Con gái vừa thoát khỏi cửa tử, bố mẹ lại chuẩn bị ly hôn
Những cuộc cãi vã xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, thái độ cả hai dành cho nhau cũng không còn trọn vẹn như xưa.
Tôi 37 tuổi, là chủ cơ sở kinh doanh, còn vợ 27 tuổi. Trước khi kết hôn, cô ấy làm công ăn lương. Trong gia đình, tôi là người quản lý toàn bộ tài chính và chi tiêu. Chúng tôi tìm hiểu, yêu nhau chân thành tròn một năm rồi tiến tới hôn nhân. Đến nay, chúng tôi đã về chung nhà được hơn 3 năm và có với nhau một cô con gái hơn hai tuổi. Từ khi sinh ra, con đã mắc căn bệnh teo đường mật bẩm sinh. Tháng 11/2025 vừa qua, cháu trải qua cuộc phẫu thuật ghép gan kỳ diệu: vợ tôi là người hiến gan cho con, còn tôi lo liệu toàn bộ chi phí y tế. Bằng sự đoàn kết và quyết tâm cao độ, vợ chồng tôi đã cùng nhau tái sinh cuộc đời cho con thêm lần nữa.
Thế nhưng, sau những biến cố ấy, cuộc hôn nhân của chúng tôi lại ngày càng rạn nứt. Áp lực chữa bệnh cho con quá lớn khiến vợ tôi rơi vào căng thẳng kéo dài rồi dần thay tính đổi nết. Về phần mình, tôi tự nhận bản thân là người đàn ông có trách nhiệm nhưng thiếu sự tinh tế và tâm lý với vợ. Những cuộc cãi vã xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, thái độ cả hai dành cho nhau cũng không còn trọn vẹn như xưa. Đáng nói, ngay từ thời còn yêu nhau cho đến tận bây giờ, chuyện chăn gối của chúng tôi chưa từng thực sự hòa hợp; mỗi lần gần gũi đều thiếu vắng cảm xúc từ cả hai phía. Hơn nửa năm nay, chúng tôi đã không còn chung giường và coi như đang ly thân.
Cả hai đã thẳng thắn nhìn nhận rằng cuộc hôn nhân này khó lòng kéo dài hơn được nữa. Chúng tôi thống nhất sau khi tôi hoàn thành việc sửa nhà cho bố mẹ ở quê, cả hai sẽ chính thức nộp đơn ly hôn. Việc chia tay có lẽ sẽ diễn ra nhẹ nhàng vì chúng tôi đồng thuận và không có tài sản chung tranh chấp. Điều khiến tôi trăn trở và đau đớn nhất lúc này chính là con gái. Cháu mới 2,5 tuổi, lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo với tương lai còn nhiều bất định. Về mặt pháp lý, trẻ dưới 36 tháng tuổi thường được ưu tiên giao cho mẹ nuôi dưỡng. Hơn nữa, công việc kinh doanh bận rộn khiến tôi khó có thể dành nhiều thời gian chăm sóc con bằng mẹ cháu. Tuy nhiên, tôi thực sự rất thương con và không nỡ rời xa bé.
Qua câu chuyện của mình, tôi hiểu rằng khó có phép màu nào có thể cứu vớt cuộc hôn nhân này. Dù vậy, tôi vẫn muốn viết vài dòng tâm sự để bày tỏ cùng độc giả. Rất mong nhận được những lời khuyên chân thành để tôi biết mình nên sắp xếp tương lai cho con ra sao cho trọn vẹn đôi đường, và vững tâm chọn lựa con đường tốt nhất cho tất cả. Tôi xin chân thành cảm ơn.Quốc Duy 11/09/2026Tôi tự giải thoát khỏi cuộc hôn nhân chỉ có hơi tiền, thiếu đi hơi ấm
Sau khi đóng góp xong phần tài chính, anh ấy mặc nhiên xem mình đã hoàn thành nghĩa vụ với gia đình.
Tôi là tác giả bài viết "Chồng để tôi phải dùng tiền trợ cấp thất nghiệp để lo tang mẹ". Sau bài viết trước, tôi nhận ra nhiều người đang hiểu lầm câu chuyện của tôi theo hướng "tranh chấp tiền bạc" hay "mơ mộng hão huyền". Nhưng thực tế, quyết định dừng lại của tôi đến từ một...
Đọc thêmLàm sao thoát khỏi mẹ của con tôi
Cô ấy không ngừng đòi hỏi ngày càng nhiều và càng quá sức với tôi, ví dụ như liên tục đòi tăng tiền nuôi con.
Tôi lỡ có con với một cô gái trong công ty, quen được hai năm trong trạng thái cả hai thống nhất không công khai với ai ở chỗ làm, đi chơi cũng đi xa. Từ ngày có con, tôi rơi vào trạng thái ăn không ngon, ngủ không yên. Đọc xong nhiều độc giả có thể bảo tôi này kia, hoặc cho...
Đọc thêmTôi khó thoát khỏi người vợ lười biếng, ăn bám
Khi tôi làm ăn gặp khó khăn, lập tức bị vợ tìm cách "tống" ra đường và chiếm toàn bộ các căn nhà tôi mua.
Tôi cũng chịu đựng gần giống tác giả bài viết "Vợ có 30 áo măng tô, 60 đôi giày và 20.000 tấm ảnh 'sống ảo' bằng tiền tôi làm ra". Vợ tôi chẳng xinh, cũng không chịu đi làm dù tôi đã bỏ tiền học và giúp cô ấy xin việc vài lần. Tôi muốn "trả về nơi sản xuất từ lâu" mà...
Đọc thêmLàm sao thoát khỏi sức hút của người đàn ông có vợ
Anh chưa từng vượt quá giới hạn, chưa từng nói hay làm điều gì sai, tất cả những xao động này là của riêng tôi.
Tôi biết anh từ lâu vì làm chung công ty nhưng khác lĩnh vực và quen thân hơn trong một dự án kéo dài gần một năm. Anh đã có gia đình, hai con nhỏ, hơn tôi vài tuổi. Ban đầu, tôi chỉ xem anh như đồng nghiệp đáng tin cậy: nói chuyện điềm đạm, làm việc chắc chắn, không ồn ào,...
Đọc thêmCó nên chấp nhận mất tất cả để thoát khỏi vợ, đến với bồ
Nếu ly hôn, tôi sẽ mất kết nối với gia đình, trở thành người đàn ông tồi tệ trong mắt mẹ mình và con, thậm chí cả họ hàng.
Tôi 37 tuổi, sức khỏe tốt, ngoại hình ổn, sự nghiệp tạm coi là thành đạt, thu nhập cao, gia đình cũng có điều kiện sẵn nên có của ăn của để. Vợ kém tôi 8 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, khéo ăn nói, chúng tôi có bé trai 6 tuổi kháu khỉnh. Nhìn bên ngoài, ai...
Đọc thêm