Home
Menu

Vợ cũ của chồng khiến tôi bận tâm nhiều

Tôi sợ một ngày vợ cũ xuất hiện khi cuộc sống của chị có gì đó cần hỗ trợ, khi đó liệu tôi có đủ rộng lượng để chấp nhận?
Tôi 34 tuổi, kết hôn gần hai năm, con được một tuổi. Chồng hơn tôi vài tuổi và từng có cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm trước khi đến với tôi. Tôi biết sơ qua về quá khứ của anh, không hoàn toàn bình yên nhưng ngay từ đầu đã chấp nhận để yêu anh. Ai chẳng có quá khứ, một người từng đổ vỡ họ chắc chắn có những kỷ niệm không thể xóa sạch nhưng cũng biết cách trân trọng hạnh phúc hiện tại. Thế nhưng sau khi kết hôn, tôi mới nhận ra có những chuyện dù không muốn nghĩ đến vẫn cứ xuất hiện trong đầu.
Khi yêu nhau, tôi không mấy để tâm đến vợ cũ anh. Chẳng hiểu sao cưới rồi tôi bắt đầu để ý đến chị ấy. Chị từng sống với anh gần chục năm, cùng anh trải qua những ngày khó khăn nhất. Hai người chắn chắn sẻ chia cùng nhau những chuyện mà có lẽ tôi không bao giờ hiểu hết. Tôi không biết cuộc hôn nhân của họ đã bắt đầu rạn nứt từ khi nào, chỉ nghe rằng hai người từng có một khoảng thời gian dài sống không hạnh phúc rồi mới quyết định ly hôn. Điều khiến tôi khó chịu là dù cuộc hôn nhân ấy đã kết thúc, người phụ nữ đó dường như vẫn là một phần trong cuộc sống của chồng.
Chị ấy như một cái bóng trong hôn nhân của tôi. Họ từng sống với nhau gần một thập kỷ, giờ chia tay rồi có thể thật sự trở thành người xa lạ không? Có thể hai người họ không còn yêu, không nghĩ chuyện quay lại, nhưng những năm tháng họ đã bên nhau, những kỷ niệm vui buồn họ từng có, tôi là người đến sau chẳng thể nào có được. Tôi biết mình không nên so sánh với vợ cũ anh nhưng trong đầu vẫn nghĩ nhiều.
Nếu một ngày người phụ nữ ấy gặp khó khăn, liệu chồng tôi có thể thờ ơ không? Tôi sợ sự thương cảm đôi khi rất khó phân định giới hạn. Nhiều lúc trấn an bản thân rằng tại sao lại cứ nghĩ những chuyện mơ hồ, chưa chắc đã xảy ra, mình đã chấp nhận lấy anh là chấp nhận cả quá khứ của anh rồi, còn lăn tăn gì nữa? Thế nhưng thực tế đâu phải tôi làm được như thế. Chỉ cần vô tình nghe nhắc đến một nơi nào đó, một người quen cũ hay một câu chuyện liên quan đến quãng thời gian trước đây của chồng, trong lòng tôi lại xuất hiện cảm giác rất khó tả.
Tôi sợ một ngày vợ cũ xuất hiện trở lại khi cuộc sống của chị có vấn đề gì đó cần hỗ trợ, khi đó liệu tôi có đủ rộng lượng để chấp nhận? Tôi sợ mình sẽ trở thành người ích kỷ nếu bắt chồng phải sống vô cảm với vợ cũ, cũng là mẹ của con anh. Tôi đã lựa chọn kết hôn với một người từng có gia đình, đáng lẽ phải hiểu chuyện hơn nhưng tôi không thể. Thật lòng tôi thương chị ấy, một người từng có gia đình rồi lại phải bước ra khỏi hôn nhân chắc chắn cũng mang theo những tổn thương riêng. Thế nhưng tôi cũng lo cho hạnh phúc của mình.
Tôi chỉ mong một ngày nào đó có thể thật sự bình thản khi nghĩ về chị ấy, không còn cảm giác lo sợ hay tự so sánh. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.Huyền Nga 04/10/2026

Chồng chẳng bận tâm khi tôi phát hiện tin nhắn của anh với bạn cũ

Chồng không tỏ vẻ lo lắng hay sợ gì, chỉ bảo bạn bè thôi, vui đùa mà, có gì quan trọng đâu.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng được 5 năm, chồng hơn hai tuổi, có hai con đủ nếp tẻ, cuộc sống hạnh phúc. Chồng tôi có công việc ổn định nhưng đi làm xa nhà, một tháng chỉ về thăm nhà ba bốn hôm. Anh yêu thương vợ con, chăm lo cho gia đình rất tốt. Tôi có việc làm ổn định nhưng thu nhập chỉ bằng... Đọc thêm

Tôi xa con để kiếm tiền trả nợ nhưng chồng không bận tâm

Tôi chán nản vô cùng, vợ chồng không thể nói chuyện, không thể bàn bạc hay chia sẻ gì với nhau.
Ở tuổi 39 cũng được gọi là gần nửa đời người, tôi chông chênh trong cuộc hôn nhân của mình. Cưới anh là tôi lựa chọn, anh không có gì trong tay, gia cảnh phức tạp. Thương anh, yêu anh, vì vậy tôi đã thuyết phục gia đình cho cưới. Chúng tôi hiếm muộn 6 năm, tình cảm anh dành cho tôi luôn đong... Đọc thêm

Chồng chẳng bận tâm khi tôi đau khổ vì bị phản bội

Tôi phát hiện chồng ngoại tình vào một tối thứ bảy, khi hai con đã ngủ, bữa tối tôi phần anh vẫn nguyên.
Hôm đó anh nói phải ở lại công ty xử lý công việc. Tôi không nghi ngờ gì. Gần 23h anh mới về. Trong lúc anh tắm, điện thoại có tin nhắn. Tôi vốn không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng nhưng dòng tin nhắn hiện trên màn hình: "Hôm nay anh có nhớ em không?".
Tôi đã đọc thêm... Đọc thêm

Tôi bận tới mức lên bàn đẻ vẫn nghe điện thoại của khách

Nhiều khi tôi thấy mình giống như một cỗ máy, không có thời gian nghỉ ngơi hay bảo trì.
Tôi làm kinh doanh ở Hà Nội, hơn 40 tuổi, có chồng và hai con: một học tiểu học, một học mẫu giáo. Tôi có hai căn nhà phố, một căn chung cư và mảnh đất ở tỉnh. Nhìn bề ngoài, cuộc sống của tôi khá đủ đầy, nhưng trong lòng tôi lại nhiều băn khoăn về giá trị cuộc sống mà mình đang trải qua. Tôi... Đọc thêm

Em trai ở bẩn, không đi làm dù sống cùng vợ chồng tôi

Em trai tôi 25 tuổi, sống cùng với vợ chồng tôi, đã tốt nghiệp và đi làm vài chỗ, chỗ lâu nhất được ba tháng.
Tôi 30 tuổi, vừa chuyển công việc từ văn phòng sang spa, hiện tại mức thu nhập khá thấp, tất cả chi phí trong nhà, chồng gánh vác hết. Nhà chồng xây nhà cho vợ chồng tôi ở riêng, nhưng cơm nước mẹ chồng cũng chuẩn bị cả phần vợ chồng tôi. Tôi đang cố gắng học thật nhanh... Đọc thêm