Xinh xắn, nữ tính, thu nhập tốt, tôi vẫn chưa tìm được bạn trai
Người thân và bạn bè đều nói tính cách tôi không có vấn đề gì quá lớn, họ cũng bảo khá ngạc nhiên khi tôi chưa có người yêu.
Tôi là nữ, 28 tuổi, có mối tình kéo dài khá lâu từ khi đi học nhưng sau đó tôi vẫn độc thân và đi tìm một nửa, cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc tìm kiếm đối phương. Do có ý thức chăm sóc vẻ bề ngoài từ sớm nên tôi được nhận xét khá trẻ trung, xinh xắn. Nhìn bên ngoài tôi rất nữ tính, nói năng nhỏ nhẹ, quen thân lâu sẽ thấy tôi thuộc kiểu người láu lỉnh, hài hước, vui vẻ, đầu nhảy số nhanh. Bạn bè đều nói tôi có năng lượng khá tích cực, hòa đồng, dung hòa được nhiều tính cách, chơi được với cả nam lẫn nữ.
Tôi có đam mê, ý chí trong công việc, đang làm riêng và có mức thu nhập tầm 40 triệu đồng một tháng. Dù yêu thích công việc nhưng với tôi, gia đình vẫn là ưu tiên số một. Tôi sẵn sàng dừng lại mọi thứ nếu cần để tập trung cho con cái và gia đình. Tôi cũng biết mình không hoàn hảo nên không đặt tiêu chuẩn quá cao khi tìm người yêu. Ngoại hình là điều tôi không quá quan trọng nhưng tất nhiên phải có sự phù hợp trong quan điểm sống, trình độ, tần số, thu nhập. Thường tôi sẽ hợp với những người có tư duy hiện đại hơn là truyền thống. Bạn bè của tôi đa số là du học sinh hoặc thích văn hóa nước ngoài, hiện đại.
Sau mối tình đầu tiên, tôi có vài người đàn ông theo đuổi nhưng chưa thấy ai phù hợp. Mọi người đều nghĩ do tôi kén, bảo tôi phải mở lòng ra. Vì đang làm riêng, tiếp xúc không quá nhiều người nên tôi cũng cố gắng tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, chạy bộ, hội thảo... nhưng chưa tìm được ai phù hợp. Thỉnh thoảng đi cà phê hoặc đám cưới, có nhiều người xin số điện thoại làm quen, tôi cũng mở lòng nếu thấy phù hợp, thế nhưng thật sự chưa ai khiến tôi rung động. Tôi cảm thấy không hợp tần số, càng cố mở lòng càng gượng ép. Nhiều khi tôi tự hỏi có phải do số phận của mình không. Bình thường tôi không quá tin nhưng có nhiều chuyện xảy ra trùng hợp khiến tôi nghi ngờ.
Tôi nhớ hồi bé, thầy bói nói đường tình duyên của tôi sẽ gặp trắc trở. Khi lớn lên, cho dù xem tử vi, chỉ tay... mọi người cũng không hẹn mà nói tình duyên của tôi lận đận, theo tâm linh thì có người đi theo cản trở. Sự thật là tôi rất cố gắng nhưng chưa gặp được ai phù hợp sau người yêu cũ. Hơn nữa, khi bạn bè, người thân, đồng nghiệp định giới thiệu tôi với ai đó, y như rằng có điều gì đó trục trặc khiến tôi không gặp được họ. Điều này không phải xảy ra một hai lần mà tất cả những lần giới thiệu đều vậy, toàn những tình huống bất ngờ, không dự đoán trước được. Tôi bất ngờ trên đời có chuyện tình cờ xảy ra nhiều lần như vậy.
