Tôi không muốn chủ động, phụ nữ là phải được theo đuổi
Tôi là tác giả bài viết "Là mẹ đơn thân nhưng tôi muốn tìm người tài đức vẹn toàn".
Tôi không nói mình chỉ muốn quen người chưa từng có vợ nhưng nói rằng gần như những người đã ly hôn có vấn đề thì vợ mới bỏ hoặc bỏ vợ. Tôi không nhận mình tốt đẹp hết, bản thân cũng có nhiều thiếu sót nên luôn học hỏi mỗi ngày. Tôi muốn quen người mà bản thân thấy phù hợp nhưng sao thấy khó khăn quá, nhiều lúc cảm giác rất cô đơn.
Gần đây, tôi quen một người vợ mất, có ba con gái, hơn tôi 20 tuổi. Tôi tiếp xúc và thấy hợp với mình. Anh nhận xét đúng luôn về tôi: năng động, cá tính, trẻ trung. Anh chia sẻ rằng lấy vợ cũng chỉ mong có người sẻ chia tinh thần chứ không cần cùng anh gánh vác mọi việc. Qua mọi người và nói chuyện, tôi thấy anh có đạo đức, trẻ hơn so với tuổi. Tôi muốn làm quen nhưng sau đó anh nói với người khác rằng sợ tôi trẻ quá, còn anh lại già, hơn nữa anh rất ít chủ động hỏi thăm tôi nhưng có khi mấy tuần tôi hỏi anh, anh tỏ ra rất vui.
Quan điểm của tôi là phụ nữ phải được theo đuổi chứ tôi không muốn chủ động với người khác. Trước đó tôi từng quen nhiều người nhưng khi nói chuyện, thấy họ không hợp hoặc có ý lợi dụng nên tôi muốn trau dồi bản thân để mình trở nên có giá trị, ra ngoài gặp gỡ nhiều người, mở mang đầu óc. Trước kia tôi từng có cơ hội đi du học nhưng không đi, giờ nhìn bạn bè mà ngưỡng mộ. Cảm ơn mọi người đã đọc chia sẻ của tôi.
Lê Huyền 21/04/2024Tôi càng cự tuyệt, chủ doanh nghiệp càng quyết liệt theo đuổi
Tôi 26 tuổi, làm việc tại Hà Nội, là người vô tính; gần đây tôi rất sợ hãi khi có một người đàn ông cuồng nhiệt đeo đuổi mình.
Anh ta là người nước ngoài, là bạn của cấp trên tôi. Tôi phiên dịch giúp và hướng dẫn anh ta cách đóng tiền, đỗ xe dưới hầm. Xong việc, anh ta hôn vào tiền rồi đưa cho tôi khoảng ba triệu đồng với ánh mắt không hề đứng đắn, khiến tôi tức giận....
Đọc thêmGặp được người đàn ông tốt, lý do gì tôi không theo đuổi
Mỗi sáng thức dậy, anh tự làm đồ ăn sáng cho tôi, có khi đi dạo bãi biển chẳng ai nói gì, bàn tay anh siết chặt tay tôi.
Tôi là tác giả bài viết "Nhờ mạnh mẽ theo đuổi bạn trai, tôi có được tình yêu". Tôi đọc bình luận của mọi người và có nhiều bình luận diễn tả đúng tâm trạng của tôi. Có thể tôi không giỏi văn nên đã khiến mọi người hiểu lầm ý rằng tôi đang tự đắc vì...
Đọc thêmNhờ mạnh mẽ theo đuổi bạn trai, tôi có được tình yêu
Tôi công khai tán tỉnh anh, nhưng lòng anh lạnh lùng, còn với bản tính kiên quyết, tôi nghĩ cứ kệ, dần dần anh sẽ thay đổi.
Tôi là nhân vật bạn gái của người yêu cũ được nhắc đến trong bài viết "Bạn gái của người yêu cũ nhắn tin khiến tôi bối rối". Tôi tình cờ đọc được bài viết vì cô bạn thân gửi cho. Nhân đây tôi muốn trải lòng mình một chút về mối tình kỳ lạ này.
Thứ...
Đọc thêmTôi thèm cảm giác được theo đuổi dù yêu chồng
Tôi muốn được ai đó mới mẻ, hấp dẫn để ý tới mình, chứ không phải chỉ là người vợ ngoan, người mẹ đảm đang trong mắt anh.
Tôi 30 tuổi, cưới chồng được bốn năm, sống ở thành phố nhỏ, công việc ổn định trong ngành thiết kế nội thất. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng. Hai đứa quen nhau lúc đi làm rồi cưới nhanh chóng. Trước khi lấy nhau, tôi không phải kiểu con gái si mê, yêu...
Đọc thêmNhiều người theo đuổi nhưng chẳng ai muốn ở bên tôi
Tôi 22 tuổi, ngoại hình cao ráo, xinh xắn, học trường top của cả nước, tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè.
Tính tôi hồn nhiên, trẻ con, nghĩ gì nói đấy. Những người lớn tuổi thường bảo tôi nói chuyện hồn nhiên nhưng rất khôn do va chạm nhiều. Có điều từ khi lên đại học, tôi quen ai cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi họ tự rút, dù mới đầu rất nhiệt tình, chân thành. Tôi không...
Đọc thêm