Sau 20 năm mới biết chồng có vợ con ở quê
Năm ngoái, người vợ về Việt Nam làm tang lễ cho bố chồng, phát hiện trong đội tang có một cô con dâu khác và hai cháu nội.
Thật đau đớn khi phát hiện bạn đời lừa dối, mỗi quyết định đưa ra lúc này là một ngã rẽ đưa người trong cuộc tới một hành trình mới. Tâm sự "Anh đuổi vợ con ở quê đi để cưới tôi" nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Nhiều người chia sẻ câu chuyện tương tự của họ.
Sau 20 năm mới biết chồng có vợ con ở quê
Năm ngoái, cô ấy về Việt Nam làm tang lễ cho bố chồng, phát hiện trong đội tang có một cô con dâu khác và hai cháu nội. Họ cũng là vợ con của chồng cô ấy. Hai mươi năm qua, nhà chồng giấu kín chuyện này. Anh chồng vẫn đều đặn gửi tiền về xây nhà và nuôi con trai riêng. Điều đau đớn nhất cho cô ấy là anh ta không chịu bỏ bên nào. (Ngồi Không - Thích Chém Gió)
Sợ trở thành người thứ ba, chị tôi chọn sống một mình
Chị họ tôi có anh bạn đã qua một lần đò, gắn kết tình yêu sâu đậm với người ở quê có con riêng khoảng tầm mười mấy tuổi muốn tìm hiểu để quen. Chị tôi cũng yêu và rất thương anh từ thời chưa biết gì, vì khi làm chung cứ nghĩ anh bị thất tình 3-4 năm chứ không rõ anh từng có vợ con. Bẵng đi thời gian, sau này anh mới tự tiết lộ là từng có vợ và con đang sống chung. Chị ấy hơi buồn, cũng chạnh lòng vì sợ nhân quả khi vô tình vướng vào chuyện tình cảm ba người.
Cha của chị từng có vợ bé, nhân tình, che giấu suốt hai mươi mấy năm mà gia đình chị ấy không biết. Người đàn bà ấy từng dùng kế hại gia đình chị thân sơ thất sở nên chị không thích bà ấy. Cộng thêm việc cha chị ấy ngoại tình với người đàn bà trước đó có ba đời chồng, lỗi đạo gia môn, không chính chuyên.
Từ đó chị rất thất vọng, chán đàn ông và không tin tưởng chuyện tình cảm, yêu đương. Anh bạn của chị vài lần nhắn nhủ yêu thương và trân trọng, chị hiểu và thông cảm, biết ơn nhưng trong lòng lại lo sợ mình trở thành người thứ ba vô tình phá hoại gia đình họ, rồi nhỡ con riêng của anh có cách nghĩ xấu về gia đình như chị bây giờ, không tin vào giá trị yêu thương là có thật. Chị tôi không muốn đứa trẻ đó có lòng căm phẫn như chị đối với người đàn bà trơ trẽn kia. Chị cứ sống một mình vậy bởi sợ làm chuyện trái khuấy. (surikhanh88)
Có bầu 7 tháng mới biết chồng từng ruồng bỏ vợ con
Gửi em gái! Đọc tâm sự của em, chị lại nhớ đến ký ức 19 năm trước, cũng như em vậy đó. Khi biết sự thật, chị đang có bầu, sau đó chị quyết định bỏ người chồng bội bạc với hai người phụ nữ và hai đứa con. Lúc đó chị bầu được bảy tháng và quyết tâm làm lại từ đầu. Chị có suy nghĩ tích cực thế này: trong 90 triệu dân của Việt Nam thời bấy giờ, chị sẽ tìm được người đàn ông tử tế, yêu thương, chăm lo cho chị và con chị. Và điều hạnh phúc đó đã đến, chồng của chị bây giờ rất tuyệt vời. Em ơi, hãy buông tay đi, hạnh phúc và tình yêu còn chờ em ở phía trước đó. (Mỹ Hoa)
Minh họa: AI 26/06/2025Kiệt quệ cả vật chất lẫn tinh thần sau 7 năm chăm chồng tai biến
Lương tôi hơn 12 triệu đồng, cộng thêm khoản bán hàng online cũng chỉ đủ xoay xở.
Tôi 40 tuổi, lấy chồng được 12 năm. Bảy năm trước, chồng tôi bị tai biến, liệt nửa người, mất khả năng lao động. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh trở thành bệnh nhân phải phụ thuộc hoàn toàn vào vợ và gia đình. Ngày anh nhập viện cấp cứu, tôi gần như sụp đổ, nhưng nhìn con trai khi đó mới...
Đọc thêmSau 6 năm mới biết chồng có nhiều con riêng
Người cũ của chồng kể anh rất trăng hoa, có 6 đứa con riêng, anh và cô ấy vẫn sống chung ngay cả khi chúng tôi đã kết hôn.
Tôi và chồng quen nhau 6 năm, đăng ký kết hôn cách đây 3 năm. Tôi hiện tại 30 tuổi, kém chồng 10 tuổi, chồng sống và làm việc tại Mỹ. Thời điểm quen nhau tôi biết chồng có con riêng và anh ấy nói đã kết thúc mối quan hệ với người cũ. Cách đây không lâu, chồng...
Đọc thêmNhà chồng bắt tôi về xin phép rồi mới được về quê chịu tang mẹ đẻ
Anh nói nhà anh gia phong nề nếp, phụ nữ lấy chồng là người nhà chồng, mọi việc phải xin phép người lớn.
Tôi và chồng kết hôn khoảng một năm. Tôi đang học chương trình thạc sĩ ở trường đại học tại thành phố nơi chúng tôi sinh sống. Cuộc sống của chúng tôi khá ổn định, ít khi xảy ra xung đột lớn.
Mẹ ruột tôi vừa mới mất tháng trước, một cú sốc lớn đối với tôi. Bà ra đi...
Đọc thêmSau 10 năm tôi mới biết lý ngày xưa anh từ chối tình cảm
Nếu biết trước anh là gay, tôi đã không hy vọng và mong chờ; tâm hồn anh giống con gái nên không thể yêu tôi, chỉ xem tôi là bạn.
Năm 20 tuổi, tôi vô tình quen anh trong một nhóm, đã ấn tượng ngay lần gặp đầu khi họp chung lớp 6 với anh. Tôi đã có những kỷ niệm đẹp cùng anh như đi trồng cây, điều khiển giao thông, thi văn nghệ... Anh khá đẹp trai và dáng người chuẩn, tính tình dễ thương...
Đọc thêmSáu năm mới quyết định có con chung với chồng sau
Gửi tác giả bài: "Có nên kết hôn với phụ nữ có con riêng"; tôi là mẹ đơn thân, có bạn trai khi con được sáu tuổi.
Tôi và anh bên nhau sáu năm, mới kết hôn năm ngoái và sinh em bé gần đây. Chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc. Khi đến với nhau, cả hai đều suy nghĩ rất kỹ. Bạn trai tôi có ngoại hình sáng lẫn trình độ, là con cưng của gia đình, chưa từng kết hôn. Tôi cũng không kém gì về...
Đọc thêm