Home
Menu

Chồng nói chẳng muốn ly hôn nhưng cũng không muốn chia tay bồ

Cô ấy và chồng tôi đều đã có gia đình và muốn ly hôn để đến bên nhau nhưng khi tôi ký đơn thì anh lại không nộp.
Tôi và chồng quen nhau trên thành phố, sau đó anh ra đảo lập nghiệp nên chúng tôi chia tay nhau. Vài năm sau gặp lại, đôi bên vẫn còn tình cảm nên quay lại và kết hôn. Khi có bé đầu, tôi vào nhà ngoại để sinh, gặp đợt dịch, mọi thứ đều khó khăn nên tôi ở ngoại. Sau đó kinh tế không ổn nên dự định chưa ra đó, vì lúc đó chồng tôi lập công ty, khó khăn chồng chất nên ra sẽ tốn thêm nhiều chi phí.
Sau hai năm, tôi bị vỡ kế hoạch có bé thứ hai nên lại tiếp tục ở ngoại. Hai năm trước, tôi tính ra thì chồng tôi nói là điều kiện chưa đủ. Tôi có nói thiếu gì thì cùng nhau cố gắng, chồng kêu ráng thêm vài năm để mua đất xây nhà cho con cái ở ổn định. Tôi thấy cũng hợp lý, vả lại cũng muốn ở thêm vài năm chăm sóc ba mẹ.
Giữa năm vừa rồi, chồng tôi nói yêu một người khác, hai người biết nhau được một tháng rồi. Cô ấy và chồng tôi đều đã có gia đình và muốn ly hôn để đến bên nhau. Tôi không đồng ý thì anh tra tấn tinh thần tôi bằng những câu nói đau lòng khủng khiếp. Sau đó tôi quyết định ký đơn nhưng chồng tôi lại không đi nộp. Bên cô kia ly hôn với chồng dù chồng cô ấy cũng năn nỉ và có đến gặp chồng tôi yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này, nhưng cả hai người đó đều không chịu.
Sau khi ly hôn, cô ấy kêu chồng tôi ly hôn. Cùng lúc đó, mẹ tôi bệnh nặng cần chăm sóc nên tôi có thêm vài tháng suy nghĩ. Sau đó tôi quyết định chấp nhận ly hôn. Tôi yêu cầu chia tài sản như mình mong muốn. Lúc đầu chồng nói tôi muốn lấy gì cũng được nhưng sau đó lại không chịu. Tình hình cứ lằng nhằng như vậy đã được ba tháng nay. Chồng kêu cho thêm hai tháng suy nghĩ. Tôi không biết anh muốn suy nghĩ gì nữa. Tôi hỏi thẳng, anh nói giờ không muốn ly hôn cũng không muốn chia tay cô kia. Tôi phải làm thế nào để lấy được tài sản như mình mong muốn và vẫn ly hôn được chồng?
Phương Linh 17/03/2026

Bạn gái đòi cưới nhưng khi tôi đồng ý, em lại nói lời chia tay

Cô ấy nói không thể lấy tôi - một người có con riêng - vì sợ cảnh con riêng, con chung sau này, muốn có cuộc sống dễ dàng hơn.
Tôi 43 tuổi, là bố của cô con gái 10 tuổi và là chủ doanh nghiệp. Tôi có cuộc hôn nhân cũ kéo dài 9 năm, có hai con gái. Chúng tôi đã chia tay gần 7 năm. Hiện tôi và vợ cũ gần như không còn liên hệ gì với nhau. Tôi là người không thích kết giao với phụ nữ, khó yêu... Đọc thêm

Tôi và anh không sai nhưng chẳng thể cùng nhau mãi mãi

Chúng tôi không hợp ở cái cần hợp, lại khắc tại cái không nên khắc, cứ thế bị kéo vào những cuộc tranh luận đúng sai không hồi kết.
Có những ngày thật lạ, người ta bỗng dưng nhớ về một mối quan hệ đã cũ từ lâu nằm trong hồi ức. Đó có thể là những khoảnh khắc, giai điệu, hình ảnh hay một ai đó từng rất thân thuộc. Đúng là không ai có thể khiến những kỷ niệm cũ quay trở... Đọc thêm

Anh không ôm tôi từ phía sau, chẳng nắm tay như trước cưới

Mỗi lần nhận được hành động khác xưa từ anh, tôi lại cảm thấy rất buồn, trong đầu luôn nghĩ tới chuyện ly hôn.
Tôi 23 tuổi, chồng 31 tuổi, kết hôn nửa năm, mâu thuẫn giữa chúng tôi xuất phát chủ yếu do tính cách trái ngược. Tôi thuộc típ người mơ mộng, lãng mạn trong tình yêu, yêu hết mình, thể hiện hết sức. Trong công việc tôi lại khác, nghiêm túc và tập trung. Anh hiền lành, khô... Đọc thêm

Thất vọng vì bạn trai quá hiền, chẳng biết nói 'không'

Tôi chỉ muốn anh mạnh mẽ hơn, cầu tiến hơn, biết nói "không" với những điều không cần thiết.
Tôi 32 tuổi, anh 41, quen nhau gần hai năm. Anh làm công trình kỹ thuật, lương tháng 15 triệu đồng, tôi làm văn phòng lương 12-13 triệu. Gia đình tôi ở thành phố, còn anh ở quê, lên thành phố học và đi làm gần 20 năm nay, đang ở trọ. Nhà trọ là sếp anh thuê cho nhân viên ở nên anh không tốn tiền... Đọc thêm

Em đã thua cược khi nói chia tay mà anh không níu kéo

Hôm đó như một ván cược, em nhận được hồi đáp thể hiện tình cảm thực sự của anh - điều em mong chờ, hoặc kết thúc tất cả.
Anh à, em suy nghĩ rất nhiều về việc có nên viết bức thư này không. Cuối cùng em cũng đủ dũng khí, can đảm để viết hết ra ở đây, viết cho anh và viết cả cho em nữa. Thời gian chúng ta gặp và quen biết nhau không quá lâu nhưng khoảng thời gian bên cạnh anh... Đọc thêm