Vợ bảo 'thu nhập anh có dư đâu' khi tôi muốn về thăm bố mẹ
Thu nhập của vợ cao hơn tôi, nhiều khi vợ hay nói thu nhập của tôi chưa đủ 50% tổng chi tiêu trong nhà.
Tôi 30 tuổi, vợ 27 tuổi, đều đi làm công ty nhưng khác nhau. Công việc của tôi đi làm giờ hành chính với mức thu nhập tầm 16 triệu đồng ở TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi có một ngôi nhà nho nhỏ. Lương tôi giữ lại chi phí xăng xe và nhu cầu cơ bản tầm 2,5 triệu đồng, số tiền còn lại tôi đưa vợ để lo trong nhà. Thu nhập của vợ cao hơn tôi, nhiều khi vợ hay nói thu nhập của tôi chưa đủ 50% tổng chi tiêu trong nhà, bảo anh không lo được kinh tế thì chuyện trong nhà anh phải lo.
Sáng dậy tôi vệ sinh cá nhân và lo cho bé ăn sáng để vợ chở đến trường, do chỗ làm của tôi và trường bé ngược đường. Chiều vợ đón con. Tôi sau khi tan làm về đến nhà tầm 18h thì lo nấu ăn, tắm giặt cho con. Sau khi cơm nước xong, tôi dọn rửa và giặt quần áo, bé đi ngủ thì tôi ru. Công việc của vợ áp lực nên nhiều khi tôi lo hết việc nhà. Chỉ là tôi không hay dạy con học, để vợ phải dạy. Đó là lý do vợ nói tôi vô trách nhiệm.
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ sao vợ hay so sánh chồng người ta thế này, thế kia, nói vợ người ta không cần đi làm, chồng lo hết. Chúng tôi hay khắc khẩu, kiểu nói qua nói lại, và người chủ động làm hòa luôn là tôi, cũng không giận nhau lâu được. Tôi nhiều khi muốn về thăm quê nội thì vợ nói thu nhập của anh có dư đâu mà về. Vợ nói thế, tôi cũng không biết nói sao để cô ấy hiểu. Tôi nghĩ mỗi người đều đóng góp cho gia đình nhỏ, đâu nhất thiết phải là vật chất. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên và góc nhìn về chuyện này. Xin cảm ơn.Quốc Huy 14/08/2026Bạn trai muốn tôi trả 75% tình phí để bù đắp cho anh vì thu nhập cao hơn
Tôi thực sự sốc và bảo thế anh quên rằng tôi cũng đóng góp tiền bạc, công sức, thời gian à?
Chúng tôi quen nhau được gần hai năm, anh hơn tôi 7 tuổi. Trong quãng thời gian ấy, có những ngày rất vui, những chuyến đi, những buổi tối ăn uống giản dị, những khoảnh khắc tôi từng nghĩ rằng mình đã chọn đúng người. Nhưng xen kẽ với đó là một điều khiến tôi dần mệt mỏi: anh luôn bị...
Đọc thêmBạn gái chia tay vì tôi không ra Hà Nội thăm em khi mưa bão
Sau khi cơn bão qua đi, Hà Nội mưa to, nước sông dâng cao, em càng thấy cô đơn hơn nên muốn tôi ra thăm em.
Tôi và bạn gái cùng quê, yêu xa được hai năm. Tôi làm việc ở Đà Nẵng, còn em làm văn phòng ở Hà Nội. Em thuê một căn chung cư mini và sống một mình. Chúng tôi dự dịnh cuối năm nay về thưa chuyện với bố mẹ hai bên để tính việc cưới xin. Nếu cưới, tôi dự định chuyển việc ra Hà...
Đọc thêmVợ muốn tôi bám trụ công việc xa nhà 240 km để không giảm thu nhập
Cô ấy lo lắng cho kinh tế, sợ công việc bên ngoài bấp bênh, thu nhập không ổn định.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung. Đến nay, tôi và vợ đã đi cùng nhau hơn 30 năm, chặng đường không ngắn, đủ để hiểu nhau nhưng đôi khi lại chưa hẳn đã thật sự thấu hết lòng nhau. Chúng tôi có hai người con. Con gái lớn gần 30 tuổi, học hành xong xuôi và đang làm việc tại TP HCM. Mỗi lần con gọi...
Đọc thêmChồng xa nhà suốt mà thu nhập thấp, tôi chán chỉ muốn bỏ việc
Tôi kết hôn 6 năm, chồng gần như đi làm xa nhà suốt, không có nhiều thời gian ở bên tôi và con.
Tôi 32 tuổi, có hai con gái, đang sống cùng bố mẹ chồng. Tôi làm hành chính cho một công ty tư nhân, thu nhập trung bình, chồng cũng thế. Hiện tại tôi luôn cảm thấy chán nản, chỉ muốn bỏ việc đi kinh doanh gì đó, hoặc bắt chồng chuyển công ty về gần để gia đình được bên nhau. Những suy nghĩ...
Đọc thêmMuốn chia tay chồng nhưng thu nhập không đủ nuôi hai con
Chồng tôi khá yêu chiều vợ con nhưng là một người cực kỳ nóng tính, gia trưởng và vũ phu.
Tôi kết hôn được 5 năm, có hai bé đều còn rất nhỏ. Chồng tôi khá yêu chiều vợ con nhưng là một người cực kỳ nóng tính, gia trưởng và vũ phu. Gần đây, anh không dám đánh vợ nữa nhưng mỗi khi nóng lên anh không kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Anh nghiện game, ít chia sẻ việc nhà...
Đọc thêm