Home
Menu

Có tình cảm với đồng nghiệp nam dù gia đình hạnh phúc

Tôi chưa từng đi quá giới hạn nhưng nhiều lúc mong người ấy gọi điện, chờ tin nhắn và hy vọng anh cũng có cảm xúc giống mình.
Tôi 38 tuổi, kết hôn hơn 10 năm, có hai con. Nếu trước đây ai hỏi tôi có bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội chồng hay không, chắc chắn tôi trả lời là không. Tôi hiểu giá trị của gia đình. Chồng tôi không giàu, làm kỹ thuật cho một doanh nghiệp tư nhân. Anh sống trách nhiệm, thương con và chưa từng để vợ phải chịu thiệt thòi. Sống chung hơn 10 năm, vợ chồng có những lúc cãi vã nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì đến mức nghĩ tới ly hôn. Tôi khá nguyên tắc. Sau khi lập gia đình, tôi gần như chỉ biết đi làm rồi về nhà chăm con, cho đến khi gặp một người đàn ông.
Tôi làm ở bộ phận hành chính của một công ty xuất nhập khẩu. Anh là trưởng phòng kinh doanh, hơn tôi bảy tuổi, đã có vợ và một con trai. Chúng tôi làm chung nhiều dự án nên thường xuyên phải trao đổi công việc. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh không tốt lắm. Anh nói chuyện thẳng, đôi khi nóng tính và rất quyết đoán. Tôi nghĩ anh thuộc típ người mà mình khó có thể thân thiết. Rồi làm việc lâu ngày, tôi nhận ra đằng sau vẻ ngoài khó gần là sự tinh tế.
Anh biết những đồng nghiệp nào đang có con nhỏ, ai phải chăm bố mẹ bệnh, biết tôi thường bỏ bữa sáng nên mỗi lần đặt đồ ăn cho phòng đều hỏi tôi có muốn dùng cùng không. Những việc ấy vốn rất bình thường, nhưng có lẽ vì tôi đã quá quen với việc tự lo mọi thứ nên sự quan tâm nhỏ bé đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Anh cũng hay kể chuyện gia đình. Vợ anh kinh doanh nên bận rộn, con trai đang tuổi dậy thì, vợ chồng không ít lần bất đồng. Tôi nghe anh kể, đôi khi góp ý từ góc nhìn của một người phụ nữ có gia đình.
Chúng tôi chưa từng nói những chuyện vượt quá giới hạn. Một thời gian sau, tôi được giao phụ trách một dự án lớn cùng anh, nhiều hôm phải ở lại công ty tới tối muộn. Sau những cuộc họp căng thẳng, chúng tôi thường đi cà phê. Từ chuyện công việc, chúng tôi dần nói sang chuyện con cái, vợ chồng, những áp lực mà chẳng biết tâm sự với ai. Tôi dần mong chờ sự có mặt của anh ở cơ quan. Có hôm anh nghỉ phép, tôi làm việc không tập trung. Tôi nhiều lần phải tự chấn chỉnh cảm xúc bản thân.
Một hôm đang làm việc, anh nhắn tin hỏi: "Hôm nay em ổn không? Trông em có vẻ mệt". Câu hỏi đơn giản ấy khiến tôi xúc động. Tôi kể anh nghe chuyện con học sa sút, mẹ chồng đau chân và những áp lực khiến tôi mất ngủ. Anh kiên nhẫn lắng nghe, không phán xét hay đưa lời khuyên. Cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng. Từ hôm đó, mỗi khi buồn, tôi lại nghĩ đến anh đầu tiên. Tôi không kể với chồng rằng mình hay tâm sự với đồng nghiệp, cũng không nói cho anh biết cảm xúc của mình, chỉ tôi biết cảm xúc đó đang thay đổi. Trong chuyến nghỉ dưỡng của công ty, tôi và anh được xếp cùng nhóm. Anh vẫn giữ khoảng cách, không có hành động vượt giới hạn. Thế nhưng, tôi lại càng để ý đến những câu hỏi han, ánh mắt và tin nhắn của anh.
Tôi thử tránh mặt, hạn chế trò chuyện riêng và trả lời tin nhắn ngắn gọn. Nhận ra sự thay đổi, anh hỏi: "Anh làm gì khiến em khó chịu à". Tôi phủ nhận. Anh chỉ nói: "Nếu em thấy anh quan tâm quá mức, anh xin lỗi. Anh quý em như những đồng nghiệp khác". Vài tuần sau, anh báo tin vợ đang mang thai. Tôi cố mỉm cười chúc mừng nhưng về nhà buồn lắm. Tối đó, chồng mua món bánh tôi thích và nhắc tôi đừng làm việc quá sức. Nhìn chồng, tôi thấy nghẹn lòng. Tôi vẫn có gia đình yêu thương, vậy mà đã để trái tim rung động trước người đàn ông khác.
Tôi chưa từng đi quá giới hạn, nhưng đã nhiều lúc mong người đàn ông ấy gọi điện, chờ tin nhắn và hy vọng anh cũng có cảm xúc giống mình. Liệu sự rung động ấy có bị coi là phản bội chồng? Tôi nên làm gì để kéo mình trở lại trước khi đánh mất gia đình?Hoa Linh 16/09/2026

