Mối duyên ngắn ngủi giúp tôi tin vào tình yêu lần nữa
Nhớ về người đã ngoài tầm tay không phải là níu kéo, mà là cách tôi trân trọng khoảng thời gian mình đã sống thật trọn vẹn với cảm xúc.
Có những mối duyên đến trong đời nhẹ nhàng như một cơn mưa rào mùa hạ, không báo trước, chẳng hứa hẹn dài lâu nhưng để lại trong lòng người ở lại những khoảng trống mênh mông mỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại. Người ta thường bảo, phụ nữ từng qua một lần đò thường mang tâm thế e ấp và đề phòng trước những lời thương. Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ đóng chặt cánh cửa lòng, chỉ mong tìm thấy hai chữ "bình yên" giữa bộn bề cuộc sống. Nhưng cuộc đời luôn có những lối rẽ bất ngờ.
Tôi biết anh qua bài viết ''Từng qua một lần đò, em tìm bình yên giữa bộn bề cuộc sống'' trên mục Hẹn hò của báo VnExpress, một cuộc gặp gỡ hoàn toàn ngẫu nhiên. Những ngày đầu, kết nối giữa hai con người từng trải chỉ vỏn vẹn qua những dòng tin nhắn nối dài từ sáng đến đêm. Nhịp gõ bàn phím nhịp nhàng, những sẻ chia chân thành đã vô tình trở thành thói quen, rồi thành chỗ dựa tinh thần cho tôi sau những mệt mỏi. Vì nhắn tin quá nhiều, vì cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng qua từng dòng chữ, trái tim tôi đã lỡ trao tình cảm cho anh từ trước khi hai người kịp chạm mắt ngoài đời.
Chúng tôi cứ thế trò chuyện, rồi một ngày, sợi dây kết nối ấy đứt đoạn. Chúng tôi mất liên lạc một thời gian dài. Khi ấy, tôi đã ngỡ mối duyên ngắn ngủi này đã vĩnh viễn khép lại. Nhưng rồi duyên số thật khéo trêu ngươi, chúng tôi lại vô tình nhìn thấy nhau một lần nữa giữa dòng đời hối hả. Ngày đầu tiên chính thức gặp mặt, anh đến và tặng tôi một bó hoa. Cầm bó hoa tươi thắm trên tay, tôi run run nhận lấy không chỉ một món quà, mà là một niềm hy vọng về khởi đầu mới dịu dàng hơn sau những dở dang quá khứ. Nhưng duyên số đôi khi chỉ đủ cho một đoạn đường rất ngắn.
Sau lần gặp thứ hai, mọi thứ dần lắng xuống. Và rồi, có lẽ vì sự vụng về, vì những ngập ngừng chưa kịp tỏ trong cách ứng xử của tôi, chúng tôi đã thực sự lạc mất nhau. Người đi tiếp con đường của người, tôi lại trở về với nhịp sống bình lặng vốn có. Giờ đây, khi tất cả đã lùi sâu vào hoài niệm, tôi không còn giận hay dằn dỗi bản thân. Nhớ về một người giờ đây đã ngoài tầm tay không phải là níu kéo, mà là cách tôi trân trọng một khoảng thời gian mình đã sống thật trọn vẹn với cảm xúc. Bó hoa năm ấy tuy đã tàn nhưng nó đã kịp thắp lên trong tôi một niềm tin: rằng dù từng đổ vỡ, trái tim tôi vẫn còn nguyên vẹn khả năng yêu thương và trân trọng một con người. Cảm ơn anh vì bó hoa ngày đầu tiên và cảm ơn một đoạn ký ức thật đẹp đã trôi qua giữa cuộc đời này.Ánh Dương 20/10/2026Nên duyên với chàng trai uống nửa ly sinh tố bơ dở tệ của tôi
Tôi hay đùa anh, không hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà kéo ly của tôi uống ngon lành.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress và những lời đẩy thuyền của các bạn độc giả. Nhờ chuyên mục se duyên, vợ chồng tôi có cơ hội biết nhau, gặp gỡ và nên duyên.
Tháng 10/2023, tôi gửi bài viết lên chuyên mục Hẹn hò và rất vui khi nhận được nhiều thư làm quen gửi về, trong đó...
Đọc thêmRã rời sau nửa tháng ra đường tìm nhân duyên
Tôi đi ăn, đi chơi, đi với bạn và một mình, không ngày nào tôi không đi.
Tôi là tác giả bài viết "Tôi có nên thuê bạn trai vì lỡ hứa với bố mẹ Tết dẫn về ra mắt". Cảm ơn các bạn cho tôi lời khuyên. Tôi đã gọi điện thú nhận với ba mẹ. Ba mẹ không la mắng, giận hờn, đổi lại là cái im lặng mấy giây và thở dài. Tôi rất sợ. Mẹ nói: vậy là chưa có bạn trai, Tết này không có ai...
Đọc thêmBạn gái giúp tôi tự tin trong tình yêu để đi bước nữa
Tôi đã tìm thấy hạnh phúc thực sự, không phải từ những gì bản thân đạt được mà từ người tôi đã chọn để chia sẻ cuộc sống này.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu tại Hà Nội. Bố mẹ là cán bộ nhà nước đã về hưu, lương ổn định, vì thế tôi không phải lo lắng nhiều về tài chính của bố mẹ. Tôi được hưởng một nền giáo dục tốt, tốt nghiệp đại học...
Đọc thêmVượt 5000 km và những lần trắc trở, chúng tôi nên duyên nhờ Hẹn hò
Cảm ơn VnExpress đã cho chúng tôi cơ hội gặp gỡ nhau, từ đó trở nên gần gũi, yêu thương rồi nên duyên vợ chồng.
Tháng 6/2024, tôi tìm đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress đăng thông tin và đã tìm được một nửa của đời mình. Tôi nhận được thư của em vào ngày 20/6, rất nhanh chúng tôi trò chuyện và trở nên thân thiết lúc nào không hay. Dù cách nhau lên đến 5000 km, chưa một...
Đọc thêmNgười đàn ông đẹp trai, có duyên yêu cầu tôi ngừng giữ thai
Một người đàn ông nho nhã, lịch sự và ân cần, học vấn cao, luôn nói yêu thương tôi lại có thể thốt ra những lời máu lạnh như vậy.
Tôi 24 tuổi, tốt nghiệp sư phạm, ra trường hai năm. Công việc tôi giờ vẫn chưa ổn định, chỉ đi dạy thêm và đang tính học lên cao học. Trong quá trình ở Hà Nội làm việc, tôi được một người bạn giới thiệu cho anh, người đàn ông có thể xin việc cho...
Đọc thêm