Em chồng tự tiện lấy quần áo, giày dép của tôi dùng
Có hôm tôi đi làm về, thấy chiếc váy yêu thích của mình nằm lẫn trong đống đồ bẩn ở phòng em.
Tôi lấy chồng được hai năm, sống chung với bố mẹ và em gái của anh. Nhà chồng có ba phòng, vợ chồng tôi ở tầng trên, còn em chồng vẫn đi học đại học, thỉnh thoảng mới về nhưng mỗi lần em về, tôi lại thấy mệt mỏi. Em chồng còn trẻ, tính thoải mái, thích gì là dùng. Nhiều lần tôi thấy em vào phòng mình khi không có tôi ở nhà. Ban đầu chỉ là mượn máy sấy tóc hay thỏi son, sau thì tới túi xách, nước hoa, thậm chí cả quần áo. Có hôm tôi đi làm về, thấy chiếc váy yêu thích của mình nằm lẫn trong đống đồ bẩn ở phòng em. Tôi nhắc khéo, em chỉ cười: "Chị ơi, em mượn xíu đi sinh nhật bạn, tại em chẳng có cái nào đẹp cả".
Tôi không muốn làm lớn chuyện, sợ bị mang tiếng khó tính nên chỉ nói với chồng. Anh lại xuề xòa: "Con bé vô tư, có gì đâu mà em để bụng". Nhưng chính cái "vô tư" đó khiến tôi ngày càng thấy mình bị xâm phạm. Phòng ngủ là không gian riêng, đồ dùng cá nhân lại càng không nên tùy tiện. Tôi từng đề nghị em chồng gõ cửa trước khi vào, nhưng dường như lời tôi chỉ là gió thoảng. Có lần, tôi về sớm hơn dự định, bắt gặp em đang đứng trong phòng tôi, thử đôi giày mới tôi chưa kịp đi. Tôi không nói gì. Em thấy tôi thì đỏ mặt, chào một tiếng, giải thích là vào mượn cái lược rồi vội ra ngoài. Tối đó, tôi im lặng cả buổi, còn chồng khó chịu, cho rằng tôi làm không khí nặng nề.
Tôi biết, trong mắt nhiều người, chuyện đó chẳng đáng gì. Nhưng với tôi, nhất là khi sống chung, ranh giới nhỏ về sự tôn trọng đôi khi quyết định cả hòa khí trong nhà. Tôi không muốn cãi vã hay chia rẽ, chỉ mong mọi người hiểu rằng vô tư không thể là lý do để thiếu tế nhị. Tôi vẫn đang tìm cách nói chuyện với em một lần thật rõ nhưng chưa biết nói thế nào để em hiểu mà không nghĩ sai ý tôi hoặc có ác cảm với tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Mai Hiền 20/10/2025Sau khi lấy chồng, tôi chỉ quanh quẩn với nỗi tủi thân
Tôi khao khát sống một cuộc sống khác, nơi tôi không phải gồng lên để làm vừa lòng ai, không phải lặng lẽ nuốt nước mắt mỗi tối.
Tôi đang ở trong cuộc hôn nhân mà đôi lúc cảm thấy chỉ có một mình. Tôi cố gắng rất nhiều, nhẫn nhịn, vun vén, hy sinh... nhưng dường như chẳng bao giờ đủ. Những điều tôi làm bị coi là hiển nhiên, những lời tôi nói bị bỏ qua, cảm xúc của tôi...
Đọc thêmEm gái ở nhờ không chịu dọn dẹp, mẹ bảo tôi phải chịu đựng
Có lần mẹ dỗi và bảo: "Mày không dọn được cho nó thì để đấy, cứ cuối tuần tao lên dọn hộ nó", trong khi đó mẹ mệt quanh năm.
Nhà tôi có một chuyện nhỏ nhưng kéo dài nhiều năm nay, khiến bản thân thật sự mệt mỏi và muốn chia sẻ để xin lời khuyên từ mọi người. Em gái tôi lên đại học và ở nhờ nhà tôi gần 4 năm nay. Từ lúc chuyển lên đến giờ, em hầu như không động tay vào...
Đọc thêmBạn gái cắt nát đôi giày tôi mới mua vì không mua quà cho em
Quen nhau chín năm, nhiều lần tôi muốn chia tay và đến lần này tôi không còn muốn giữ mối quan hệ này nữa.
Tôi là tác giả bài viết "Bạn gái không chịu chia tay". Kể từ bài viết năm 2023, mối quan hệ bảy năm đã lên thành chín năm, chúng tôi chưa kết hôn nhưng mọi việc vẫn diễn ra theo chiều hướng xấu đi. Hai năm nay, đặc biệt là năm 2024, kinh tế của tôi khủng hoảng trầm trọng. Bạn...
Đọc thêmVì đôi giày, bạn gái có ý định chia tay tôi
Bạn gái thấy đôi giày đẹp, có ý định đòi mua, tôi nói về việc em còn bao nhiêu đôi chưa đi, em giận, bỏ về, nhắn tin chia tay.
Tôi 25 tuổi, có công việc ổn định với mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, có lẽ đó không phải là mức thu nhập cao nhưng tôi nghĩ cũng tương đối ổn. Tuy nhiên, có một vấn đề hơi nhạy cảm làm tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, là tình phí. Người yêu...
Đọc thêmHai năm vợ chưa dọn dẹp nhà cửa lần nào
Tính tôi vốn nóng, lại ưa gọn gàng, sạch sẽ, về nhìn nhà cửa bừa bộn, chăn gối không gấp khiến tôi thực sự rất bực.
Tôi 33 tuổi, là trong cơ quan nhà nước; vợ 24 tuổi, là giáo viên tiểu học. Chúng tôi cưới hai năm, có một bé. Sau khi vợ sinh, mẹ tôi chăm cháu từ đó đến giờ, từ sữa cháo đến ngủ đêm đều một tay bà làm hết. Sau khi cưới xong, vợ bầu bí luôn nên mọi người...
Đọc thêm