Home
Menu

Một hôm chồng bảo: 'Em tốt nhưng chúng ta không hợp'

Tôi có thai, chồng không mặn mà lắm; bản thân nghĩ nhiều nên chịu không nổi, cãi nhau liên tục khiến vợ chồng ly thân.
Tôi đang mang thai đứa thứ hai được 5 tháng, một ngày chồng nói: "Em là người phụ nữ tốt nhưng chúng ta không hợp nhau", sau đó anh hỏi tôi có cảm thấy sợ hãi khi phải gần gũi anh? Tôi trả lời thật thà rằng có, việc quan hệ khiến tôi kiệt sức, mệt, tụt huyết áp và xây xẩm mặt mày, thở dốc dù không phải làm gì nhiều.
Tôi có bệnh lý nền nên sức đề kháng kém. Rồi chăm con nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, đi làm trái múi giờ nên sức khỏe yếu từ 5 năm nay. Đi khám bác sĩ cũng chỉ kê thuốc chữa bệnh và khuyên tập thể dục nhẹ nhàng, sức khỏe tôi không thể ổn định và tốt lên nhiều được. Chồng lo tài chính là chủ yếu, có chia sẻ việc nhà và chăm con nhưng tôi vẫn hay cáu gắt với anh vì anh thường đi nhậu, bỏ bê vợ con. Anh đi làm xa liên tục, một tháng chỉ ở nhà khoảng bảy ngày nhưng cứ có thời gian rảnh là lại đi nhậu với mấy anh em, đến nửa đêm, có hôm xuyên đêm.
Chúng tôi tranh cãi nhiều, mấy lần anh đánh tôi sưng tím mặt mày và dùng chân đạp. Sau đó anh dỗ tôi không được đã hắt nước vào người tôi, vì thế cảm xúc của tôi dành cho anh không còn. Chuyện vợ chồng của chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay vì tôi khinh thường anh vũ phu, dù vẫn thấy tội nghiệp anh, dù gì chồng tôi cũng vất vả đi làm để có tiền lo cho gia đình.
Hiện tại tôi không biết anh có mối khác bên ngoài hay không vì anh thay đổi toàn bộ mật khẩu các thiết bị, rất lạnh nhạt với tôi. Tài sản chung không có nên tôi ôm con nhỏ về nhà bố mẹ đẻ cho riêng trước đây. Anh vẫn chu cấp tiền cho hai mẹ con và để tôi dưỡng thai. Tôi đã làm đơn ra tòa để giải thoát cho nhau.
Tôi thương đứa con trong bụng, luôn trăn trở vì sức khỏe bản thân quá kém, không thể một mình chăm sóc hai con mà không có sự giúp đỡ của người khác. Cha mẹ tôi già yếu, gia đình chồng cũng không ngó ngàng từ xưa. Tôi phải làm sao đây? Hay tôi sinh con ra rồi trả cho chồng nuôi? Tôi thật sự không muốn xa đứa con nào cả, sức khỏe lại kém, tài chính không ổn, suy nghĩ nhiều đến bế tắc, hãy cho tôi phương án phù hợp nhất. Tôi xin cảm ơn sự tư vấn của mọi người.
Hoài Thu 18/09/2024

Chưa một lần vợ hỏi: 'Hôm nay anh đi làm có mệt không'

Anh là người, có lúc rã rời, cần bờ vai nhẹ nhàng, ánh mắt quan tâm, một câu nói đơn giản để anh mạnh mẽ cả tuần.
Anh không rõ từ lúc nào mình đã quen với cảm giác trở về nhà trong im lặng, quen với ánh đèn bếp vẫn sáng, tiếng con cười đùa trong phòng, rồi vội vàng dọn cơm, dạy con học, tắm rửa, đi ngủ. Cuộc sống cứ thế đều đều trôi qua, tưởng là bình yên nhưng thật ra có... Đọc thêm

Bố mẹ chồng nói mẹ con tôi 'ngủ lang ngủ bụi' khi về ngoại một hôm

Nhà ngoại là nơi tôi sinh ra và lớn lên hơn 20 năm, là nhà ông bà ngoại của cháu, vậy mà lại bị gọi là “ngủ lang ngủ bụi”.
Tôi lấy chồng được hơn hai năm, có bé gần một tuổi. Chồng tôi đi làm xa, thường cuối tuần mới về nhà một lần nên phần lớn thời gian chỉ có hai mẹ con ở nhà với ông bà nội. Tôi bán hàng online, không quá bận, túc tắc kiếm chút bỉm sữa cho con. Từ ngày... Đọc thêm

Vừa quay lại với tôi một hôm, anh đòi chia tay vì còn yêu tình cũ

Anh thừa nhận vẫn còn yêu người cũ và sẽ quay lại với họ. Anh nói dừng lại là để tôi không phải khổ về sau.
Tôi 27 tuổi, anh 33 tuổi, quen nhau hơn một năm. Anh từng yêu cô gái làm cùng phòng 5 năm. Do hoàn cảnh hai gia đình không môn đăng hộ đối, gia đình cô gái đã cấm cản mối quan hệ này và bắt cô ấy vào TP HCM làm việc. Anh bị phụ tình nên tức giận và trả thù cô ấy bằng cách... Đọc thêm

Không hợp nhau nhưng chúng tôi chưa dám chia tay

Chúng tôi vẫn ở lại, vì tình cảm tích lũy qua năm tháng không dễ buông.
Chúng tôi yêu nhau gần năm năm. Ngần ấy thời gian đủ để đi qua những giai đoạn quan trọng nhất của tuổi trẻ: ra trường, chật vật xin việc, những tháng lương đầu tiên không đủ chi tiêu, rồi dần ổn định hơn. Chúng tôi không ồn ào, không cãi vã lớn, cũng chưa từng có người thứ ba. Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ... Đọc thêm

Nhiều hôm tôi viện cớ buồn ngủ vì không cảm hứng gần chồng

Từ những ngày mới cưới, tôi không hào hứng gần chồng nhưng không dám nói, sợ anh nghĩ tôi không yêu, hơn hết là sợ anh chán rồi bỏ tôi.
Tôi và chồng kết hôn gần ba năm, cuộc sống nhìn ngoài khá ổn định. Anh đi làm giờ hành chính, tôi cũng vậy. Buổi sáng hai vợ chồng dậy sớm chuẩn bị đồ cá nhân trong ngày, tối về cùng ăn cơm, xem tivi rồi đi ngủ. Mọi thứ cứ lặp lại đều đặn... Đọc thêm