Home
Menu

Vợ đáng sợ nhưng tôi yêu em nhiều

Bình thường vợ ăn nói nhẹ nhàng, hiền hòa, nhưng nếu tôi ăn nói có gì quá đà, vợ sẵn sàng chửi tay đôi, thậm chí động chân tay.
Tôi vừa lấy vợ tầm một năm. Vợ có công việc tốt, nói chuyện dễ nghe, xinh xắn. Mới cưới xong, bố mẹ tôi dặn: "Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" để vợ theo nề nếp gia đình và nghe lời chồng, bố mẹ chồng. Tôi không ngờ vợ lại hung dữ đến vậy, tính cách này tôi không hề nhận ra khi yêu đương. Lấy nhau được hai tháng, hôm đấy vợ đi làm về trễ, không nấu cơm cho tôi kịp giờ, tôi to tiếng, thực ra không phải vì tôi giận mà trong bụng chỉ định ra uy một chút cho vợ sợ. Ai ngờ vợ tát tôi rất mạnh và hỏi: "Mày chửi ai" ngay trước mặt bố mẹ. Nhà tôi đều quá sốc nên không ai phản ứng gì. Từ đấy tôi e dè, để ý thái độ vợ thế nào.
Bình thường vợ vẫn ăn nói nhẹ nhàng, hiền hòa, nhưng nếu tôi ăn nói có gì quá đà, vợ sẵn sàng chửi tay đôi, thậm chí động chân tay. Tôi cảm giác vợ như có hai nhân cách. Ngoài ra, mỗi khi bố mẹ tôi mắng vợ, vợ sẽ không tỏ thái độ gì, vẫn ngoan ngoãn vâng dạ, nhưng lại trừng phạt tôi bằng cách không cho tôi chạm vào người, nếu tôi lại gần sẽ bị đánh rất đau. Dần dần bố mẹ tôi cũng biết nên đối với con dâu kiêng dè hơn, vì ông bà lo tôi bị vợ trút giận.
Ngỡ rằng cuộc sống gia đình đã yên ổn, vợ bất ngờ đòi dọn ra riêng. Tôi không chịu thì vợ bảo đã thuê nhà, đến ngày sẽ chuyển ra, tôi muốn theo không thì tùy, không theo là vợ sẽ cho một tờ đơn ly dị. Tôi không hiểu, nhà tôi đã nhường nhịn em mà sao em vẫn không hài lòng. Vợ trả lời, sống với tôi căng thẳng, lúc nào cũng phải ở thế phòng thủ, vợ không muốn trở thành con người bạo lực. Tôi bảo mỗi người sửa một chút cho người kia được vui, không tốt hơn là phá bỏ sao? Tôi vẫn yêu và không muốn mất vợ. Tôi rất rối, xin mọi người chỉ cho cách để giữ được vợ.Phạm Trường 31/07/2025

Tôi đang yêu người đàn ông có nhiều mặt nạ

Tôi từng nghĩ mình yêu người tổn thương nên mới khó mở lòng; càng đi sâu tôi càng thấy mình mới là người bị tổn thương.
Tôi là cô gái sống thiên về cảm xúc, đôi khi nhạy cảm, nhưng luôn yêu rất chân thành. Với tôi, tình yêu không phải để lấp đầy khoảng trống mà là một hành trình cùng nhau lớn lên, chữa lành và trân trọng nhau. Vì thế, khi gặp anh, tôi từng nghĩ mình may mắn. Anh... Đọc thêm

Chúng tôi đang yêu nhưng chưa đến tuổi yêu đương, phải làm sao

Tôi chỉ muốn khi chia tay, bạn và tôi vẫn có thể duy trì tình bạn nhưng tôi biết để thực hiện điều đó là rất khó.
Tôi với một bạn nam đều 17 tuổi, đang yêu nhau nhưng biết cả hai còn nhỏ, chưa đến tuổi yêu đương. Tôi nghĩ nếu cả hai tiếp tục, sẽ có kết quả không tốt đẹp, đó là chia tay rồi mất đi tình bạn đẹp, còn nếu dừng lại luôn có lẽ tôi cũng không được làm bạn... Đọc thêm

Sau quá khứ ngủ với nhiều người, tôi đang học cách tha thứ chính mình

Tôi là cô gái viết bài: “Không dám nhận lời tỏ tình vì mặc cảm từng ngủ với 10 người”, cảm ơn mọi người đã đọc và góp ý.
Những lời nhẹ nhàng hay cả những lời nặng lòng, tôi đều đọc hết và không bỏ sót một comment nào. Có lúc tôi đọc ngay trong giờ làm mà tim rất đau, không nghĩ sẽ có nhiều người vẫn cho mình cơ hội và sự cảm thông như vậy. Với những người chưa thể... Đọc thêm

Bố mẹ muốn con rể có nhà thành phố nhưng tôi lại yêu chàng trai đang gánh nợ

Gia đình tôi nằm trong diện giải tỏa trắng, bố mẹ già yếu mong tôi lấy chồng có nhà để nương tựa nhưng bạn trai tôi lại nghèo.
Tôi sinh năm 2002, đi làm hơn một năm, làm trong ngành thu mua tại TP HCM với mức lương khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình tôi không khá giả. Bố mẹ 60 và 61 tuổi. Vì tuổi đã cao, bố chỉ làm bảo trì tự do cho các nhà thầu, mẹ làm lao công cho một xí... Đọc thêm

Bạn thân của tình cũ nói yêu tôi trong khi đang có bạn gái

Tôi thật lòng chẳng có tình cảm gì với anh nhưng cũng bối rối khi người mình quý mến lại dành tình cảm cho mình như này.
Anh còn bảo sẽ chia tay bạn gái nếu tôi nhận lời yêu anh. Tôi thật lòng chẳng có tình cảm gì với anh nhưng cũng bối rối khi người mình quý mến lại dành tình cảm cho mình như này. Tôi nên làm gì đây? Tôi rất muốn giữ tình bạn với người đàn ông này.
Nga Nguyễn
Khi... Đọc thêm