Chồng của cô bồ xin tôi tha cho vợ anh ta
Tôi muốn tát cho hai người đó khi gặp bốn người nhưng chồng cô ta xin tôi hãy vì nể mặt anh, tha cho vợ anh ấy.
Chồng hơn tôi 17 tuổi. Tôi nghi ngờ về mối quan hệ của chồng và một người phụ nữ từ nhiều năm trước khi họ làm chung công ty. Cô ta hay tặng quà cho chồng tôi vào sinh nhật, rồi đi làm tôi thấy có nhắn tin qua lại hỏi "sáng nay ăn gì", mua đồ ăn sáng cho nhau. Tôi hỏi chồng về những tin nhắn này, anh nói là đồng nghiệp thân thiết, vì cô ta làm kế toán, hay hỏi lương các thứ nên thân thiết hơn.
Tôi cho qua, đến khi dịch Covid bùng phát, chồng tôi làm online, sau đó nghỉ làm ở công ty luôn và thất nghiệp. Anh lớn tuổi rồi nên khó xin việc, từ đó tới giờ chỉ nhận làm online, đủ để anh chi tiêu cá nhân, không phụ giúp được gì cho tôi. Mình tôi gồng gánh làm và nuôi hai con cùng chồng.
Gần đây nhất, tôi phát hiện chồng và cô đồng nghiệp đó nhắn tin thân thiết, thậm chí rủ hẹn nhau đi khách sạn rất nhiều lần. Cô ta cũng đang có gia đình, 55 tuổi và có hai con. Sau khi tôi phát hiện ra, cô ta về thú nhận với chồng cô ta và cùng chồng gặp tôi để xin lỗi.
Cho đến lúc này, kể từ ngày phanh phui mọi việc, cứ mỗi lần nghĩ tới những tin nhắn, lời nói của hai người đó sau khi đi khách sạn về bình luận cuộc vui, nhắn những từ mà cả đời này tôi không thể nghĩ ra được, thậm chí còn lén lút gọi video cho nhau, tôi không đủ can đảm nhìn chồng, cảm giác thật ghê tởm, hai kẻ đều có gia đình, lớn tuổi rồi sao lại trắc nết đến thế. Tôi đang cố gắng giữ sự bình yên cho con cái trong gia đình, không muốn con chứng kiến cảnh cãi vã, lớn tiếng vì những chuyện không có gì tốt đẹp này.
Im lặng mãi không phải là giải pháp hay nhất. Tôi đề nghị chồng dọn đi hoặc tôi và hai con đi. Tôi khó chấp nhận sự lừa dối quá trớn này. Tôi muốn tát cho hai người đó khi gặp bốn người nhưng chồng cô ta xin tôi hãy vì nể mặt anh, tha cho vợ anh ấy. Tôi thấy thương cho người chồng nhu nhược và cả chính mình phải rơi vào tình cảnh trớ trêu này.
Huyền Trang 13/07/2024Chồng quỳ xuống xin tôi tha thứ cho bố mẹ anh
Chồng là con đẻ nên có thể bỏ qua hết nhưng tôi không thể, từ đó coi như tôi từ, không nói chuyện nữa.
Tôi và chồng cưới 13 năm, có hai con trai. Khi sinh cả hai đứa đều được mẹ chồng chăm, đứa lớn ở nhà bà bốn tháng, sau đó tôi theo ra chỗ chồng làm thuê trọ. Đứa thứ hai thì tôi mới mua đất, xây nhà nên mẹ chồng lên chăm 20 ngày rồi về, còn lại tự vợ chồng chăm con...
Đọc thêmBạn trai liên tục say rượu, ngủ với người khác rồi xin tha thứ
Bạn trai tôi lại uống say và ngủ cùng cô gái đó dù bạn bè ngăn cản.
Tôi tròn 30 tuổi, quen bạn trai kém 5 tuổi qua mạng. Bạn trai ở Đức (bố người Việt, mẹ người Đức). Chúng tôi nói chuyện qua mạng khoảng sáu tháng thì bạn ấy bay về Việt Nam ăn Tết cùng bố và cả hai gặp nhau lần đầu. Sau khi gặp nhau, chúng tôi có quan hệ rồi mới xác định mối quan hệ người yêu với nhau. Sau đó...
Đọc thêmXin tôi tiền sửa nhà không được, mẹ gọi điện xin vợ tôi
Vợ tôi hứa cho 10 triệu đồng nhưng có vẻ mẹ chê ít; vợ tôi buồn phiền cha mẹ chồng rất nhiều, cô ấy nói mẹ được một đòi hai.
Vợ chồng tôi 38 tuổi, tôi làm cơ quan nhà nước, lương tháng 21 triệu đồng, chưa trừ chi phí điện nước, ăn uống, ngoại giao. Vợ kinh doanh, thu nhập 20-25 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi không có gì đáng nói, vợ chồng từ sau khi...
Đọc thêmĐể làm gương cho con cái, tôi chọn tha thứ cho bố
Có lẽ để hận một ai đó thật dễ dàng nhưng để tha thứ thì cần rất nhiều nỗ lực và bao dung.
Tôi là tác giả bài viết "Bố muốn tôi ra khỏi nhà để không lây bệnh sang bố", cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên. Thật lòng khi viết bài đó, tâm trạng tôi khá rối bời. Sau khi bình tĩnh đọc những lời khuyên của mọi người, tạm thời trong thời gian trước mắt, tôi quyết định sẽ...
Đọc thêmVợ không tha thứ khi thấy ảnh nhạy cảm trong điện thoại của tôi
Tôi cảm thấy xấu hổ tận cùng, còn vợ xem tôi là bệnh hoạn, thậm chí không muốn nhìn mặt tôi.
Tôi và vợ đều 32 tuổi, có hai bé gái, bốn tuổi và hai tuổi, kinh tế gia đình ổn. Vợ làm nhân viên văn phòng, tôi làm bên công nghệ thu nhập khá và có thể làm việc tại nhà, không cần vào văn phòng. Thế nên sáng và chiều tối, tôi làm nội trợ và việc nhà, phụ vợ chăm sóc các con mỗi ngày....
Đọc thêm