Home
Menu

Sau cưới, tôi và chồng vẫn nhà ai người ấy ở

Anh ghé thăm tôi mỗi tuần một lần nhưng rất vội vã về để chăm sóc hai con gái.
Tôi mới bắt đầu hành trình hôn nhân chỉ hơn năm tháng. Tôi chưa kết hôn lần nào. Tôi và chồng tìm hiểu và yêu nhau hơn hai năm mới kết hôn. Anh từng đổ vỡ trong hôn nhân. Sau ly hôn, mình anh nuôi hai con gái 9 và 12 tuổi, độ tuổi mà các con cần được yêu thương, chăm sóc. Anh đi làm văn phòng, chiều hối hả về lo nấu ăn cho hai con không thiếu bữa nào. Chính vì sự chu đáo, chăm các con mà tôi cảm thông và yêu anh lúc nào không hay.
Trước khi kết hôn với anh, gia đình và bạn bè tôi đều bảo hãy suy nghĩ thật kỹ vì anh còn lo cho hai cô con gái, nhưng tôi bỏ ngoài tai để đến với anh. Giờ tôi mới hiểu anh chỉ ưu tiên hai cô con gái. Trước khi đến với nhau, tôi và anh sống và làm việc cách nhau 50 km, nhưng đã mấy tháng trôi qua, anh không chủ động bàn tính kế hoạch tương lai hai vợ chồng sẽ sống như thế nào, cưới nhau rồi mà nhà người nào người đó sống. Tôi cảm thấy buồn và tủi thân vô cùng.
Anh ghé thăm tôi mỗi tuần một lần nhưng rất vội vã về để chăm sóc hai con gái. Anh không chia sẻ tài chính để lo cho tương lai con chung của tôi và anh. Nếu kết hôn chỉ như những người bạn, thỉnh thoảng qua thăm nhau, liệu cuộc hôn nhân này có bền vững đến già không? Chuyện tiền bạc nhạy cảm, tôi chưa bao giờ nói anh phải đưa tiền để tôi tích lũy tương lai. Tôi nên làm gì đây? Anh chị đi trước, xin cho tôi lời khuyên để vượt qua giai đoạn này. Tôi xin cảm ơn.
Lệ Thu 26/08/2025

Vợ ngoại tình sau đám cưới, tôi vẫn ký giấy kết hôn

Trong lòng tôi trống rỗng và tổn thương nặng nề, lời hứa cô ấy vẫn đó, sự tha thứ tôi đã nói ra nhưng niềm tin của tôi không còn.
Tôi 29 tuổi, sống tại nước ngoài 8 năm. Tôi là người đàn ông chịu khó, cơ hàn thế nào cũng trải qua cả. Ba mẹ ly hôn từ cấp hai nên nhà chỉ còn mẹ và em gái nhỏ, mỗi tôi là nơi nương tựa. Tôi sang Australia kết hôn với một người nhưng hôn nhân này đi... Đọc thêm

Sáu năm sau ly hôn tôi vẫn chưa tìm được bình yên

Tôi từng nghĩ rời khỏi nhà chồng là xong, ai ngờ sau 6 năm, nỗi đau vẫn còn nguyên, sự dò xét vẫn bủa vây.
Hậu ly hôn, dù bị động hay chủ động, dù đúng dù sai, dù mạnh mẽ hay yếu mềm tôi dám chắc một điều ai cũng sẽ trải qua giai đoạn chênh vênh nhất định, có chăng khác nhau ở khoảng thời gian dài hay ngắn. Với tôi, quãng thời gian đó đã 6 năm và chưa có dấu hiệu kết thúc.
Sau... Đọc thêm

Sáu năm sau tôi vẫn ân hận vì không giữ được em

Sáu năm trôi qua, tôi không nhớ nổi chúng tôi chia tay vì lý do gì, nhưng chắc một điều, tôi còn yêu em nhiều lắm.
Có thể coi em là mối tình đầu của tôi. Trong một lần về quê, chúng tôi vô tình biết nhau qua số điện thoại. Em dùng số của mẹ để chuyển tiền cho số điện thoại của mình nhưng không may lại chuyển nhầm cho tôi, khác nhau ở số hai, của em là số ba. Chúng tôi yêu nhau như chưa... Đọc thêm

Anh bắt tôi sau cưới ở hẳn nhà chồng để chăm sóc bố mẹ anh

Tôi nói mình còn muốn về Nam để tiếp tục học nghề, tự lo cho tương lai nhưng anh chỉ trích tôi ích kỷ, không biết hiếu thảo.
Tôi 29 tuổi, không quan trọng chuyện phải lấy chồng để tránh ế. Điều tôi cần là một người đàn ông biết trân trọng và yêu thương. Tôi quen anh trong thời gian sang Mỹ làm việc. Anh hơn tôi ba tuổi, từng ly hôn, quê ngoài Bắc. Tôi là cô gái miền Tây. Sau mối tình... Đọc thêm

Chồng lạnh nhạt với nhà ngoại sau khi cưới được tôi

Anh vẫn giữ khoảng cách, thậm chí có lúc còn tỏ thái độ khó chịu mỗi khi tôi nhắc đến bên ngoại.
Tôi và chồng yêu nhau gần hai năm trước khi cưới. Ngày đó, chuyện tình cảm của chúng tôi gặp không ít sóng gió vì gia đình tôi phản đối. Bố mẹ anh ly hôn vì bố ngoại tình, mẹ một mình nuôi hai anh em; kinh tế nhà anh cũng không bằng nhà tôi. Bố mẹ sợ tôi lấy phải người đàn ông... Đọc thêm