Home
Menu

Nhờ mạnh mẽ theo đuổi bạn trai, tôi có được tình yêu

Tôi công khai tán tỉnh anh, nhưng lòng anh lạnh lùng, còn với bản tính kiên quyết, tôi nghĩ cứ kệ, dần dần anh sẽ thay đổi.
Tôi là nhân vật bạn gái của người yêu cũ được nhắc đến trong bài viết "Bạn gái của người yêu cũ nhắn tin khiến tôi bối rối". Tôi tình cờ đọc được bài viết vì cô bạn thân gửi cho. Nhân đây tôi muốn trải lòng mình một chút về mối tình kỳ lạ này.
Thứ nhất, vì nhiều lý do, với tôi chuyện tìm hiểu bệnh án một người rất dễ dàng. Thứ hai, tôi có xuất phát điểm cao hơn rất nhiều so với em người yêu cũ kia. Điều thú vị nhất là cả hai chúng tôi đều say mê hóa - sinh và gia đình tôi có điều kiện kinh tế tốt, tôi học thạc sĩ ở nước ngoài sau đó quay về đi giảng dạy rất nhiều nơi và có làm thêm ở hệ thống phòng khám của gia đình. Tính cách tôi được mọi người nhận xét là nóng lạnh bất thường, từ nhỏ đến lớn thế giới của tôi chỉ mỗi việc học giỏi. Vậy nên khi gặp anh, chứng kiến anh trải qua quá trình phục hồi khắc nghiệt, tôi động lòng, ban đầu ngưỡng mộ, dần thành yêu.
Em gái kia nói hai năm chứ tôi biết anh lâu rồi, hai năm là mốc khi anh đồng ý theo tôi về nhà ăn cơm cùng bố mẹ tôi. Tôi công khai tán tỉnh anh, nhưng lòng anh lạnh lùng, còn với bản tính kiên quyết, tôi nghĩ cứ kệ, dần dần anh sẽ thay đổi. Anh không còn người thân ở Việt Nam vì tất cả định cư ở Australia và Mỹ hết. Tôi có chìa khóa nhà anh, thi thoảng ghé qua mua trái cây, sữa và đồ ăn, nấu ăn và ăn cùng anh. Còn việc dọn dẹp, một tuần anh thuê người qua. Căn phòng nơi anh khóa và tôi thuê thợ phá khóa, vốn dĩ tôi chần chừ mãi nhưng không thể kiềm lòng nên một phút bốc đồng đã gọi thợ phá cửa. Lúc mở ra, tôi ngạc nhiên vì căn phòng ấy có quá nhiều thứ thuộc về anh và cô bé kia. Là đàn bà, ai chẳng ganh tị, nhưng sau khi suy ngẫm hết, tôi muốn tìm hiểu kỹ về cô bé ấy để khiến anh dứt khoát hẳn.
Hôm tôi gặp em, tôi biết hết mọi điều về em, từ quá khứ đến hiện tại. Ở thời đại này, muốn biết về ai đó chỉ cần chi tiền thuê dịch vụ thám tử và hỏi dò thông tin là đủ. Tôi ngạc nhiên là em ấy xinh đẹp, giản dị, trẻ trung hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Và lý do em ấy dứt khoát ra đi là vì em ấy muốn kết hôn nhưng anh thì chưa chắc chắn (sau này tôi biết là do kết quả khám ở Australia bị nhầm nên khiến anh nghĩ bị bệnh nan y). Lúc nhìn em rơi nước mắt khóc, tôi có cảm giác rất tội nghiệp hai người họ, tự nhiên thấy ông trời như trêu đùa hai kẻ yêu nhau. Nhưng định mệnh đã cho em gặp được người chồng tốt và có cuộc sống ổn định, hạnh phúc, được làm điều mình muốn.
Vài tháng trôi qua, tôi đã kể cho anh nghe việc mình làm. Anh sốc không tin nổi, nói anh không nghĩ tôi làm ra việc điên rồ như vậy. Sau đó anh đi Australia một tháng và chúng tôi không hề liên lạc. Một tháng đó, tôi ngẫm nghĩ rất nhiều và quyết định phải đi tìm anh, nói cho anh biết tình cảm của tôi, dù có giá nào tôi cũng chấp nhận, đằng nào tình yêu do tôi tự theo đuổi, cứ một lần dứt khoát cho xong. May mắn là từ Australia, chúng tôi gặp gỡ lại và rồi cùng đi châu Âu dành trọn vẹn cả tháng bên nhau. Anh bằng lòng chấp nhận tôi lại. Sau khi trở về Việt Nam, tôi dọn sang nhà anh, thi thoảng ở lại, thi thoảng về căn hộ của riêng mình.
Còn căn phòng kia, anh đã thu dọn tất cả, cho vào một chiếc hòm mọi kỷ niệm về người yêu cũ. Chúng tôi đồng ý sẽ không nhắc đến quá khứ nữa. Chuyện kết hôn giữa tôi và anh, tôi chẳng mong cầu hay sốt ruột. 40 tuổi rồi, điều tôi cần chỉ là cảm giác có người bầu bạn bên mình là đủ. Chúng tôi độc lập tài chính, mỗi người đều có công việc và thu nhập riêng nên mối quan hệ này khá "healthy" với tôi. Tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bảo Yến 20/09/2024

