Sau 6 năm mới biết chồng có nhiều con riêng
Người cũ của chồng kể anh rất trăng hoa, có 6 đứa con riêng, anh và cô ấy vẫn sống chung ngay cả khi chúng tôi đã kết hôn.
Tôi và chồng quen nhau 6 năm, đăng ký kết hôn cách đây 3 năm. Tôi hiện tại 30 tuổi, kém chồng 10 tuổi, chồng sống và làm việc tại Mỹ. Thời điểm quen nhau tôi biết chồng có con riêng và anh ấy nói đã kết thúc mối quan hệ với người cũ. Cách đây không lâu, chồng bảo lãnh tôi sang Mỹ cùng anh sinh sống, tôi phát hiện anh vẫn còn liên quan đến người cũ. Anh để cho cô này đứng tên nhà hàng của anh. Anh giải thích rằng không tiện đứng tên vì thuế, chỉ nhờ cô này hỗ trợ chứ nhà hàng là toàn quyền sở hữu của anh.
Ngoài ra tôi còn biết anh không chỉ có hai đứa con riêng như ban đầu, còn có với hai người khác hai đứa con nữa, những cô này đều không đăng ký kết hôn. Tôi vô cùng sốc và liên lạc với người cũ của anh. Cô ấy kể rằng anh đến với tôi ngay sau khi đứa con thứ hai của họ được một tuổi. Tính anh vô cùng trăng hoa, thậm chí có 6 đứa con riêng, anh và cô ấy vẫn sống với nhau ngay cả khi chúng tôi đã kết hôn (điều này chưa thể xác minh vì chồng bảo không có và cô này cũng không có bằng chứng cụ thể). Cách đây 3 năm, trước thời điểm kết hôn với tôi một tháng, anh bán nhà và chia cho cô này một nửa, gần 5 tỷ đồng. Chuyện này anh giấu nhẹm với tôi cho đến khi tôi qua Mỹ mới phát hiện ra.
Nói về chồng, anh đối xử với tôi vô cùng tốt, thậm chí còn rất quan tâm cha mẹ tôi. Những lần về Việt Nam, chúng tôi đi đâu, làm gì cũng có nhau, cùng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Anh ta quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất, đối xử tốt với mọi người xung quanh. Trong thời gian quen nhau, anh đều dẫn tôi gặp gỡ người nhà, họ hàng, người thân xung quanh đều có thiện cảm với anh, nói anh là người tốt và vô cùng yêu tôi. Chúng tôi có nhà, có xe tại Việt Nam. Trước khi tôi sang Mỹ, anh chuẩn bị cho tôi một chiếc xe riêng. Chúng tôi đã đặt cọc chuẩn bị mua nhà tại Mỹ.
Nhược điểm lớn nhất của anh ta là ghen tuông đôi khi mù quáng. Anh có thể ghen với đứa em trai kết nghĩa đã có gia đình riêng của tôi, mặc dù tôi chưa từng làm gì quá giới hạn, thậm chí đi đâu cũng kể cho anh biết. Anh không muốn tôi đi làm công ty, vì vậy muốn khi tôi sang Mỹ sẽ kinh doanh riêng. Hiện tại tôi về Việt Nam và không còn muốn liên lạc với anh nhưng anh tha thiết níu kéo và nói mọi chuyện chỉ là quá khứ, không muốn tôi biết vì sợ mất tôi. Anh nói sẵn sàng nhượng lại công việc kinh doanh để sang thành phố khác sinh sống cùng tôi, làm lại từ đầu.
Tôi tức giận vì 6 năm bị lừa dối, ớn lạnh vì lòng người dối trá, dù đã sống với nhau từng ấy năm mà vẫn không hiểu nổi con người ta, cũng đau khổ vì tình cảm tôi dành cho anh là thật. Cha mẹ khuyên tôi nên chấm dứt với người đàn ông này vì quá khứ phức tạp và tôi còn trẻ, chân trời còn rộng mở. Tôi hy vọng nhận được những ý kiến đóng góp chân tình của mọi người.
Thùy Vân 13/02/2025Sau 20 năm mới biết chồng có vợ con ở quê
Năm ngoái, người vợ về Việt Nam làm tang lễ cho bố chồng, phát hiện trong đội tang có một cô con dâu khác và hai cháu nội.
Thật đau đớn khi phát hiện bạn đời lừa dối, mỗi quyết định đưa ra lúc này là một ngã rẽ đưa người trong cuộc tới một hành trình mới. Tâm sự "Anh đuổi vợ con ở quê đi để cưới tôi" nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Nhiều người chia sẻ câu...
Đọc thêmSáu năm mới quyết định có con chung với chồng sau
Gửi tác giả bài: "Có nên kết hôn với phụ nữ có con riêng"; tôi là mẹ đơn thân, có bạn trai khi con được sáu tuổi.
Tôi và anh bên nhau sáu năm, mới kết hôn năm ngoái và sinh em bé gần đây. Chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc. Khi đến với nhau, cả hai đều suy nghĩ rất kỹ. Bạn trai tôi có ngoại hình sáng lẫn trình độ, là con cưng của gia đình, chưa từng kết hôn. Tôi cũng không kém gì về...
Đọc thêmYêu hơn một năm tôi không biết bạn gái có con riêng
Ngoài ra tôi còn phát hiện đợt tết vừa rồi về quê, em đã 'đi lại' với một người đàn ông cũng có con riêng.
Tôi 33 tuổi, em 30 tuổi. Tôi quê Thanh Hóa, em ở miền Tây. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, sống gần nhau ở Bình Dương. Tuy sống chung nhưng em giấu gia đình về mối quan hệ của chúng tôi. Tết vừa rồi em về quê, không cho tôi đi cùng. Sau đó em nghỉ việc rồi ở quê luôn. Tôi nghi ngờ...
Đọc thêmSau 10 năm tôi mới biết lý ngày xưa anh từ chối tình cảm
Nếu biết trước anh là gay, tôi đã không hy vọng và mong chờ; tâm hồn anh giống con gái nên không thể yêu tôi, chỉ xem tôi là bạn.
Năm 20 tuổi, tôi vô tình quen anh trong một nhóm, đã ấn tượng ngay lần gặp đầu khi họp chung lớp 6 với anh. Tôi đã có những kỷ niệm đẹp cùng anh như đi trồng cây, điều khiển giao thông, thi văn nghệ... Anh khá đẹp trai và dáng người chuẩn, tính tình dễ thương...
Đọc thêmAnh chị chồng vay tiền riêng của chồng tôi nhiều năm chưa trả
Hồi anh chị mới lập gia đình, hoàn cảnh không tốt nên vay tiền của chồng tôi để trang trải, người vay 50 triệu đồng, người vay 100 triệu đồng.
Tôi mới lấy chồng. Chúng tôi lập gia đình khá muộn, anh cũng có thời gian dài độc thân, tích lũy được chút tiền. Chồng có một người anh trai và một chị gái, anh và chị đều có gia đình riêng cách đây hơn chục năm.
Hiện tại, công việc anh...
Đọc thêm