Home
Menu

Tình đầu của em, mong chúng ta không gặp lại nhau

Em đã yêu, đã tha thứ và biết ơn anh... còn giờ đã buông tay, mong anh cũng vậy.
Thời đó, em là cô bé ngây thơ và có phần ngây ngô. Khi đó, em chưa có khả năng phân biệt rõ giữa yêu và thích, chỉ biết bản thân có những rung động ngọt ngào. Anh đã bao giờ trải qua cảm giác: đau tinh thần dẫn đến đau toàn thân chưa? Em từng bị như vậy. Thời đó, sinh viên như tụi em làm gì có điện thoại di động, phải ra cây điện thoại gọi. Khi đó, em gọi cho anh và bạn anh bắt máy. Bạn anh bảo anh đang đi chơi với bạn gái.
Em choáng váng không tin và hỏi lại. Khi nghe là rõ ràng, toàn thân em xuất hiện cơn đau buốt. Em đã cố gắng lắm mới có thể tự đi về nhà. Cảm giác lúc đó thật tệ và những ngày tháng sau đó chẳng khá khẩm hơn mấy. Em đã chọn cách im lặng và cố gắng chịu đựng, chống đối nỗi đau, và em đã vượt qua nó. Tuy nhiên, việc đó mất rất nhiều thời gian và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các mới quan hệ mới của em sau này. Đó giống như sự tổn thương tâm lý sâu sắc và cần được trị liệu.
Thời điểm đó, đã có lúc em không chịu đựng được, gọi 1080 nhờ bác sĩ tư vấn để lấy lại tinh thần. Giờ nghĩ lại cũng thường thôi, sao lúc đó thấy nó ghê gớm vậy. Giờ sao nhỉ, em muốn gửi lời cảm ơn đến anh - người từng yêu em, giúp em vững chãi hơn trong hôm nay. Thật lòng mà nói, thời điểm này, em mới đủ chín chắn để nhìn lại mối quan hệ của chúng ta. Dù là quá khứ của nhau nhưng quá khứ đó vẫn thi thoảng hiện diện trong cuộc sống tinh thần của chúng ta. Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn nghĩ về nhau dù không liên lạc và cũng rất lâu rồi chưa gặp lại. Ừ, vì chúng ta là mối tình đầu của nhau mà. Anh cũng khẳng định em là mối tình đầu của anh mà, đúng không?
Trong quá khứ, khi những cảm xúc ngọt ngào về anh xuất hiện, em dùng lý trí để loại bỏ chúng và tự dặn mình, anh là người lừa dối em. Từ điểm này, có thể khởi phát ở đâu đó sự hận thù với anh. Nhưng giờ đây em đã khác, không muốn dùng tư duy và cách đó để đối phó với cảm xúc của chính mình và với anh. Thỉnh thoảng những cảm xúc về anh xuất hiện trong tâm trí em. Có lẽ, vì sở hữu trí nhớ tốt nên về căn bản, em vẫn nhớ rõ nhiều điều giữa chúng ta. Em vẫn nhớ ánh mắt của anh, nhớ rung động ngọt ngào của những nụ hôn đầu tiên của chúng ta.
Giờ đây, khi tâm trí của em hướng về anh, một phần góc khuất trong trái tim em. Em thừa nhận những cảm xúc mình đang có và tôn trọng nó, tôn trọng phần ký ức của quá khứ. Những suy nghĩ không tốt về anh đã không còn. Nếu chúng ta gặp nhau, em sẽ nói cho anh điều này. Em từng yêu anh rất chân thành và tha thứ cho anh hoàn toàn. Em cũng muốn xin lỗi anh vì chuyện xẩy ra giữa chúng ta đâu phải do riêng mình anh. Trong đó có lỗi của em nhưng em đã không nhìn thấy, bản thân chủ yếu chỉ thấy nỗi đau của mình. Em cũng muốn cảm ơn anh, vì đã yêu em, giúp em vững chãi trong ngày hôm nay và cũng một phần giúp em biết đến những lời dạy của Phật.
Nếu quay lại quá khứ, em sẽ nói yêu anh và cảm thấy rất hạnh phúc trong mối quan hệ của chúng ta. Cảm ơn ánh mắt và nụ hôn ngọt ngào của anh. Ánh mắt đó cho em biết anh đã không giả dối. Ngày hôm nay, khi mọi sự trước mắt em là rõ ràng. Em yêu anh của thời điểm đó. Và xin hãy thứ lỗi cho em vì từng ôm ấp anh bằng cách khơi dậy sự hận thù. Cảm ơn anh từng yêu em. Chúng ta đến với nhau chắc hẳn từ kiếp trước từng có duyên phận với nhau. Kiếp này, chúng ta đã có cơ hội gặp gỡ và yêu nhau. Em đã yêu, đã tha thứ và biết ơn anh... còn giờ đã buông tay. Mong anh cũng vậy. Mong rằng chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau.
Linh Đan 06/05/2024

