Home
Menu

Không biết chồng hay người tình là bố đẻ của con tôi

Tôi luôn sống trong lo sợ, bị khủng hoảng tinh thần, không biết đứa con thứ hai có phải con của người tình không.
Tôi có chồng và một con trai. Trong khoảng thời gian đi làm tại công ty, tôi đã dối chồng, quan hệ bất chính với người đàn ông có vợ. Lý do tôi phản bội chồng là anh lương thấp, không có chí cầu tiến, hơn nữa lại yếu sinh lý. Tôi chưa bao giờ được thỏa mãn nhu cầu bản thân. Trong những tháng ngày đó, tôi biết người đàn ông mình đang cặp kè không tốt, thậm chí vũ phu.
Thế nhưng sau những lời ngon tiếng ngọt và dục vọng bản thân, tôi lại tiếp tục sai lầm. Cho đến ngày tôi có thai, cũng không biết cái thai của chồng hay người tình. Tôi không thể nhẫn tâm phá bỏ nên sinh đứa bé ra. Người tình lại quen một người con gái khác và bỏ vợ. Lúc tôi mang nặng đẻ đau và nuôi con nhỏ vất vả mới nhận ra chồng là người hết mực yêu thương mình, anh chăm sóc tôi và con chu đáo. Tôi hối hận về những điều đã làm nhưng không dám nói ra sự thật.
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi trở lại làm việc, cũng muốn chấm dứt chuyện tình cảm sai lầm với người tình. Tôi đã hối hận và không muốn dối chồng nữa, muốn trở về bình yên với chồng và hai con. Người tình không chịu, khủng bố tinh thần tôi, buộc tôi phải tiếp tục với anh ta, còn không anh ta sẽ nói với mọi người việc của chúng tôi, thậm chí nói với cả chồng tôi nữa. Giờ lúc nào tôi cũng sống trong lo sợ, bị khủng hoảng tinh thần. Tôi không biết mình nên làm gì, cũng không biết đứa con thứ hai có phải con anh ta không. Nếu là con của anh ta, tôi phải làm sao đây? Cái giá phải trả cho sự phản bội của tôi giờ đánh đổi bằng hạnh phúc một gia đình. Mong được các bạn chia sẻ.
Hồng Hoa 27/11/2025

Làm sao phân biệt cô gái làm cao hay họ muốn từ chối tình cảm

Tôi 26 tuổi, công ăn việc làm ổn định, trước giờ chưa từng quen ai nên không biết về tâm lý của con gái bây giờ.
Tôi đang theo đuổi một cô bé ít hơn mình 4 tuổi, nếu mọi việc suôn sẻ sẽ chẳng có gì để nói, ngặt nỗi tâm lý cô bé đó thất thường quá. Chúng tôi nhắn tin nói chuyện, tầm nữa giờ sau em mới trả lời, cũng có lúc trả lời ngay, nhưng lần nào cũng đều do tôi chủ... Đọc thêm

Biết ơn bạn gái của người cũ đã cho tôi biết sự thật năm xưa

Chị bảo tôi là động lực sống của anh những ngày tệ nhất trong đời vì một mắt mất thị lực, đa chấn thương.
Tôi bị viêm phổi nên phải nhập viện. Ở viện, bác sĩ không cho phép tôi làm việc bằng laptop nên tôi đem mấy cuốn sách và điện thoại lên, tình cờ vào mục Tâm sự lại thấy tâm sự của chị. Tôi có cảm giác nhiều người buộc tội chị và thương hại chị. Là phụ nữ, tôi... Đọc thêm

Chẳng biết mẹ chồng lên chăm tôi sau sinh hay tôi phải chăm bà

Nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt đồ tôi làm hết, bà chỉ nằm, nhìn tôi; thậm chí lúc ngồi ăn cơm, bà ăn xong ngồi nhìn tôi chằm chằm.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là tôi sinh rồi. Hôm qua mẹ chồng từ quê lên để chăm tôi sau sinh. Thật lòng tôi rất biết ơn bà vì điều đó. Hai vợ chồng ở xa, trước nay tôi không ở cùng gia đình chồng nên ít va chạm, cũng không mâu thuẫn gì. Thế nhưng... Đọc thêm

Tôi chưa dám yêu vì tính quá nhạy cảm và hay nghĩ cho người khác

Nếu ở bên ai tiêu cực, tôi cảm giác mình cũng tiêu cực liền, cảm xúc không ổn định.
Làm sao để bớt suy nghĩ, bớt nhạy cảm quá mức. Đôi khi tôi nghĩ nhiều đến mất ngủ. Chỉ vì một hành động, một câu nói, tôi có thể nghĩ ra đủ thứ. Đôi lúc nghĩ nhiều đến nhức đầu, nhưng có khi chỉ là lọc thông tin, đưa ra phán đoán, kiểu vô thức nghĩ (tôi thấy nghĩ nhiều cũng có lợi).
Vì... Đọc thêm

Người tình của chồng trách tôi bất nhân khi để bố mẹ chị biết chuyện

Điều đáng nói là đã ngoại tình nhưng lúc nào chị ta cũng nói chuyện đạo lý.
Khi người nói đạo đức lại là kẻ phá vỡ hạnh phúc người khác. Tôi bất nhân hay chị ta mới là kẻ bất nhân? Chị ta 46 tuổi, làm việc cho tổ chức phi chính phủ có tiếng, đã ly hôn và sống với hai con gái khoảng 15-16 tuổi. Trong quá trình ly hôn, chị ta ngoại tình với chồng tôi, người ít hơn chị ta 2 tuổi.... Đọc thêm