Tôi tự hỏi có phải mình có vấn đề gì trong tính cách hoặc cách giao tiếp không. Tô không phải người có cá tính quá mạnh hay cố chấp, sẵn sàng lắng nghe và thay đổi bản thân để phát triển hơn. Rất nhiều người lớn, bạn bè bố mẹ gặp tôi đều thấy quý tôi và ngỏ ý muốn giới thiệu cho con trai họ nhưng phút trót lại gặp điều trục trặc gì đó. Tôi cảm thấy rất hoang mang vì mãi vẫn chưa tìm được người phù hơn dù đã cố gắng. Tôi tự hỏi có tồn tại hai chữ duyên phận trong tình yêu không? Đến bao giờ tôi mới gặp được người yêu phù hợp? Mong các anh chị và các bạn tư vấn.
Thùy Nhi 01/12/2024Nhiều người tặng tôi câu 'xinh, tốt như vậy vẫn ế'
Sau khi đọc bài viết: "Bất lực vì 10 năm chẳng ai theo đuổi tôi", tôi thấy mình giống tác giả đến 90%.
Khác ở chỗ không có khoản tiết kiệm một tỷ, lý do vì sao sẽ có ở bên dưới. Tôi cũng ngoài 30 tuổi, công việc và lương ổn, ngoại hình cũng rất được, ít đi chơi và chưa có mảnh tình vắt vai, nói chung y hệt như cô gái trong bài viết trên. Tôi khác tác giả một điểm là nhận ra sự...
Đọc thêmTuổi 37, tôi vẫn chưa tìm được chồng dù trải qua nhiều mối tình
Sau vài lần đau, có lẽ tôi không hợp với yêu đương, vì thời gian yêu vui vẻ thì ít mà để buồn và gây chuyện với nhau thì nhiều.
Khi tôi 27 tuổi, sau khi chia tay với hai mối tình, cả hai đều mang lại cho tôi sự tổn thương khó lấp đầy. Những tưởng người sau sẽ bù đắp được cho người trước, nhưng không, luật hấp dẫn sẽ mang lại cho bạn những bài học lớn hơn nếu bạn chưa nhận ra...
Đọc thêmXinh hay xấu, tôi sẽ tìm ra lợi thế của bản thân để tận dụng
Tôi biết sức mạnh lớn nhất của mình nằm ở ý chí và đầu óc chứ không phải ở ngoại hình.
Tôi là tác giả bài: "Tận dụng khuôn mặt trẻ con để thành công trong công việc. Tôi đã đọc hết bình luận của mọi người. Đầu tiên, tôi xin đính chính lại là tôi chưa bao giờ khẳng định vì có khuôn mặt trẻ con nên mới thành công. Ý của tôi nói với bạn nam kia rằng, khuôn mặt chỉ là...
Đọc thêmTôi thu nhập tháng 40 triệu nhưng vợ vẫn không hài lòng
Dù tôi cố gắng hết sức để cân bằng công việc và gia đình, cô ấy vẫn luôn không hài lòng.
Tôi 32 tuổi, thu nhập hàng tháng 40 triệu đồng nhưng vẫn không thể khiến vợ hài lòng. Từ hơn một năm nay, cứ mỗi khi tôi bước chân về nhà là lại bị trách móc. Vợ nói tôi không quan tâm, không chia sẻ, rằng nếu không vì các con, cô ấy đã không còn ở bên tôi. Gia đình tôi có hai con nhỏ, một...
Đọc thêmThu nhập 40 triệu đồng, tôi vẫn thấy bế tắc
Tôi 29 tuổi, làm IT, thu nhập 40 triệu đồng nhưng vẫn loay hoay trong vòng xoáy "làm việc - trả nợ - chăm con - tích lũy".
Tôi sống cùng vợ và con trai 10 tháng tuổi tại Bắc Ninh. Vợ cùng tuổi, hiện ở nhà toàn thời gian để chăm con. Cuộc sống tưởng như yên ổn, nhưng tôi đang rơi vào vòng xoáy áp lực khi cố gắng cân bằng giữa công việc, tài chính, gia đình và trách nhiệm làm cha.
Trước khi...
Đọc thêm