Có phải hoàn trả chi phí đi lại khi tôi không mua đất của môi giới
Môi giới mua vé máy bay để tôi đi lại xem đất, giờ tôi không mua, họ nhắn đòi tiền vé, tôi thấy rất giống kiểu “chia tay đòi quà”.
Tôi ở tỉnh lẻ, cách đây một tháng có tìm hiểu qua mạng một số dự án bất động sản tại TP HCM và kết bạn với một vài môi giới cho một dự án. Sau một thời gian trao đổi, tôi nói không muốn tìm hiểu về các căn hộ chung cư trong đó, mục đích không phải để ở, cũng không phải đầu tư vì quá xa. Tuy nhiên, anh môi giới này cứ giục tôi vào tìm hiểu dự án, mua hay không do tôi quyết định. Rồi anh ta nói sẽ mua vé máy bay cho tôi. Tôi bảo xem xong tôi không mua thì sao. Anh ta bảo mua hay không không quan trọng, muốn được làm quen với tôi. Rồi anh ta xin thông tin và chuyển vé đi, vé về cho tôi.
Khi vào trong đó, tìm hiểu về dự án, không đáp ứng nhu cầu của tôi, đầu tư thì không nằm trong dự định của tôi, cho con tôi sau này vào ở để học thì hơi xa làng đại học, tôi cũng chưa chắc con học ở đâu. Qua rất nhiều lời mời mọc có cánh, cuối cùng tôi vẫn không mua. Thật lòng tôi áy náy khi họ đón tiếp mình như thế nhưng bản thân không đáp ứng lại mong muốn của họ. Khi về họ có nhắn tin hỏi dự định của tôi sau này thế nào, tôi nói đã đầu tư đất ở tỉnh. Bây giờ họ nhắn tin nói tôi gửi lại tiền vé máy bay. Khi vào đó, các khoản chi phí khác tôi đều tự trả, họ chỉ cùng tôi ăn một bữa tối. Tôi có nên trả lại tiền vé máy bay họ đã mua cho tôi?
Hoàng Thảo 24/11/2024Con gái mua đất xây nhà gần hoàn thiện, tôi mới biết
Con không bao giờ tâm sự hay nói chuyện tình cảm mẹ con với tôi, tất cả những gì tôi biết đều được người ngoài kể lại.
Tôi 65 tuổi, có hai con một trai một gái, chồng mất cách đây 10 năm. Con trai 32 tuổi nhưng không chịu đi làm, chỉ ở nhà nằm chơi, rất lười vận động. Con suốt ngày chỉ đóng cửa phòng rồi nằm đến bữa cơm, tôi gọi thì xuống ăn rồi lại lên đóng cửa nằm,...
Đọc thêmTôi nên trả hết 400 triệu vay ngân hàng hay mua vàng, mua đất
Tôi đã tròn 40 tuổi, là người cẩn trọng, mong muốn tích đủ tiền nuôi con đến tuổi trưởng thành và có đủ tiền an hưởng tuổi già.
Cách đây 7 năm, tôi sống ly thân với chồng. Lúc ấy con gái tôi mới vào lớp một. Hai mẹ con thuê nhà trọ ở vùng ven Hà Nội ở. Hiện nay tôi đã ly hôn với chồng được hai năm. Còn con tôi học lớp tám. Hai mẹ con sống cùng nhau. Trong thời gian ly thân, tôi...
Đọc thêmBạn trai để tôi chi trả mọi tình phí, tiền của anh để 'tán' cô khác
Người đàn ông ngoài 40 tuổi mà tôi đồng cảm, tin tưởng, yêu thương, lại chạy trốn, lừa gạt, tư cách sống thấp kém thế sao?
Khi viết bài: "Đến giờ tôi vẫn chưa biết vì sao anh yêu nhưng lại im lặng rời đi", tôi nghĩ đó là dòng dư âm cảm xúc cuối cùng về chuyện tình cảm này. Sau bài viết đó, điều bất ngờ rằng quý báo và bạn đọc đã không chỉ giúp tôi nhận được câu trả lời...
Đọc thêmChưa dám mua nhà đất vì cứ mua là trắc trở
Lần nào vợ chồng tôi mua đất cũng trầy trật, trắc trở, chỉ thấy mất.
Tôi 34 tuổi, có vợ và một con trai, làm kỹ sư lập trình, vợ làm văn phòng. Tổng thu nhập mỗi tháng của vợ chồng tôi khoảng 70 triệu đồng, trừ chi phí thuê nhà, ăn uống mỗi tháng dư ra được 35-40 triệu đồng. Gia đình tôi hiện có nhà ở quê bố mẹ để lại, có ôtô đi lại và một miếng đất nhỏ khác vợ chồng...
Đọc thêmLấy trộm tiền trong lợn đất của con gái, tôi phải trả giá
Tôi luôn cố chu toàn mọi việc; rồi vì một lỗi sai, tôi bị vợ đuổi khỏi nhà, mẹ vợ từ chối tiếp, mẹ đẻ bị nhà vợ coi thường.
Tôi 36 tuổi, không cờ bạc, không hút thuốc, rượu bia chỉ uống khi có sự kiện hoặc tiếp khách, gái gú càng không. Tôi và em biết nhau từ khi em vừa ra trường và làm cùng tòa nhà với tôi. Trong thời gian đó, em đang có bạn trai nên chúng tôi chỉ là bạn...
Đọc thêm