Vợ 'lật bài ngửa' với tôi là có tình cảm với đồng nghiệp nam

Một tối, cô ấy chủ động nói rằng đã hết tình cảm với tôi từ lâu, chỉ vì con còn nhỏ nên vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân.
Tôi 33 tuổi, cưới được gần năm năm và có bé gái hơn ba tuổi. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông may mắn khi có gia đình nhỏ bình yên. Vợ chồng không giàu có nhưng cùng đi làm và vun vén, cuối tuần đưa con đi chơi, cuộc sống cứ thế trôi qua.... Đọc thêm

Bỗng có cảm tình với nam đồng nghiệp từng rất ghét

Nay công ty có việc, đi quay chung, tôi để ý anh nhiều hơn, về nhà nằm nghĩ về anh.
Tôi 29 tuổi làm chung với một anh đồng nghiệp 32 tuổi hơn bảy năm. Trước giờ tôi ghét anh ấy lắm, kiểu anh nói gì, tôi nghe cũng rất chói tai, đi kể xấu, nói chung là không ưa. Tôi nghĩ chắc anh ấy cũng không ưa mình lắm. Hai anh em cứ giận hờn nhau miết, riết mọi người trêu hai đứa như chó với mèo. Trước... Đọc thêm

Cảm nắng đồng nghiệp dù đang hạnh phúc với vợ

Tôi đang cố gắng để vượt qua cảm xúc sai trái này, hy vọng sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường.
Tôi 33 tuổi, đã có vợ con, nói chung gia đình hạnh phúc, không có vấn đề gì. Chuyện không có gì đáng nói cho đến vài tháng gần đây tôi cảm nắng đồng nghiệp, cái cảm giác như yêu đương từ thời sinh viên, nó là như vậy đó các bạn ạ. Là đàn ông đã có gia đình, các bạn có từng... Đọc thêm

Thấy phiền khi nam đồng nghiệp có gia đình quá quan tâm

Anh nhắn tin khen tôi mặc đồ hôm nay xinh hoặc kiểu như thế, rồi sau đó rủ đi ăn sáng, hỏi uống cà phê không.
Tôi là công chức, chuyển việc về cơ quan mới tầm bốn tháng. Trước đây tôi làm xa nhà, nay muốn ổn định công việc nên chuyển về gần nhà, ở cùng hai con, còn chồng vẫn làm chỗ cũ. Thường cuối tuần anh về nhà với ba mẹ con. Công việc phù hợp, kinh tế không dư dả nhưng đủ... Đọc thêm

Người yêu đồng giới thường nhắn tin với đồng nghiệp nam

Tôi 30 tuổi, nữ, có bạn gái 25 tuổi, quen nhau khi bạn vào làm cùng công ty.
Chúng tôi yêu nhau được một năm thì tôi phải lập gia đình theo ý bố mẹ và để bạn sống trong sự thất vọng. Ba tháng sau tôi ly hôn. Trong thời gian đó, cùng phòng làm việc với tôi có bạn nam 29 tuổi về làm, tán tỉnh bạn gái tôi từ tết đến giờ.
Tôi ghen tuông rất nhiều và cả hai cũng có lúc quá bế tắc. Bạn... Đọc thêm