Từ chối nhiều cô gái vì ba năm yêu thầm chị hơn 5 tuổi
Tôi không biết nên tiếp tục giữ kín tình cảm này rồi dần dần sẽ quên chị, hay mạnh dạn nói ra một lần để lòng được nhẹ nhõm?
Tôi 29 tuổi, tự thấy mình là người khá lý trí. Trong công việc, tôi luôn cân nhắc trước sau, chuyện tình cảm cũng không thích dây dưa. Vậy mà từ khi biết chị, tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi gặp chị trong một lớp học nhiếp ảnh cuối tuần khi cả hai đều đã đi làm. Chị hơn tôi năm tuổi, làm thiết kế nội thất, còn tôi là nhân viên truyền thông. Chúng tôi ngồi cùng nhóm trong một buổi thực hành ngoài trời. Chị không phải kiểu phụ nữ quá nổi bật, nhưng có cách nói chuyện rất cuốn hút.
Sau vài buổi học, chúng tôi trở nên thân thiết. Ban đầu, tôi nghĩ mình quý chị vì cảm giác được lắng nghe. Tôi từng có một khoảng thời gian không thuận lợi trong công việc, liên tục mắc lỗi và mất phương hướng. Mỗi khi tôi than thở, chị chia sẻ, không nói những câu lý thuyết mà chỉ tập trung nghe tôi rồi bảo: "Vài tháng nữa nhìn lại, em sẽ thấy chuyện này chẳng lớn như em nghĩ".
Tôi bắt đầu mong đến cuối tuần chỉ để gặp chị, hình như tôi đã cảm mến chị. Tôi biết chị đã có bạn trai. Hai người quen nhau lâu năm, thỉnh thoảng chị vẫn kể về anh bằng giọng tự hào. Tôi hiểu mình không có vị trí gì đặc biệt trong lòng chị nên chưa bao giờ thổ lộ tình cảm. Tôi tự đặt cho mình một giới hạn: chỉ cần được làm bạn với chị là đủ, thế nhưng tình cảm vốn chẳng nghe lời lý trí. Chỉ cần chị hỏi cuối tuần rảnh không là tôi lập tức sắp xếp mọi kế hoạch đã có từ trước. Tôi làm tất cả những việc chị nhờ một cách vui vẻ, chỉ nghĩ chị vui là được. Có thời gian tôi quen một cô gái. Cô ấy rất tốt, dịu dàng và nghiêm túc với tôi. Tôi biết cô ấy dành nhiều tình cảm cho mình nhưng không thể đáp lại trọn vẹn. Tôi thường nói với bản thân rằng rồi sẽ có ngày quên chị, thế nhưng, chỉ cần chị liên lạc, những lời nhủ thầm ấy đều trở nên vô nghĩa.
Tôi chấm dứt với cô gái kia sau nửa năm quen. Cô ấy hỏi tôi có phải trong lòng đã có người khác không. Tôi im lặng rất lâu rồi chỉ nói chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm. Đến giờ tôi vẫn thấy mình có lỗi với cô ấy. Tôi và chị cứ thế duy trì tình bạn mà trong đó tôi lại có tình cảm đặc biệt với chị.
Rồi một ngày, chị chia tay bạn trai. Tôi nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội ở cạnh chị hơn. Hai chị em cùng đi du lịch ngắn ngày, ăn tối sau giờ làm, thỉnh thoảng cuối tuần lại chạy xe đi đâu đó chơi. Chị từng bảo có tôi nên khi chia tay bạn trai, chị thấy nhẹ nhàng hơn vì được chia sẻ. Chị chỉ nói vậy mà tôi cứ hy vọng, cho rằng một ngày nào đó chị sẽ nhận ra tình cảm của tôi. Đến một buổi tối, chị kể rằng đang tìm hiểu một người mới, làm cùng lĩnh vực, tính cách hợp với chị và rất biết quan tâm. Tôi ngồi nghe mà trong lòng buồn lắm. Tối đó về nhà chị nhắn cho tôi, hỏi tôi có chuyện gì buồn mà hôm nay ít nói quá. Tôi chỉ bảo: "Em hơi mệt thôi".
