Home
Menu

25 năm bên nhau, tôi vẫn cố gắng mỗi ngày để xứng đáng với em

Cảm ơn em đã là người vợ, người tình và là cô giáo dạy tôi cách yêu thương chân thành nhất.
Gửi người phụ nữ đã cùng tôi đi qua hơn nửa đời người. Người ta vẫn nói, sau 24 năm thấu hiểu đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt là biết đối phương nghĩ gì, đến năm thứ 25 này, tình yêu không còn là những lời thề non hẹn biển, mà là một sự "chín" muồi đến lặng lẽ. Nó đằm thắm như vị trà sau cơn mưa và vững chãi như rễ cây đã bám sâu vào lòng đất qua bao mùa bão nổi. Nhìn lại hành trình từ những năm tháng học trò vô tư, cùng nhau đi qua những kỷ niệm dưới mái trường cũ, tôi thầm cảm ơn những ngày tháng khó khăn của năm 2001 ấy.
Đám cưới của chúng mình chẳng có dịch vụ xa hoa, chỉ có sự tất bật của cả nhà cùng nhau dọn dẹp, trang trí. Nhưng chính những giây phút vất vả ấy lại là minh chứng cho một tình yêu trọn vẹn nhất. Hôm nay, khi đứng trước cột mốc một phần tư thế kỷ, tôi muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay có lẽ hành động đã thay lời nói: Tôi vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng với em. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một bầu trời bình yên như chúng ta mong đợi. Có những lúc "vùng trời cuộc đời" ngoài kia nổi sóng gió nhưng em đã chọn tin tưởng, chọn nghe theo và trao trọn cả cuộc đời để "trao thân gửi phận" bên tôi. Chính niềm tin vô giá đó đã biến tôi thành một người đàn ông khác - người luôn tự nhủ phải giỏi hơn, đẹp hơn và thành công hơn mỗi ngày...
Tôi không phấn đấu vì hư vinh mà vì muốn con thuyền gia đình này luôn có một vị thuyền trưởng vững vàng nhất để em và con có thể bình yên tựa vào. Mỗi khó khăn đi qua là một viên gạch mới, xây thêm vào nền móng gia đình chúng ta, để tình yêu này không chỉ là sự đồng điệu của hai tâm hồn đã hòa làm một, mà còn là một pháo đài bất khả xâm phạm trước thời gian. Cảm ơn em đã là người vợ, người tình và là cô giáo dạy tôi cách yêu thương chân thành nhất. 25 năm, hành trình này với tôi vẫn chỉ như vừa mới bắt đầu, vì mỗi ngày được nhìn thấy em, tôi lại muốn mình trở thành phiên bản hoàn hảo nhất để được yêu em nhiều hơn nữa. Mừng 25 năm chúng mình bên nhau. Mãi yêu em.
Bá Định 13/03/2026

Bên nhau 20 năm, chồng xứng đáng để tôi yêu thương hết lòng

Tình yêu tôi dành cho chồng lớn lên qua bao nhiêu thử thách, tôi làm mọi việc vì yêu anh.
Tôi xin gửi đôi lời tới tác giả bài: "Sống với chồng rất ổn, trừ việc phải gần gũi", hy vọng giúp được tác giả. Tôi rất hiếm khi cho ai lời khuyên dù thường đọc mục Tâm sự, đọc để biết mình may mắn hơn nhiều người, để luôn sống trong sự biết ơn, để thấy cái sai của người mà mình... Đọc thêm

Vợ nói người như em xứng đáng với đại gia tốt gấp mười lần tôi

Khi tôi hỏi vợ có cái gì để đại gia thích, em nói vì em có nội tâm đẹp.
Tôi là tác giả bài "Vợ làm thêm hai triệu đồng nhưng luôn coi thường tôi thu nhập 60 triệu". Xin cảm ơn các bạn đã bình luận. Tôi cũng từng muốn tìm đến tư vấn tâm lý nhưng hiện tôi ở tỉnh lẻ, đi lại không tiện, ngoài ra công việc tốn nhiều thời gian cuốn đi mãi. Tôi có một số điều muốn bổ sung để mọi... Đọc thêm

Chồng nghĩ tôi không xứng đáng với anh

Tôi quyết định ly hôn, chẳng thể sống tiếp trong mối quan hệ mà mình không còn nhận được sự tôn trọng, tình yêu và sự bảo vệ.
Tôi 25 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa tại một công ty nhỏ nhưng khá ổn định. Anh 27 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng, thu nhập cao và công việc thành đạt. Chúng tôi quen nhau từ khi còn là sinh viên, yêu nhau suốt 5 năm rồi mới cưới. Sau khi kết hôn,... Đọc thêm

10 năm tôi cố gắng vun vén gia đình vẫn bị vợ ghét

Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng cuộc sống không giống mình mong muốn, cảm thấy quá bế tắc và chán nản.
Tôi cưới vợ khi mới ra trường, 24 tuổi, vợ cùng tuổi, hai đứa không có gì trong tay. Trước đó chúng tôi quen nhau ba năm nhưng biết nhau 10 năm vì học chung. Lúc cưới, em đã có bầu 3 tháng. Lương tôi khi đó được 4,5 triệu đồng, tôi phải làm thêm để kiếm đôi ba triệu đồng nữa.... Đọc thêm

Có lẽ nào tôi bất hiếu nên không xứng đáng được hạnh phúc

Mình sức khỏe kém, không biết còn lao động được bao năm nữa, không thể trông cậy vào người nhà, mệt rồi.
Mình nữ, sinh năm 1987, độc thân, chưa chồng không con. Mình đột nhiên phát hiện bản thân sống thật sự thất bại mọi người ạ. Khi có biến cố thực sự lớn xảy ra, mình không tìm được ai để tâm sự, chỉ biết viết lên đây biết, đâu có những lời khuyên thực sự hữu ích cho... Đọc thêm