Home
Menu

Chờ bạn gái du học 4 năm, tôi có hối hận?

Tôi 27 tuổi, tốt nghiệp học viện ngân hàng, chuyên viên tại ngân hàng lớn ở Hà Nội; bạn gái 26 tuổi, giảng viên đại học.
Tôi đã có nhà riêng, một phần nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, một phần là tiền tích lũy sau bốn năm đi làm. Thu nhập hiện tại của tôi đủ để bám trụ ở Hà Nội và chăm lo gia đình. Chúng tôi quen được hai năm, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Hai gia đình đều biết nhau, bố mẹ tôi rất mong hai đứa về chung nhà.
Tôi mong muốn điều đó vì hai đứa hiểu nhau rất nhiều, điều kiện cũng vừa đủ đáp ứng cuộc sống và cùng nhau nỗ lực cho một mục tiêu xa hơn. Bạn gái không đồng ý về chung nhà mà mong muốn được đi du học tiến sĩ ở Australia bốn năm. Bạn tâm sự với tôi rằng xã hội phát triển, bạn muốn phát triển hơn nữa, nâng cao thu nhập thì du học là điều cần thiết. Bạn không muốn kết hôn sớm, muốn báo hiếu bố mẹ trước, sợ lập gia đình phải lo con cái không có điều kiện học hành, chậm bước tiến của bạn. Rồi nhỡ bạn đi nước ngoài, tôi ở nhà làm điều không đúng, bạn sẽ vướng một đời chồng, rất khó cho tương lai sau này.
Tôi tâm sự để bạn gái hiểu và lần đầu tiên hai đứa cái nhau vì một vấn đề. Tôi luôn động viên và hiểu bạn, ủng hộ bạn đi du học nước ngoài. Tôi đã nói chuyện để bố mẹ hiểu và thông cảm, nếu hai đứa lập gia đình sẽ chưa đặt nặng vấn đề con cái. Bố mẹ tôi đã gặp bạn và đồng ý với việc này. Mong muốn của tôi là hai đứa cưới hoặc dạm ngõ trước khi bạn đi nước ngoài, vậy mà chúng tôi không có tiếng nói chung về việc này.
Bố bạn gọi tôi và bảo bạn học tiến sĩ trong nước, hai đứa cứ yêu thương bình thường, còn nếu bạn gái đi học nước ngoài thì chia tay, tùy chúng tôi chọn. Tôi thương bạn gái rất nhiều và biết đi du học là mơ ước của bạn. Hai đứa đã gặp nhau nói chuyện thẳng thắn và đi đến quyết định dừng lại, dù tôi buồn và thương bạn rất nhiều. Bác tôi, người tôi rất kính trọng, đã dạy tôi nhiều điều, tôi chia sẻ và bác nói: "Nếu hai đứa yêu nhau, sống chết có nhau thì hãy chờ, còn lăn tăn thì dừng lại là điều tốt cho cả hai". Tôi viết những dòng này khi hai đứa quyết định chia tay, nỗi buồn luôn ám ảnh trong tôi. Trong đầu luôn nghĩ, mình làm vậy có đúng không, hay là một chàng trai thiếu bản lĩnh, không chờ được bạn gái bốn năm? Mong được các bạn chia sẻ.
Hoàng Hải 23/05/2024

Bạn trai muốn tôi chờ trong khi anh đi du học

Anh còn hứa nếu có điều kiện sẽ đón tôi sang thăm hoặc tính chuyện lâu dài khi về nước.
Tôi và người yêu quen nhau gần bốn năm, từ thời còn học đại học đến lúc đi làm. Hai đứa không có gì quá đặc biệt, chỉ là quen nhau lâu nên hiểu tính nhau khá rõ. Anh là người nóng tính, mỗi lần cãi nhau vì những chuyện nhỏ như đi trễ, quên trả lời tin nhắn hay không sắp xếp được thời gian... Đọc thêm

Sau 4 năm, tôi bắt đầu hối hận về quyết định lấy vợ

Vợ tôi lười, không thích nấu ăn, cũng không biết nấu, việc nhà không thích làm và hầu như không làm.
Tôi 36 tuổi, vợ kém 5 tuổi, cưới được hơn 4 năm. Chúng tôi đều là người tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập và làm việc. Trước khi quen tôi, vợ đã lỡ dở một lần đò. Chúng tôi đều là những người bình thường, không quá xuất sắc từ ngoại hình cho đến tài năng. Lúc quen nhau, tôi gạt... Đọc thêm

Nếu không từ bỏ công việc đã làm 10 năm, tôi sẽ hối hận

Bạn bè ổn định hết rồi, tôi vẫn lông bông với thu nhập ba cọc ba đồng và không thực sự toàn tâm toàn ý cho công việc.
Hôm nay tôi viết bài viết này với quyết tâm thay đổi công việc đã làm trong suốt 10 năm qua bằng một công việc mới sẽ chẳng liên quan gì tới chuyên môn hiện tại. Thế nhưng nếu bây giờ tôi không thay đổi, chắc sẽ hối hận trong tương lai. Tôi tốt nghiệp chuyên... Đọc thêm

Hối hận khi quay lại với chồng sau một năm ly thân

Từ lúc quay lại, tôi thêm gánh nặng, anh không đỡ đần được việc gì, kể cả kinh tế.
Tôi và chồng đều 36 tuổi, kết hôn được bảy năm, có cô con gái sáu tuổi, nhưng vì bé sinh cuối năm nên tôi cho học chậm một năm, hiện học mầm non. Tôi là người tỉnh lẻ, có ngoại hình, ngoan ngoãn, hiền lành, học vấn trung bình, không giỏi giang nhưng có công việc, thu nhập ổn định. Chồng tôi là... Đọc thêm

Sự hối hận của người chỉ còn khoảng một năm để sống

Tôi nhận ra mình đã sống rất sai, cả đời chưa bao giờ tôi thực sự tử tế và chân thành với ai.
Tôi viết câu chuyện của mình lên đây, vào thời khắc bản thân không còn nhiều thời gian, vừa để tâm sự vừa là chia sẻ bài học cho nhiều người trẻ chiêm nghiệm và cân nhắc trước lựa chọn của mình.
Tôi 46 tuổi, xin được không nói đến cụ thể bệnh của mình, chỉ là tôi còn khoảng... Đọc thêm