Home
Menu

Mua nhà chờ bạn gái du học về nhưng tôi nhận lại sự phản bội

Em bảo đã đi quá giới hạn với một người ít hơn hai tuổi; em khóc, xin lỗi vì đã phụ bạc tình cảm của tôi, xin tôi tha thứ.
Tôi lớn lên ở vùng quê nhiều nắng gió, trong sự bao bọc và chịu đựng của mẹ. Từ ngày tôi có thể nhận thức, chưa khi nào thấy bố thoát khỏi men say. Mọi thứ một tay mẹ lo lắng, nuôi tôi và em gái, cả bố nữa. Nhìn mẹ vất vả, tôi tự hứa sau này sẽ không để vợ khổ như vậy.
Năm cuối đại học, tình cờ tôi biết em. Nói chuyện với nhau tôi mới biết em cùng quê. Em kém tôi 2 tuổi. Sau hai tháng quen biết, em bảo bạn trai cũ khiến em có bầu nhưng không nhận trách nhiệm. Em không còn cách nào khác đành phải bỏ cái thai. Tôi xem em là bạn nên giúp đỡ những gì có thể. Sau nửa năm quen nhau, tôi đã yêu em. Em không xinh đẹp nhưng dễ nhìn, nụ cười duyên, biết nấu ăn. Tôi đến với em từ những điều như thế, nhẹ nhàng và tình cảm. Vài tháng sau, em nhận lời yêu tôi.
Trong thời gian sinh viên tôi đã đi làm thêm nên có chút kinh nghiệm, ra trường xin việc khá dễ dàng. Tôi làm thiết kế cho một công ty tư nhân, được tiếp xúc với nhiều khách hàng, có những mối quan hệ khá tốt với họ. Sau đó em ra trường nhưng chưa xin được việc làm ngay, quyết định đi du học vì gia đình em có điều kiên. Tôi động viên em đi vì luôn tin vào tình cảm hai đứa. Em hứa học xong hai năm sẽ về với tôi, tôi hoàn toàn tin tưởng ở em. Thời gian trôi đi, tôi nhớ em nhiều, những lúc đó chỉ biết viết mail gửi em bày tỏ tình cảm.
Công việc của tôi phát triển thuận lợi, tôi được tăng lương, sếp tin tưởng và giao cho nhiều việc quan trọng. Tiền thưởng của tôi cũng tăng theo, có những dự án tôi được thưởng lớn, món tiền chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới. Có tháng thu nhập của tôi lên đến 70-80 triệu đồng. Sau gần ba năm đi làm, tôi để dành được 700-800 triệu đồng, thêm thu nhập hàng tháng khiến tôi rất tự tin vào bản thân. Tôi mua trả góp căn hộ chung cư, mong chờ ngày em về để hai đứa cùng xây tổ ấm. Việc này tôi không nói với em, muốn tạo cho em bất ngờ. Thời gian yêu nhau, gần như chúng tôi không có mâu thuẫn lớn, thi thoảng chỉ bất đồng những chuyện nhỏ nhặt rồi cả hai lại nhanh chóng làm lành.
Về nước được thời gian ngắn, một hôm em gọi tôi ra quán cà phê, bảo có chuyện cần nói. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, em thú nhận mọi chuyện với tôi. Em đã đi quá giới hạn với một người ít hơn em hai tuổi. Em khóc, xin lỗi vì đã phụ bạc tình cảm của tôi, xin tôi tha thứ. Tôi sụp đổ hoàn toàn, cảm thấy không còn cái gì để bấu víu. Tôi không biết phải làm sao khi yêu em nhiều quá. Tôi muốn chia tay vì khó có thể chịu đựng được sự phản bội. Nếu thực sự em muốn giấu thì tôi cũng chẳng thể biết.
Giờ tôi phải làm thế nào, tha thứ hay chấm dứt? Tôi cảm nhận được mình yêu em đủ nhiều để tha thứ, nhưng liệu sau này tôi có quên hẳn và không nhắc lại chuyện này? Lòng tự trọng của người đàn ông trong tôi tổn thương, tôi có thể chữa lành được không? Tôi là người đề cao sự chung thủy, nên làm sao đây?Nguyễn Hoàn 18/09/2026

Vì 20 triệu trợ cấp, tôi không dám phản ứng khi chồng phản bội

Mỗi lần thấy chồng về nhà với mùi rượu nồng nặc và tin nhắn với gái đầy điện thoại, tôi lại muốn bùng nổ.
Tôi 27 tuổi, chồng 31 tuổi, có bé gái bốn tuổi, hiện mang bầu đứa con thứ hai được gần bốn tháng. Cuộc sống vợ chồng không hề yên ả dù nhìn từ ngoài vào ai cũng nghĩ tôi sướng. Chồng tôi có nhiều tật xấu khó thay đổi: anh gia trưởng, thích sĩ diện với thiên hạ,... Đọc thêm

Được cho tiền trả nợ, mua xe, bạn trai liền phản bội tôi và con

Anh dẫn cô ta đến tận nhà tôi kiếm chuyện, phủ nhận tất cả với tôi, không trả tiền đã nợ tôi, không đoái hoài gì đến con.
Tôi ngoài 30 tuổi, đã có chồng con. Cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc, nhiều mâu thuẫn và khoảng cách. Trong lúc yếu lòng nhất, tôi gặp anh, hơn tôi 10 tuổi, hiền lành, điềm đạm và nói chuyện rất chừng mực. Anh sống gần nhà tôi, tôi biết sơ qua về gia... Đọc thêm

Chờ bạn gái du học 4 năm, tôi có hối hận?

Tôi 27 tuổi, tốt nghiệp học viện ngân hàng, chuyên viên tại ngân hàng lớn ở Hà Nội; bạn gái 26 tuổi, giảng viên đại học.
Tôi đã có nhà riêng, một phần nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, một phần là tiền tích lũy sau bốn năm đi làm. Thu nhập hiện tại của tôi đủ để bám trụ ở Hà Nội và chăm lo gia đình. Chúng tôi quen được hai năm, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Hai... Đọc thêm

Muốn quay lại với vợ cũ nhưng không thể quên việc em phản bội

Tôi đã buông bỏ tất cả nhưng niềm tin với cô ấy không còn nữa, nếu quay lại được với nhau, liệu tôi có hạnh phúc?
Tôi 35 tuổi, vợ 28 tuổi, cưới gần 5 năm, chưa có con do trước đó kế hoạch. Tôi hay lo chuyện nợ nần, nhà cửa; vợ còn thích vui chơi. Chúng tôi ít chia sẻ và khoảng cách ngày càng rộng ra hồi nào không biết. Cách đây hơn một năm, tôi phát hiện vợ có tình cảm với... Đọc thêm

Bạn trai muốn tôi chờ trong khi anh đi du học

Anh còn hứa nếu có điều kiện sẽ đón tôi sang thăm hoặc tính chuyện lâu dài khi về nước.
Tôi và người yêu quen nhau gần bốn năm, từ thời còn học đại học đến lúc đi làm. Hai đứa không có gì quá đặc biệt, chỉ là quen nhau lâu nên hiểu tính nhau khá rõ. Anh là người nóng tính, mỗi lần cãi nhau vì những chuyện nhỏ như đi trễ, quên trả lời tin nhắn hay không sắp xếp được thời gian... Đọc thêm