Chồng vài lần phản bội trong khi anh 'sạch sẽ, không thích chung đụng'
Giờ cứ nghĩ đến chuyện chồng gái gú vài lần, tôi lại ám ảnh chuyện anh đi nhậu đến sáng, vợ gọi cháy máy không nghe.
Tôi hơn chồng một tuổi, có hai đứa con, bé trai học lớp 3, bé gái học mẫu giáo lớn, gia đình khá yên ấm và hạnh phúc. Chồng tôi từ năm ngoái được lên làm quản lý, đi họp suốt, có nhóm mấy anh em hay họp với nhau, tháng nào cũng họp một hai lần. Họ đi với nhau là rượu bia uống thả ga, hát hò rồi gái gú. Điều tôi lo sợ và không ngờ tới là chồng biết đi gái trong khi từ trước đến giờ anh luôn chỉn chu, sạch sẽ, không thích chung đụng. Tôi đoán là do mấy anh kia rủ rê vì ông nào cũng chơi gái hoặc có bồ.
Tôi không bắt được quả tang nhưng qua các bằng chứng, chồng thừa nhận lần một rồi xin lỗi, bảo anh không có quyền được em tha thứ. Thấy thái độ ăn năn và hối hận của chồng, tôi lại mủi lòng cho qua. Được mấy tháng anh lại tái phạm đôi ba lần nữa nhưng tôi không biết. Mỗi lần anh đi nhậu là đến hai, ba giờ sáng, tôi ở nhà mất ngủ, gọi cháy máy anh cũng không nghe, xong việc anh mới nghe. Tôi thực sự mất niềm tin và thất vọng.
Lần này tôi phát hiện, chồng chối cãi và im lặng, cả ngày vùi đầu vào game, không ăn không uống, tôi cũng không nói năng gì. Bình thường chồng tôi ít nói, chỉ nói nhiều khi có tý men vào thôi. Khi mâu thuẫn, anh cũng rất ít khi nói, toàn để kệ cho tôi thích nói gì thì nói. Khi biết chuyện, tôi gào khóc, anh chỉ ôm tôi nhưng tôi đẩy ra. Tôi hỏi gì anh cũng không nói, chỉ ôm mặt và gục mặt xuống.
Tôi định ly thân một thời gian xem thế nào nhưng trong đầu luôn nghĩ sẽ bỏ anh chứ không thể vượt qua được, tình cảm cũng không thể như trước được nữa. Về lâu dài, anh lại nảy sinh bồ bịch thì sao? Về nhà, anh vẫn trách nhiệm, yêu thương vợ con, chỉ lì và lười chút thôi. Giờ cứ nghĩ đến chuyện chồng gái gú vài lần, tôi lại ám ảnh chuyện anh đi nhậu đến sáng, vợ gọi cháy máy không nghe. Mấy nay tôi đang suy nghĩ xem phải làm gì, thủ tục ly hôn ra sao, làm cách nào để chồng ký đơn đồng thuận ly hôn. Tôi biết chồng gần đây gái gú là do môi trường và bị rủ rê, nhưng đã dính vào rồi làm sao bỏ được đúng không các bạn?
Huyền Oanh 26/08/2025Ba mẹ ứng 10 tháng tiền tôi chu cấp nhưng tiêu hết sạch trong vài bữa
Ba mẹ bảo lấy tiền đó trả nợ, tôi chẳng hiểu nổi nợ gì trả mãi không hết; trong khi tôi sống hơn 30 năm chưa mắc nợ một ai.
Tôi là tác giả bài: "Mẹ âm thầm thế chấp nhà tôi để vay tiền trả nợ cho em gái". Khi viết bài đó, cảm xúc dâng trào nên quên chưa nói rõ, tôi là nữ. Cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người. Tôi đã có đủ dũng cảm và quyết tâm để thoát khỏi nghịch...
Đọc thêmVì 20 triệu trợ cấp, tôi không dám phản ứng khi chồng phản bội
Mỗi lần thấy chồng về nhà với mùi rượu nồng nặc và tin nhắn với gái đầy điện thoại, tôi lại muốn bùng nổ.
Tôi 27 tuổi, chồng 31 tuổi, có bé gái bốn tuổi, hiện mang bầu đứa con thứ hai được gần bốn tháng. Cuộc sống vợ chồng không hề yên ả dù nhìn từ ngoài vào ai cũng nghĩ tôi sướng. Chồng tôi có nhiều tật xấu khó thay đổi: anh gia trưởng, thích sĩ diện với thiên hạ,...
Đọc thêmChuyện tình chúng tôi không thể thăng hoa vì anh từng phản bội
Cảm giác của tôi giờ không như xưa, không thể nấu nướng phục vụ anh được vì nghĩ anh đã bạc bẽo với mình.
Chúng tôi bên nhau lúc khốn khó, trải qua đợt dịch cách ly ở nước ngoài với nhau. Trải qua gần hai năm yêu, khi hết dịch Covid cũng là lúc anh kiếm được việc làm tốt lương cao, anh thay lòng đổi dạ, cảm thấy chán tôi và muốn tìm em trẻ đẹp hơn. Chúng tôi chia tay nhau, anh hẹn...
Đọc thêmChồng luôn thích chứng minh đúng sai trong mọi việc
Chồng tôi thích chứng minh anh đúng, người khác sai, trong bất kể việc gì anh cũng phải chứng minh bằng mọi cách điều đó.
Tôi và chồng điều hành cơ sở kinh doanh có 6-8 bạn nhân viên. Các bạn nhân viên ở độ tuổi trẻ, tầm ngoài 25, cũng có cô chú anh chị 50-60. Tôi và chồng đều vừa ngoài 30. Chồng tôi là người đàn ông tốt, thương vợ con, hướng nội nhưng ăn nói không được khéo léo....
Đọc thêmHơn một năm kết hôn, ba lần bị phản bội, hai lần sẩy thai
Chỉ hơn một năm sau kết hôn, tôi trải qua ba lần bị phản bội, hai lần mất con, và một cuộc ly hôn đầy tổn thương
Tôi viết những dòng này vào một đêm muộn, khi lòng đã bình lặng hơn sau tất cả những biến cố quá sức chịu đựng. Hơn một năm kết hôn, tôi trải qua ba lần bị phản bội, hai lần mất con, một cuộc ly hôn để lại trong tôi không chỉ nỗi đau mà còn là cú tỉnh thức cay...
Đọc thêm