Tôi không muốn chủ động, phụ nữ là phải được theo đuổi

Tôi là tác giả bài viết "Là mẹ đơn thân nhưng tôi muốn tìm người tài đức vẹn toàn".
Tôi không nói mình chỉ muốn quen người chưa từng có vợ nhưng nói rằng gần như những người đã ly hôn có vấn đề thì vợ mới bỏ hoặc bỏ vợ. Tôi không nhận mình tốt đẹp hết, bản thân cũng có nhiều thiếu sót nên luôn học hỏi mỗi ngày. Tôi muốn quen người mà bản thân thấy phù hợp nhưng sao... Đọc thêm

Gặp được người đàn ông tốt, lý do gì tôi không theo đuổi

Mỗi sáng thức dậy, anh tự làm đồ ăn sáng cho tôi, có khi đi dạo bãi biển chẳng ai nói gì, bàn tay anh siết chặt tay tôi.
Tôi là tác giả bài viết "Nhờ mạnh mẽ theo đuổi bạn trai, tôi có được tình yêu". Tôi đọc bình luận của mọi người và có nhiều bình luận diễn tả đúng tâm trạng của tôi. Có thể tôi không giỏi văn nên đã khiến mọi người hiểu lầm ý rằng tôi đang tự đắc vì... Đọc thêm

Có nên tiếp tục theo đuổi bạn gái khi bị từ chối tình cảm

Chúng tôi quen nhau được 4 tháng, từ lần gặp đầu tiên tôi đã có tình cảm với cô ấy.
Cô ấy cũng biết được tình cảm của tôi nhưng vẫn bình thường. Sau đó chúng tôi trò chuyện như những người bạn thân thiết, tự dưng hôm nay cô ấy hỏi tôi: "Bạn vẫn còn tình cảm với tôi à"? Tôi đáp lại: "Còn". Cô ấy bảo: "Tôi nghĩ mình nên làm bạn thôi, đừng theo đuổi tôi nữa, tôi không xứng... Đọc thêm

Chồng sắp cưới muốn theo đuổi lại tình đầu thời cấp ba

Anh nói vẫn yêu chị, trước đây anh khóa nó lại, giờ không thể kiểm soát được cảm xúc dành cho chị, muốn theo đuổi chị một lần nữa.
Tôi 26 tuổi, công việc tốt và ngoại hình sáng vì biết ăn diện. Tôi rất năng động, thích thanh gia hoạt động cộng đồng. Bạn trai 31 tuổi, quen biết nhau hơn 3 năm, hẹn hò hai năm rưỡi. Mẹ anh đã đề cập chuyện cưới xin. Chúng tôi cũng thấy đã đến... Đọc thêm

Nghỉ việc về quê để theo đuổi mối tình đơn phương nhiều năm

Cách đây 21 năm, ngày đó học lớp 10 tôi cũng thầm thương một người con gái.
Đọc bài: "20 năm chỉ âm thầm nhớ thương một người con gái" tôi ngỡ là mình vì hoàn cảnh khá giống. Chúng tôi là bạn cùng trường, bạn học chuyên Anh còn tôi học chuyên Toán. Chúng tôi cùng huyện, khác xã và hàng ngày cùng đi chung tuyến bus đến trường học (chúng tôi học trường chuyên của tỉnh). Gia đình tôi... Đọc thêm