Bạn gái từ chối ngủ lại nhà người yêu mỗi lần hai đứa gặp nhau

Em đề nghị bạn gái về nhà mình ngủ lại cho tiết kiệm, nhất là khi ba mẹ em cũng biết mối quan hệ hai đứa, không định kiến gì.
Em là sinh viên năm cuối, đang yêu xa. Mỗi lần bạn gái từ xa về thăm, hai đứa thường thuê khách sạn để nghỉ lại, tuy nhiên chi phí cho mỗi lần như vậy khá cao, gây áp lực không nhỏ về tài chính. Vì vậy, em từng đề nghị bạn gái về nhà mình ngủ lại cho... Đọc thêm

Bạn thân của người yêu bảo gặp tôi ở đâu sẽ chửi ở đó

Bạn trai bênh tôi, bảo chị nên có giới hạn, vậy là chị chửi luôn anh, kêu anh vì tôi mà không bênh vực chị câu nào.
Bạn trai tôi có một hội bạn 3 người gồm anh và hai chị tên Hân và Lan. Ba người chơi với nhau rất thân từ nhiều năm qua. Lúc đầu, tôi nghĩ việc anh chơi thân với bạn là con gái cũng không sao, tôi cũng có bạn thân là con trai. Rồi tôi cảm thấy tình bạn này có vấn đề và... Đọc thêm

Tình đầu sống chung với người khác trước và trong khi quen tôi

Điều duy nhất tôi an ủi mình là may mắn đã biết bộ mặt thật của hắn ta, hơn nữa giữa chúng tôi chưa đi quá giới hạn.
Tôi là cô gái bình thường, ngoại hình nhìn cũng ổn, sinh ra trong gia đình nề nếp. Tôi gặp mối tình đầu cuối năm 31 tuổi, khi chúng tôi làm chung công ty, anh hơn tôi 9 tuổi. Tình cảm lúc đầu không xuất phát từ phía tôi, anh là người chủ động bày tỏ. Rồi từ từ tôi... Đọc thêm

Chia tay sau khi hai gia đình gặp nhau vì không 'môn đăng hộ đối'

Lỗi có lẽ do tôi đã biết sẽ có lúc như này nhưng lại ngây thơ và mù quáng, gieo hy vọng cho anh rồi xô ngã anh.
Tôi là cô gái có nhan sắc bình thường, chiều cao trung bình thấp, tuy nhiên cũng được mọi người nhận xét là khuôn mặt sáng sủa, thông minh lanh lợi. Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu tại thủ đô, được đầu tư ăn học đầy đủ. Tôi học cấp 3 tại một trường chuyên và tốt... Đọc thêm

Bạn gái chửi tục mỗi khi cãi nhau bất chấp đang ở đâu

Mỗi lần cãi nhau, bạn gái chửi tôi bằng những từ ngữ khó nghe nhất, lớn tiếng xưng hô mày - tao, nói năng mất kiểm soát.
Tôi và bạn gái yêu nhau thời gian khá dài. Tính tôi khá gia trưởng, còn cô ấy lại cứng đầu. Đôi lúc tranh luận vấn đề gì đó, cả hai đều luôn cho mình là đúng, dẫn đến cãi nhau thường xuyên. Tính tình cô ấy lúc bình thường rất vui vẻ, hòa đồng, yêu thương tôi... Đọc thêm