Nên duyên với chàng trai uống nửa ly sinh tố bơ dở tệ của tôi
Tôi hay đùa anh, không hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà kéo ly của tôi uống ngon lành.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress và những lời đẩy thuyền của các bạn độc giả. Nhờ chuyên mục se duyên, vợ chồng tôi có cơ hội biết nhau, gặp gỡ và nên duyên.
Tháng 10/2023, tôi gửi bài viết lên chuyên mục Hẹn hò và rất vui khi nhận được nhiều thư làm quen gửi về, trong đó có thư của anh - một lá thư làm quen rất mộc mạc, nhẹ nhàng. Chúng tôi cùng quê, cùng thành phố làm việc. Thư qua lại, chúng tôi cảm thấy có nhiều điểm chung nên chuyển sang zalo để trao đổi. Tôi cảm nhận anh nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ. Anh gửi chứng minh nhân dân để tôi xem, hình anh thực tế cùng bạn trong công ty, vì zalo anh ít có hình ảnh.
Sau thời gian, anh hẹn gặp nhau. Lần đầu gặp anh, dù đã xem hình nhưng tôivẫn hơi bất ngờ, trông anh già dặn hơn, dáng người cao cao. Chúng tôi vào quán ngồi, tôi gọi ly sinh tố bơ. Tôi nhớ như in ly sinh tố dở quá, uống được nửa ly rồi thôi. Lúc gần về anh kéo ly tôi, uống luôn phần còn lại. Sau này mỗi khi đi ngang quán này, chúng tôi vẫn hay đùa rằng sao quán chưa đóng cửa. Tôi hay đùa anh, không hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà kéo ly của tôi uống ngon lành.
Mọi việc cứ tiếp diễn, chúng tôi càng thấy hợp nhau về nhiều mặt. Biết tôi cuối tuần đi nhà thờ, anh xin phép được đi cùng, dù bận thế nào anh cũng sắp xếp qua đón tôi, hai đứa cách nhau 20 km. Thời gian học theo đạo của tôi, anh đều đặn đi về hàng tuần. Tháng bảy vừa rồi, chúng tôi đã chính thức về chung nhà. Một lần nữa cảm ơn "bà mối" mát tay VnExpress. Chúc các bạn đang trên đường đi tìm một nửa sẽ sớm gặp được. