Ngột ngạt khi sống cùng em gái chồng đã ly hôn
Điều khiến tôi khó xử nhất là cách mọi người đối xử với tôi và em chồng khác hẳn nhau.
Tôi 31 tuổi, kết hôn được bốn năm và sống chung với bố mẹ chồng từ ngày cưới. Nhà còn có em gái chồng, 28 tuổi, vừa ly hôn cách đây hơn một năm, chưa có con. Từ sau khi hôn nhân của em đổ vỡ, mẹ chồng gần như dành toàn bộ sự quan tâm cho con gái. Điều đó tôi hiểu, nhưng thời gian dài sống chung khiến tôi dần cảm thấy ngột ngạt.
Em chồng đi làm hành chính, tan ca là về thẳng nhà. Mẹ chồng thường chờ tới khi em về mới ăn cơm cho vui và nóng sốt, dù có hôm tới 8h tối. Thú thật, tôi không có vấn đề gì nếu điều đó chỉ diễn ra một thời gian, nhưng hơn một năm nay, mọi thứ vẫn vậy. Việc trong nhà hầu như mặc định là tôi làm, còn em chồng chỉ quanh quẩn trong phòng. Mẹ chồng thường bảo: "Nó trải qua nhiều chuyện, con chịu khó giúp em một chút". Nghe thì hợp lý nhưng ngày nào cũng lặp lại, tôi bắt đầu thấy mình bị đẩy vào vị trí có trách nhiệm nhiều hơn mức cần thiết.
Điều khiến tôi khó xử nhất là cách mọi người đối xử với tôi và em chồng khác hẳn nhau. Ví dụ, chỉ cần em về muộn một chút, mẹ chồng sẽ mong ngóng, lo lắng rồi chờ cơm ăn cho nóng sốt. Còn tôi tăng ca về lúc 8-9 giờ tối, tự dọn cơm ăn sau rồi dọn dẹp, cũng chẳng ai ngồi cùng. Tôi không giận, chỉ thỉnh thoảng thấy tủi thân.
Tôi cũng từng nói chuyện với chồng. Anh bảo: "Mẹ thương em nó vì nó khổ quá, em thông cảm cho mẹ". Nhưng câu trả lời ấy lặp đi lặp lại làm tôi càng khó nói ra cảm giác thật của mình. Tôi không ghen tị hay muốn ai phải đối xử đặc biệt với mình, chỉ muốn trong nhà có sự chia sẻ và tinh tế hơn, để tôi không cảm giác như người ngoài.
Gần đây, áp lực ấy khiến tôi mệt mỏi rõ rệt. Mỗi lần đi làm về, tôi vừa mở cửa đã nghe tiếng mẹ chồng gọi nhờ chuyện này chuyện kia, còn em chồng đóng cửa trong phòng, cơm nước xong xuôi mới xuống ăn. Nhà không có mâu thuẫn gì lớn, nhưng chính sự thiên vị nhẹ nhàng kéo dài ấy khiến tôi dần cảm thấy khó thở. Tôi không dám nói thẳng vì sợ bị cho là ích kỷ hay không thương người cùng nhà đang trải qua chuyện buồn. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Quỳnh Nga 07/12/2025Ngột ngạt khi sống cùng bố mẹ chồng
Tôi trở nên cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, sợ vô tình làm không khí gia đình nặng nề.
Tôi 32 tuổi, kết hôn được gần ba năm, mang thai ở tháng thứ năm và đang sống chung với bố mẹ chồng. Trước khi cưới, tôi cũng từng đắn đo chuyện ở riêng, nhưng khi ấy kinh tế chưa vững, lại nghĩ bố mẹ già cần con cái bên cạnh nên gật đầu cho qua. Tôi tin chỉ cần mình khéo léo, chịu khó...
Đọc thêmNgột ngạt khi sống trong căn nhà của vợ
Tôi thấy ở nhà vợ dần ngột ngạt do mẹ vợ gần như chỉ thương con gái, nhà cũng không phải của tôi và rất chật chội.
Tôi 40 tuổi, lấy vợ và ở nhà vợ từ năm 2012. Nhà bố mẹ tôi cách đó 30 km. Bố mẹ tôi không ở chung với ai, tuy nhiên nhà hơi chật, không đủ cho gia đình tôi về ở cùng. Vợ tôi kinh doanh ở nhà, thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, còn tôi khoảng 30 triệu đồng...
Đọc thêmNgột ngạt khi con gái tám tuổi quá quấn bố
Mỗi lần tôi đi chơi, con hỏi đi đâu, với ai, rồi bắt về sớm, tỏ ra buồn rầu dù tôi chỉ ra ngoài gặp bạn bè vào cuối tuần.
Tôi là bố đơn thân của bé gái tám tuổi, chăm sóc con năm năm nay. Từ nhỏ con là bé gái thường xuyên thể hiện tình yêu thương với bố. Cụ thể, mỗi ngày đều thích thơm vào má bố, nhưng càng lớn con càng thể hiện nhiều hơn, dù ở chỗ đông người, con cũng...
Đọc thêmNgột ngạt vì mẹ vợ thường xuyên tới chơi và ở lại
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, về nhà lại phải căng người lên giữ ý, giữ lời, tôi thực sự thấy ngột ngạt.
Tôi lấy vợ được sáu năm, hiện sống trong căn nhà cha mẹ tôi để lại (ông bà chuyển sang căn nhà ở khu vực biển gần nhà anh trai tôi). Nhà không lớn nhưng đủ cho một gia đình nhỏ, nằm trong khu dân cư yên tĩnh. Khi làm giấy tờ, tôi để vợ đứng tên cùng. Lúc đó tôi nghĩ...
Đọc thêmBạn trai 'thả thính' khắp nơi rồi đổ cho tôi khiến anh ngột ngạt
Anh có người yêu rồi nhưng khi người khác hỏi, anh lại nói mình đang còn độc thân, thả thính nhiều đối tượng nữ trong thời gian quen tôi.
Tôi đã yêu người mắc hội chứng ái kỷ. Khi một người luôn tin mình đúng, tình yêu trở thành cuộc xét xử mà chỉ một bên được phép vô tội. Chúng tôi yêu nhau được ba năm, hai đứa bằng tuổi, đã ngoài 30, ở TP HCM, quen nhau từ hồi còn là du học...
Đọc thêm