Home
Menu

Anh vẫn kiên trì muốn cưới dù tôi hơn 3 tuổi, có hai con riêng

Từ khi quen nhau và yêu nhau, mỗi ngày anh đều nói lời yêu và lời cảm ơn đến tôi.
Khi viết ra những dòng chia sẻ này, trong lòng tôi cảm xúc thật nhiều. Trước tiên xin nói lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến quý báo đã là cầu nối khiến chúng tôi có đủ duyên để thấy nhau, được tìm hiểu, được yêu và gắn bó với nhau... để tôi và những người đang ngoài kia tin rằng tình yêu thực sự có ở trên đời, xuất hiện bằng cách mọi người không nhiều tin tưởng nhất - là thế giới mạng, đó là qua chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Tôi đã tìm được một nửa của mình, đang là người yêu và chồng sau này qua cách đó.
Tôi là tác giả của bài viết trên chuyên mục Hẹn hò. Một lần tôi viết thư nhưng sau vài cuộc trò chuyện, vẫn chưa tìm được đúng người. Tôi đã dành hết can đảm để viết thêm một bài nữa và thật may mắn khi chúng tôi nhìn thấy nhau. Tôi từng viết: Trong tầng sâu nhất của nhân duyên, tri kỷ chưa bao giờ dễ tìm. Nó đến như một sự trùng phùng đã được hẹn từ rất lâu: hợp ý không cần dò hỏi, hợp tâm không cần chứng minh và chạm nhau đúng ở những khoảng lặng mà lời nói bất lực. Người đời không thiếu bạn để cười, để đi cùng vài đoạn đường ngắn ngủi. Nhưng một người có thể nghe ra điều ta chưa kịp nói, nhận ra nỗi buồn ta còn giấu dưới lặng im - đó không phải may mắn mà là phước phận. Và anh chính là phước phận của tôi.
Quý tòa soạn và quý độc giả thân mến. Tôi từng là một người chịu rất nhiều tổn thương, từng không tin vào tình yêu thực sự tồn tại trên cuộc đời này. Nhưng hóa ra tình yêu bao đời nay vẫn thế, vẫn đẹp theo cách của nó, chỉ là mỗi người chúng ta có đủ duyên để tìm thấy nhau, để hiểu ý nghĩa thực sự của tình yêu là gì? Hóa ra chỉ cần là đúng người, mọi khổ đau trong quá khứ đều không còn quan trọng nữa, vì từ nay tôi đã có anh ở bên rồi, anh đã có tôi ở bên rồi.
Trong nhiều bức thư gửi đến mình, tôi ấn tượng bởi bức thư chân thành của một người kém mình 3 tuổi. Trong suy nghĩ của tôi, chưa khi nào nghĩ sẽ tìm hiểu và yêu một người bằng tuổi hay kém tuổi bởi tôi có suy nghĩ hơi trưởng thành so với lứa tuổi của mình. Nhưng bằng sự chân thành, chúng tôi cứ thế nói chuyện và tìm hiểu nhau. Càng ngày tôi càng cảm thấy anh trưởng thành, sâu sắc, rất hiểu những suy nghĩ của tôi, cho tôi cảm giác bình yên khi bên cạnh.
Chúng tôi sau thời gian tìm hiểu đã chính thức yêu nhau. Nếu như đến với nhau chỉ vì những điều đẹp đẽ, những thứ thuận lợi thì không phải ý nghĩa tôi muốn hướng tới. Tôi luôn thể hiện ra cho anh thấy những khó khăn, bất lợi khi yêu một người mẹ đơn thân có 2 con nhỏ như tôi là thế nào, khi một người phải bắt đầu làm lại khi đã 35 tuổi ra sao? Cho anh thấy cuộc sống gia đình sau này sẽ gặp những gì khi anh có một con riêng, tôi cũng có con riêng, và sau này có con chung...
Mục đích của tôi là để anh nhìn ra một bức tranh toàn diện không đẹp, không thuận lợi như những gì người đời mong muốn: nó là khoảng cách về tuổi tác khi tôi hơn anh tuổi; là những bất lực khi con cái còn nhỏ chưa hiểu chuyện muốn giữ mẹ, giữ cha cho riêng mình; là những câu hỏi sao anh xuất sắc, có những điều kiện tốt hơn tôi mà lại yêu tôi để rồi gặp những khó khăn như vậy. Còn nhiều thứ nữa nếu sau này chúng tôi đến với nhau.
Nhưng bằng sự chân thành của anh, sự cố gắng của cả hai, chúng tôi vẫn ở bên nhau, anh vẫn kiên nhẫn bên cạnh yêu thương tôi và các con hết mực. Dùng chính tình yêu thương chân thành và sâu sắc để chứng minh cho câu nói: Yêu một người thì dễ nhưng để thấu hiểu, trọn vẹn và sâu sắc thì cần rất nhiều nỗ lực, là sự chứng minh cả một cuộc đời sau này. Từ khi quen nhau và yêu nhau, mỗi ngày anh đều nói lời yêu và lời cảm ơn đến tôi. Cảm ơn tôi vì đã đến bên anh. Hóa ra chúng tôi đều có sự biết ơn đối với nhau như vậy đó.
Độc giả thân mến. Tôi muốn nói với mọi người một điều, đừng mất niềm tin vào cuộc sống, đừng mất niềm tin vào tình yêu, chỉ cần mình sống tốt, trời xanh tự khắc an bài. Còn một niềm vui nho nhỏ muốn báo tới mọi người, em bé đã đủ nhân duyên xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi; rằng thời gian này ngoài công việc cơ quan, chăm sóc con cái, tôi và anh còn bận rộn cho việc chuẩn bị các việc của đám cưới. Chúng tôi sắp chính thức trở thành vợ chồng, nếu có duyên đọc bài viết này, tôi mong nhận được lời chúc phúc của mọi người cho tình yêu đến muộn này. Không mong là người đầu tiên, chỉ mong là người cuối cùng. Cảm ơn vì tất cả.Ánh Dương 11/09/2026

