Home
Menu

Mẹ của chồng sắp cưới có ba đời chồng, hoàn cảnh phức tạp

Sắp tới anh phải chu cấp cho em gái vì mẹ anh còn hai người con riêng, không lo được, trong khi lương chúng tôi không cao.
Tôi và bạn trai bằng tuổi, quen nhau hai năm, hai đứa ra trường được 3 năm và có mức thu nhập tương đương nhau, tầm 15-20 triệu đồng mỗi tháng. Anh mong muốn trong năm nay sẽ cưới, còn tôi vẫn nhiều lăn tăn về hoàn cảnh của anh. Gia đình tôi cơ bản, bố mẹ còn trẻ, làm ăn kinh tế tốt nên có thể phụ giúp theo khả năng. Gia đình anh khá phức tạp, bố mẹ đã ly hôn. Mẹ anh lấy chồng làn ba và có hai con. Anh là con của mẹ với người chồng đầu (cưới hỏi đàng hoàng). Dưới anh còn một em gái, là con của mẹ anh và chồng thứ hai (không cưới). Sau khi sinh con gái, mẹ anh đã mang về nhà ông bà ngoại nhờ nuôi và sống cùng anh. Sau khi bố mẹ ly hôn, anh sống cùng ông bà ngoại.
Mẹ anh hiện sống với người chồng thứ ba, cũng không có cưới xin, nghe nói gia đình người chồng này khá phức tạp. Bố anh cũng đi bước nữa và có hai con riêng. Trước đây bố mẹ anh đã có mâu thuẫn lớn đến mức bố anh giận lây sang anh và không còn hỏi thăm từ nhiều năm, thế nhưng anh vẫn rất có trách nhiệm với gia đình nhà nội, thường xuyên thăm hỏi ông bà.
Hiện tại anh chỉ còn bà ngoại, là người yêu thương anh nhất, nhưng sự việc dần phức tạp hơn. Bà ngoại đã lớn tuổi, các con và cháu của bà có thể nói là bất hiếu, không lo cho bà mà chỉ báo thêm. Có chuyện gì bà cũng than phiền và muốn anh phụ giúp, lo cho họ. Việc này tôi đã đặt ra giới hạn, rằng anh có thể lo cho mọi người trong khả năng của mình, miễn sao không ảnh hưởng đến tôi hay gia đình nhỏ sau này là được.
Em gái thứ hai của anh là do bà ngoại nuôi ăn, bố em ấy nuôi học (do mẹ anh còn hai đứa con riêng với chồng thứ ba nên không nuôi được). Gần đây, mọi người không liên hệ được với bố em ấy, trách nhiệm nuôi ăn học này được kỳ vọng vào anh. Em ấy cũng nói chỉ muốn ở với anh nên sau này việc học đại học anh sẽ lo, đó là điều khó tránh. Tôi biết anh rất khó xử, bản thân cũng thương anh vì từ khi sinh ra đã phải xa bố mẹ. Thế nhưng với mức thu nhập của hai đứa hiện tại, không thể lo nhiều như thế. Anh yêu tôi là thật, nhưng tôi không đủ tự tin để xây dựng gia đình trong thời điểm hiện tại. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Ngọc Hà 12/03/2025

Gia cảnh bạn trai phức tạp và nghèo khó, tôi có nên cưới anh

Hôn nhân đối với tôi không phải là chuyện của tình yêu lãng mạn mà là sự cam kết, trách nhiệm.
Tôi gặp anh trong một buổi gặp gỡ tình cờ cùng nhóm bạn. Ban đầu, anh không phải là người tôi chú ý đến, chỉ là một người bình thường, chẳng có gì nổi bật ngoài sự điềm tĩnh. Rồi anh dần làm tôi ấn tượng bằng cách sự kiên nhẫn và chân thành. Anh không vội vã, không tạo áp lực,... Đọc thêm

Bạn gái kể hết hoàn cảnh của tôi để 'mong' bố mẹ em cấm đoán

Em nói vẫn yêu tôi nhưng thấy tôi nhu nhược nên muốn để bố mẹ bắt ép em từ bỏ.
Tôi 28 tuổi, kĩ sư xây dựng, lương tháng 25-30 triệu đồng. Bạn gái kém tôi một tuổi, là con gái Hà Nội, khá xinh đẹp, thu nhập kém tôi nhưng cũng ổn định. Chúng tôi yêu nhau 4 năm, khá hòa hợp và hiểu nhau, đã về ra mắt gia đình họ hàng từ lâu. Nếu so về gia cảnh, chúng tôi khá chênh lệch khi gia đình em... Đọc thêm

Em trai và tôi sẽ không bỏ rơi nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Tôi và em trai đã cùng nhau lớn lên trong sự già đi của bố mẹ, cùng nhau sẻ chia những cay đắng, ngọt nhạt trong gia đình.
Tôi không phải là một nhà văn, cũng không viết một câu chuyện tưởng tượng. Phải nói vậy để mọi người nếu có cơ duyên đọc những dòng này của tôi hiểu rằng tôi không viết vì mưu sinh, cũng không viết để một độc giả nào đó nhận xét, phê bình. Tôi chỉ viết... Đọc thêm

Muốn từ bỏ thuốc lào vì con gái sắp chào đời

Tôi 30 tuổi, biết hút thuốc lào từ khi học lớp tám, mỗi ngày chỉ hút ba đến năm lần.
Nếu so sánh với những người khác thì tôi hút ít, nhưng nếu không hút tôi không chịu được. Mỗi lần quyết tâm bỏ thuốc, chỉ cần từ sáng tới trưa không hút là tôi cảm giác rất bứt rứt trong người. Có điều tôi hút thuốc lào hay bị say, hầu như hút lần nào là say lần đấy.
Nhiều khi đi làm hút... Đọc thêm

Là người đầu tiên của hai người cũ, là người thứ hai của vợ sắp cưới

Trước đó tôi nghĩ vợ tương lai dù quá khứ như nào cũng không quan tâm, thực tế nghĩ vợ mình đã quan hệ với người khác, cảm giác khó tả.
Trước tôi cũng vào Nam làm ăn nhưng giờ bố mẹ muốn tôi ra ngoài Bắc lấy vợ để bố mẹ đỡ tủi. Mười năm xa nhà, tôi đã yêu khá nhiều, sâu đậm và day dứt nhất có hai người, một người tôi yêu 3 năm và một người tôi yêu một năm, cả hai... Đọc thêm