Tôi biết mình không nên tiếp tục gần chị như này. Tôi chủ động thay đổi, không còn nhắn hỏi han chị mỗi sáng, không viện cớ rủ chị đi ăn, không lập tức xuất hiện mỗi khi chị cần giúp đỡ. Chị hỏi tôi vài lần rằng dạo này ít nói chuyện thế, chị không hề nhận ra tình cảm của tôi. Đã 3 năm tôi dành tình cảm cho chị. Tôi từ chối những người thật lòng với mình vì tình cảm chỉ hướng về chị. Đến giờ tôi vẫn còn thương chị nhiều. Tôi không biết có nên tiếp tục giữ kín tình cảm này rồi dần dần sẽ quên chị, hay mạnh dạn nói ra một lần để lòng mình được nhẹ nhõm?Quang Thành 16/09/2026Phát hiện bệnh máu hiếm ở tuổi 28, tôi mới thấm thía câu nói 'tiền nhiều để làm gì'
Rồi bệnh máu đến như cơn bão, cướp đi sự bình an trong tôi, bản thân nhận ra những gì nghĩ là vững chắc hóa ra mong manh đến lạ.
Ở tuổi 28, tôi từng nghĩ mình có cuộc sống đủ đầy và bình yên. Tôi là nữ, kĩ sư trong một tập đoàn lớn của Nhật với mức lương khá cao, có căn nhà ở TP HCM, có vài khoản đầu tư, nguồn thu nhập thụ động và đặc biệt có gia đình luôn ở phía sau nâng...
Đọc thêm20 năm chỉ âm thầm nhớ thương một người con gái
Không phải tôi không muốn lập gia đình, nhưng khi tìm hiểu ai đấy đều không thể quên người con gái năm xưa, không muốn làm khổ người sau.
Tôi viết lên để mong mình vượt qua được hình bóng cô gái ấy, người đã gây thương nhớ cho tôi gần 20 năm nay. Tôi 40 tuổi, chưa từng kết hôn, là chủ một doanh nghiệp về mua bán và sửa chữa các xe công trình. Tôi dặn lòng phải vượt qua, để yên...
Đọc thêmTôi yêu thầm nam đối tác đáng tuổi cha mẹ mình
Chú hơn tôi gần hơn 20 tuổi, chỉ kém bố mẹ tôi vài tuổi, con trai chú cũng không cách tôi là bao.
Tôi vừa đón sinh nhật tuổi 27. Gia đình bắt đầu giục chuyện yêu đương, kết hôn nhưng tôi chỉ nói muốn tập trung cho công việc. Mọi người đều nghĩ tôi còn trẻ, sự nghiệp ổn định rồi sẽ gặp được người phù hợp. Tôi từng có một mối tình kéo dài nhiều năm nhưng tan vỡ vì đối...
Đọc thêmTôi yêu thầm vợ của bạn thân 10 năm nay
Có lúc tôi nghĩ giá như người ở cạnh em những năm qua là mình, có lẽ em đã không phải sống buồn như thế.
Tôi 36 tuổi, ly hôn gần sáu năm, chưa có con và vẫn sống một mình. Bạn bè nhiều lần giới thiệu người này người kia nhưng tôi đều tìm cách từ chối. Họ nghĩ tôi khó tính hoặc còn ám ảnh bởi cuộc hôn nhân cũ, nhưng sự thật là suốt mười năm qua, trong lòng tôi luôn có bóng dáng...
Đọc thêmBị chồng xúc phạm thậm tệ nhiều lần, ngủ dậy tôi lại quên hết
Nhớ hồi mới cưới, ở nhà chồng, tôi chỉ muốn bỏ trốn, không hiểu kiểu gì vẫn duy trì đến hiện giờ.
Tôi 33 tuổi, vợ chồng yêu và kết hôn nhanh chóng được hơn 3 năm. Tôi và anh có một bé trai và một bé gái, đều chưa đầy hai tuổi. Trong cuộc sống hôn nhân chúng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn, mỗi lần cãi nhau anh đuổi tôi cút đi, nói những từ xúc phạm, bảo tôi ngu, không hiểu tiếng...
Đọc thêm