Tôi có vợ nhờ kiên trì 'cày cuốc' vài bài Hẹn hò VnExpress mỗi tối

Sau hơn nửa năm, đã trải qua vài cuộc gặp gỡ mà duyên chưa đủ, vào một ngày tháng 3 năm 2024, tôi đã đọc được bài viết của em.
Ngày đó, sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm người bạn đời từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, tôi đã vô tình "va" phải Hẹn hò VnExpress. Kể từ đó, tối nào tôi cũng phải "cày cuốc" vài bài viết xong mới chịu đi ngủ. Sau hơn nửa năm, đã trải qua vài cuộc... Đọc thêm

Mẹ chồng nghi ngờ, chồng trì hoãn, tôi bất lực với mong muốn ở riêng

Đến nay 40 tuổi rồi anh chưa phải "chịu khổ", đó là lý do chính anh không muốn ra riêng.
Vợ chồng tôi cưới nhau hai năm, có một bé gái, sống với mẹ chồng, bố mẹ chồng đã ly dị từ lâu. Trên chồng tôi có một chị gái, chị sống gần nhà mẹ chồng. Mẹ chồng tôi 62 tuổi, khỏe mạnh và là trụ cột kinh tế. Sau khi sinh bé, tôi ở nhà chăm con, không đi làm vì nhà nội không ủng hộ, bảo tôi... Đọc thêm

Mẹ sống lý trí vẫn bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Tôi không trách mẹ, chỉ thấy xót; xót cho mẹ khi đã phải trải qua một cơn ác mộng ở tuổi già.
Tôi là nữ, 26 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động ở huyện lẻ. Hiện tại, tôi làm việc và sinh sống tại TP HCM. Ba mẹ đều đã ngoài 60 tuổi. Dù vẫn còn sức khỏe nhưng tôi biết rõ thời gian đã để lại dấu vết không nhỏ trên cơ thể của họ. Mẹ có lương hưu khoảng 7 triệu... Đọc thêm

Chồng chiều con riêng vô điều kiện, bỏ mặc tôi đang mang bầu

Con xin tiền đi sinh nhật, đi du lịch có khi lên đến 5-10 triệu đồng chồng vẫn cho, không hề đắn đo suy nghĩ.
Thân gửi các cô gái chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân với người từng đổ vỡ. Tôi và chồng hiện tại quen nhau, chỉ sau bốn tháng quen nhau đã đi đến hôn nhân. Chồng tôi từng đổ vỡ trong hôn nhân, một mình nuôi hai đứa con gái, bé lớn vào lớp 10, bé nhỏ học lớp 7. Chồng tôi... Đọc thêm

Bạn trai thất nghiệp nhưng vẫn muốn tôi bỏ vị trí trưởng phòng về quê anh

Bạn trai tôi không có định hướng là tương lai làm gì hay học thêm gì, vì giờ nghĩ rằng bản thân không lại được với AI.
Tôi và người yêu quen được hơn 3 năm, đã về ra mắt gia đình và dự định sang năm kết hôn. Tôi làm việc ở Nha Trang, công việc ổn định, thu nhập cũng tốt (lương tôi khoảng 33 triệu đồng mỗi tháng). Mẹ tôi đã mất, bố hiện sống một mình ở quê ngoài Bắc, khi... Đọc thêm