khi sự tôn trọng đã sứt mẻ hoàn toàn?
Tôi viết những dòng này trong một tâm trạng vô cùng xáo trộn. Tôi 35 tuổi, chồng 37 tuổi, có 4 năm gắn bó. Trước khi anh đi Nhật, chính anh là người chủ động đề nghị đăng ký kết hôn để chúng tôi chính thức thành vợ chồng. Anh là người đàn ông văn minh, rất tốt và yêu thương... Đọc thêm

Sợ trở thành gánh nặng cho bạn trai nhưng không thể rời xa anh

Tôi có nguy cơ bị suy tuyến cận giáp, khiến cơ thể dễ bị hạ canxi; nếu kéo dài, có thể tôi sẽ phải dùng thuốc suốt đời.
Tôi và anh quen nhau đến nay được 7 tháng, cùng quê. Lúc đầu, chúng tôi nói chuyện qua Facebook được vài ngày thì tôi phải vào Đà Nẵng phẫu thuật bướu cổ. Khi nhập viện, cổ tôi rất đau, người mệt, không thể trả lời tin nhắn. Ba ngày không thấy tôi phản hồi,... Đọc thêm

Bạn trai tốt nhưng gánh gia đình quá nặng

Anh bảo phải mất 3-4 năm mới trả hết nợ cho gia đình để có thể toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình.
Tôi sinh năm 1998, anh sinh năm 1995, đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi bên nhau được gần hai năm, dù bị nói là khắc tuổi nhưng tôi và anh lại theo quan điểm mở là đức năng thắng số, quan trọng là chịu lắng nghe, thấu hiểu và bao dung nên không xích mích nhiều trong thời... Đọc thêm

Vợ nói gia đình chồng là gánh nặng khi tôi hỗ trợ bố mẹ 500 triệu đồng

Từ khi vợ đi làm, tiếp xúc với việc nữ quyền độc hại, không phân biệt đâu là nữ quyền, đâu là công bằng, sẻ chia trong gia đình.
Vợ chồng tôi định cư ở Australia, có con trai 2 tuổi rất trộm vía. Tôi có công việc ổn định và thu nhập tốt đủ nuôi gia đình, có nhà có xe ở Australia, nhà đang trả góp nhưng không đến mức quá căng thẳng.
Về bản thân, tôi ưa nhìn, học vấn thạc sĩ... Đọc thêm

Ai sẽ chịu lấy người đàn ông nghèo và nặng gánh như tôi

Lúc thanh xuân, người ta được yêu thương, thỏa sức đó đây, còn tôi mỗi ngày chỉ biết kết bạn với sự cô đơn.
Tôi sống trong một gia đình nghèo khó ở vùng nông thôn. Tôi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ hay bệnh tật. Từ bé tôi đã phải làm rất nhiều việc để kiếm kế sinh nhai như mò cua, bắt ốc, ăn trộm, ăn cắp vặt... Cuộc sống nghèo khó, tôi luôn phải chấp nhận lời ra vào không hay.... Đọc thêm