Chồng cấm tôi qua lại với anh trai vì chị dâu hỗn láo với mẹ
Tôi đứng giữa, vừa thương mẹ cũng thương vợ chồng anh; tôi cũng làm dâu, hiểu lỗi không hoàn toàn ở chị ấy.
Gọi điện về, tôi biết mẹ khóc. Lòng tôi thấy xót xa, giá như bố còn sống, có lẽ mẹ sẽ không phải tha phương theo con cái, để đến bây giờ phải chịu cảnh bị con cái đùn đẩy như vậy. Mẹ tôi là người bảo thủ, tự ái cao, không tâm lý nhưng đổi lại bà rất thương con. Khi bố mất, nhà tôi còn một đứa em nhỏ ở quê cùng mẹ. Do mẹ hay ốm đau, anh trai đã đón mẹ và em vào để tiện chăm sóc và cũng là để bà phụ giúp anh chị trông con. Rồi mẹ chồng, con dâu không hợp.
Chị dâu bị người ta xúi giục, về nhà cư xử với mẹ không bằng người ở. Mẹ tôi không chịu được nên đã cùng với em út dọn ra ở trọ với anh thứ hai. Mỗi lần mẹ ốm đau hay bệnh tật đều là anh thứ hai và tôi lo. Em trai út đi học, anh chị cũng không phụ giúp gì, nếu có cho mẹ vài đồng là chị dâu lại kể này kể nọ, than nghèo than khó mặc dù con anh chị tối nào cũng ăn cơm nhà bà. Mỗi lần gửi tiền cho mẹ, tôi đều gửi cho cháu ít đồng kèm theo quần áo, quà cáp. Từ việc cư xử không khéo đó nên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu càng sâu sắc hơn. Tôi đã nhiều lần cố làm hòa nhưng bất thành.
Chị dâu hay có những lời hỗn láo với mẹ, mẹ lại không nói mà cứ để trong lòng rồi trách cứ con trai mình không biết dạy vợ. Những lần như vậy mẹ hay gọi cho tôi kể tội con dâu, con trai. Là em gái, đã có gia đình nên tôi cũng chỉ dám góp ý với anh mình, mong anh tâm sự với vợ, động viên mẹ. Thế nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa. Tôi đứng giữa, vừa thương mẹ nhưng cũng thương anh trai, thương chị dâu bởi tôi cũng làm dâu, tôi hiểu lỗi không hoàn toàn ở chị ấy. Không ít lần tôi cũng to tiếng với mẹ, mong mẹ thay đổi, đừng quá bảo thủ, rộng lượng bỏ qua mọi chuyện để gia đình được vui vẻ, mẹ nhất định không chịu.
Chị dâu mỗi lần sai cũng xin lỗi mẹ nhưng thái độ không thành khẩn, xin lỗi xong chị vẫn tiếp tục như vậy, rồi đi kể xấu cả nhà chồng. Chồng nghe được cấm tôi không tới nhà anh chị, không cho giúp đỡ gì anh chị nữa. Theo chồng tôi, con cái đã không chăm sóc cha mẹ, lại chửi cha chửi mẹ giữa chốn đông người, dù cho mẹ sai vẫn là người con mất dạy, bất hiếu. Bây giờ tôi thật sự rất bế tắc, nhiều lúc muốn mặc kệ nhưng không được. Nghĩ đến mẹ, đến anh, tôi lại thấy đau lòng.
Ngọc Hoa 20/08/2025Chỉ chờ con đủ một tuổi, chồng và mẹ anh cầm đơn tới đòi ly hôn
Mười lăm năm trôi qua, giờ tôi ổn, có nhà cửa, công việc ổn định, con đứa vào cấp ba, đứa lên lớp bảy.
Tôi 43 tuổi, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió Lào cát trắng. Khi yêu chồng cũ, đã có nhiều điểm mà giờ nghĩ lại, đúng là sẽ không hạnh phúc nhưng lúc đó lý trí không có chỗ bởi tình yêu. Qua bao nhiêu trắc trở do sự phản đối của gia đình hai bên,...
Đọc thêmBố tôi gọi con dâu là trộm vì cầm vàng cưới về bên ngoại
Vợ nghĩ tài sản cho vợ thì là của vợ nên cô ấy mang về nhà đẻ, rồi nhiều chuyện phát sinh sau đó.
Tôi 40 tuổi, ly hôn một lần. Tháng hai vừa rồi tôi kết hôn lần hai với người nhỏ hơn 12 tuổi, cô ấy từng ly hôn sau một tháng cưới chồng trước. Tôi và vợ đều là con một trong nhà, cô ấy được mẹ cưng chiều từ nhỏ, mọi việc cô ấy muốn là mọi người đều phải nghe theo. Sau...
Đọc thêmLao vào cuộc tình vụng trộm với đồng nghiệp khi vừa ly hôn
Chúng tôi lao vào nhau trong những chuyến đi công tác, vừa lén lút vừa đầy day dứt; anh có vợ và hai con, bảo đang ly thân.
Tôi 45 tuổi, đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Tôi có hai con gái, 16 tuổi và 13 tuổi. Hôn nhân của tôi từng bắt đầu rất ngọt ngào, nhưng theo thời gian, những ngọt ngào ấy dần biến thành sự ngột ngạt. Sau nhiều năm cố gắng, tôi chọn con đường ly hôn để...
Đọc thêmCon tôi bị khuyết tật nhận thức nên mới hỗn láo, đánh bà nội
Tôi cũng phải thừa nhận một điều mà vợ cũ từng nói từ nhiều năm trước: "Con bị khuyết tật nhận thức".
Tôi là tác giả bài viết "Con xin lỗi vì đã để vợ cũ mắng mẹ, con trai đánh mẹ". Xin cảm ơn lời góp ý của mọi người. Bài viết không có ý trách móc ai quá nhiều, tôi chỉ muốn nói về lỗi lầm của chính mình. Tôi có nhiều lỗi lầm và đang cố gắng khắc phục. Trong bài viết,...
Đọc thêmVô tình cầm túi rác qua mặt chồng, anh dùng gậy đập tôi hai phát
Anh xét nét tôi từ cái lá cây vô tình rơi trong nền nhà vệ sinh, cái hạt sạn còn lẫn trong nồi cơm...
Tôi 33 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, có hai con gái 6 tuổi và con trai hơn 2 tuổi. Hai con đều đi học bán trú đến tối mới về, hiện chúng tôi sống riêng. Là một người rất ham học, ai cùng nghề tôi cũng biết, khi mới ra trường không có kinh nghiệm rất khó có thể trụ được với nghề. Vậy nên...
Đọc thêm