Home
Menu

Áp lực vì thu nhập của bạn gái cao gấp ba lần tôi

Tôi không muốn vì tiền mà tự ái với người mình yêu, nhưng nếu nói tiền không ảnh hưởng gì cũng không đúng.
Tôi 29 tuổi, bạn gái hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi yêu nhau được gần ba năm. Cô ấy làm trong công ty nước ngoài, thu nhập mỗi tháng khoảng 45 triệu đồng, còn tôi chỉ hơn 15 triệu đồng. Thời gian đầu tôi không thấy có vấn đề gì. Cô ấy chưa bao giờ chê tôi kiếm ít tiền, đi ăn uống hay mua đồ cũng thường chủ động trả. Tôi còn thấy may mắn vì bạn gái có công việc tốt lại tâm lý nhưng càng quen lâu, tôi càng để ý đến chuyện tiền bạc.
Những nơi cô ấy thích đi thường khá đắt. Một bữa ăn hai người có khi bằng tiền tôi dành cho cả tuần. Cô ấy không tính toán với tôi nhưng tôi lại tự thấy ngại. Có lần tôi nói tháng này muốn tiết kiệm nên hai đứa ăn ở nhà, cô ấy đồng ý nhưng sau đó vẫn đặt đồ ăn gần cả triệu bạc. Tôi chuyển lại một nửa, cô ấy không nhận, bảo tôi cứ giữ lấy mà lo việc khác. Tôi biết cô ấy không có ý coi thường nhưng tự bản thân tôi vẫn thấy buồn vì không lo được cho bạn gái, còn để cô ấy phải lo ngược lại cho mình.
Công việc của cô ấy bận hơn tôi rất nhiều, có hôm phải 9-10 giờ tối mới xong và được về. Bố mẹ tôi biết chuyện thì không hào hứng lắm. Mẹ bảo phụ nữ làm việc giỏi, thu nhập cao thường bận rộn, sau này lấy nhau chưa chắc có thời gian lo cho gia đình.
Tôi từng nghĩ đàn ông không nhất thiết phải kiếm nhiều hơn bạn gái. Nhưng khi khoảng cách thu nhập quá lớn, tôi bắt đầu thấy mình không thoải mái trong nhiều chuyện. Cô ấy mua một món đồ vài triệu rất bình thường, còn tôi phải cân nhắc khá lâu. Tôi vẫn cố gắng với công việc nhưng công việc của tôi vốn khó có mức thu nhập như cô ấy. Tôi không muốn vì tiền mà tự ái với người mình yêu, nhưng nếu nói tiền không ảnh hưởng gì cũng không đúng.
Cô ấy vẫn nói tiền ai kiếm được cũng là tiền của gia đình, không quan trọng ai nhiều hơn, mỗi người đóng góp cho gia đình ở những khía cạnh khác nhau, miễn là cùng nhau vun đắp tổ ấm. Nhưng xưa nay tôi toàn nghe người ta nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nếu chúng tôi cưới nhau có thể tôi sẽ là người "xây tổ ấm", là hậu phương, chỉ sợ sau này sẽ phát sinh nhiều chuyện không ổn. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.Trung Quân 01/09/2026

'Vợ lương cao gấp 3-4 lần nên coi thường tôi'

"Nếu tôi đi kiếm tiền, ai chăm sóc hai con, trong khi vợ có thời gian là làm đẹp bản thân, đi spa,...?".
Kinh tế gia đình luôn là vấn đề nóng và là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc gia đình, đặc biệt ở khía cạnh vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng. Dưới đây là những chia sẻ nổi bật của độc giả VnExpress.
Vợ không coi tôi là chồng vì lương cao gấp 3-4... Đọc thêm

Bạn trai muốn tôi trả 75% tình phí để bù đắp cho anh vì thu nhập cao hơn

Tôi thực sự sốc và bảo thế anh quên rằng tôi cũng đóng góp tiền bạc, công sức, thời gian à?
Chúng tôi quen nhau được gần hai năm, anh hơn tôi 7 tuổi. Trong quãng thời gian ấy, có những ngày rất vui, những chuyến đi, những buổi tối ăn uống giản dị, những khoảnh khắc tôi từng nghĩ rằng mình đã chọn đúng người. Nhưng xen kẽ với đó là một điều khiến tôi dần mệt mỏi: anh luôn bị... Đọc thêm

Có nên nghỉ việc có thu nhập cao để tập trung phát triển bản thân

Tôi là nam, 26 tuổi, đang bán hàng ở các sự kiện, thoải mái thời gian, tuần làm 3-4 ngày, có thuê thêm người phụ.
Thu nhập không ổn định hàng tháng nhưng gọi là kiếm được nhiều tiền. Tôi độc thân, năm ngoái dư được khoảng 300 triệu đồng. Vài tuần trước, tôi gặp lại bạn chung phòng đại học, bạn hiện ở một ngân hàng lớn, công việc có áp lực nhưng hiện tại được gọi là thành... Đọc thêm

Muốn chia tay vì bạn trai thu nhập cao, tháng hơn 100 triệu đồng

Tôi tự ti, thấy mình chẳng xứng đáng đi bên cạnh người giỏi giang, thành đạt như anh.
Tôi 27 tuổi, làm nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng hơn 10 triệu đồng. Bạn trai hơn 5 tuổi, làm kinh doanh, thu nhập gấp chục lần tôi. Chúng tôi yêu nhau gần hai năm, mọi thứ rất tốt đẹp nhưng tôi luôn thấy mình nhỏ bé và lạc lõng trong mối quan hệ này. Với mức lương hiện tại, đồ tôi dùng... Đọc thêm

Chia sẻ hành trình vượt nghèo để có thu nhập cao

Tôi 28 tuổi, là nữ, có nhà, có xe, thu nhập hiện tại là một tỷ đồng một tháng, những tháng cao điểm có thể gấp đôi.
Hôm trước tôi mới được một người bạn gửi bài: "13 năm chậm tiến vì con nhà nghèo" trên VnExpress. Tôi đọc nhiều ý kiến cho rằng xuất phát điểm cực kỳ quan trọng và con nhà giàu có rất nhiều lợi thế hơn nhà nghèo. Tôi không phản đối những ý kiến này nhưng cho... Đọc thêm