Sau ly hôn, tôi tự nguyện làm giúp việc cho vợ con
Tôi ý thức được rằng đối với vợ, tôi là người cực kỳ có lỗi vì đã thay lòng đổi dạ khi tình hình tài chính tốt lên.
Tôi là tác giả bài viết Muốn ly hôn vợ để sinh thêm 6 con. Sau gần một tuần suy ngẫm về những điều các bạn đã phản hồi tôi xin được giãi bày thêm như sau:
1. Trong bài viết kia tôi quên chưa nêu chi tiết sau: Tôi và vợ từng nói đến việc những gia đình khác lấy trứng của người vợ để làm IVF bằng mang thai hộ ở nước ngoài. Tuy nhiên, vợ tôi kiên quyết phản đối, nói rằng việc này phạm vào tự nhiên, mình cố gắng cưỡng lại cái trời cho sợ rằng sẽ để lại hậu quả. Chúng tôi từng thống nhất rằng: Những gia đình thật sự hiếm muộn, việc can thiệp IVF là một phạm trù khác, còn những gia đình không hiếm muộn nhưng vì một số lý do mà can thiệp IVF, về mặt duy tâm có gì đó đáng lo lắng vì cưỡng lại điều trời đã cho.
2. Tôi ý thức được rằng đối với vợ, tôi là người cực kỳ có lỗi vì đã thay lòng đổi dạ khi tình hình tài chính tốt lên. Có một chi tiết nữa mà tôi đã chưa viết rõ trong bài trước: Nếu quyết định đưa đơn ly hôn, tôi sẽ đưa cùng một hợp đồng rõ ràng, trong đó ghi rõ tôi tự nguyện dành thời gian ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ tết để làm người giúp việc hoàn toàn theo lệnh của cô ấy. Nếu tôi vi phạm, sẽ phạt một số tiền lớn tỷ lệ với số giờ vi phạm. Thực tế đây là điểm tôi hy vọng vẫn có thể tự tin nhìn mặt ba mẹ con cô ấy.
3. Tôi đặc biệt rất cảm ơn những lời khuyên khách quan, ví dụ có một bác cảnh báo tôi nên tính đường lui... Tất nhiên tôi cũng rất cảm ơn những độc giả khác đã dành thời gian đọc và góp ý.
4. Một số bạn nói tôi lấy lý do này để chạy theo các cô gái trẻ đẹp, tôi xin nêu hai vấn đề. Về tuổi tác, tôi hy vọng có thể là đối tác của những người phụ nữ lớn tuổi, chín chắn và hiểu được sự vất vả của làm mẹ đơn thân. Về phần mình, tôi chỉ dám cam đoan hỗ trợ bằng khoảng một phần tám thu nhập bản thân làm ra được ở mỗi thời điểm. Về khái niệm đẹp của người phụ nữ, xin nói rằng đối với tôi, phụ nữ ai cũng đẹp và đẹp nhất là người khỏe mạnh, tự tin.
5. Còn về kinh tế, tôi hiểu không nói trước được điều gì. Tôi chấp nhận làm việc này thì phải ý thức được rằng nếu làm việc không hiệu quả, không tạo được tài sản riêng thật sự, tôi sẽ mất rất nhiều. Nhưng tôi hiểu đó cũng là điều mình xứng đáng phải gánh chịu.
Một lần nữa xin cảm ơn các độc giả đã dành thời gian cho ý kiến, đặc biệt là những phản hồi khách quan.
Nguyễn Minh 16/09/2025Nếu làm bạn với tình cũ, tôi sợ những gì đẹp nhất sẽ không còn nguyên vẹn
Điều cuối em có thể làm cho cả hai là giữ lại tất cả ở đây, trong một ký ức không còn dang dở, nhưng cũng không thể quay lại.
Chiều nay ngồi một mình, nghe một bài hát cũ em bỗng nhớ đến anh. Những ký ức cũ chợt quay về, em thấy lòng thật bình yên. Có lẽ anh cũng đã nghe tin em đã kết hôn. Cuối cùng, em đã tìm được một người để có thể bình yên dựa vào, người em thật lòng yêu...
Đọc thêmChị em tôi được chia đất tiền tỷ nhưng để nguyên cho bố mẹ trồng rau
Bố mẹ chồng cho mỗi chị 120 m2 (đã sang tên sổ đỏ), còn 360 m2 tầm 36 tỷ cho vợ chồng tôi và xây nhà thờ họ sau này.
Sau khi đọc bài "Đau đáu về khối tài sản của bố mẹ chồng", tôi xin chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Bố mẹ chồng tôi cũng chia đất cho mấy chị em. Nhà chồng tôi có 600 m2 đất trung tâm, nhà có hai chị gái và chồng tôi, kinh tế không dư dả gì. Bố mẹ chồng cho...
Đọc thêmChồng sẽ nguyền rủa và đánh tôi nếu dám động đến bồ của anh
Hôm tôi nhìn ảnh hai người trên mạng, tôi nhắn cho cô ấy, anh lập tức chửi bới, đe dọa: "Cái gì của tao, mày đừng động vào".
Tôi có bằng chứng chồng ngoại tình, anh cũng công khai thể hiện mình đang yêu người khác. Vì vậy tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh rất nhiều lần, anh không hợp tác giải quyết. Mỗi lần ngồi nói chuyện chưa được bao lâu, anh lại nổi nóng, to tiếng với...
Đọc thêmTôi mãn nguyện với tình tri kỷ cùng người phụ nữ có chồng
Chúng tôi gần gũi và quan tâm nhau, làm tất cả những gì có thể để cả hai vui, tình cảm đó không có sự tính toán thiệt hơn.
Tôi là nữ, cuộc đời từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và cũng có những lúc tưởng chừng như chết đi sống lại vì hai chữ "tình cảm". Tôi được học hành đàng hoàng, đỗ đạt, có một nụ cười mà đứa bạn thân bảo "duyên nhất quả đất". Thế nhưng trải...
Đọc thêmẤm ức khi bỏ qua cô gái trinh nguyên, cưới người từng 'quá giới hạn'
Tôi thấy thương vợ nhưng không hiểu sao những ám ảnh và tiếc nuối về cô gái đầu tiên khiến tôi không hết lòng với vợ được.
Tôi là một Phật tử thuần thành, ăn chay trường từ tuổi đôi mươi. Cùng năm đó, tôi may mắn có học bổng du học và đã sống ở nước ngoài mười năm. Nơi xứ người, tôi không cô đơn, dành thời gian học hành, cuối tuần làm công quả tại chùa Việt và tham gia...
Đọc thêm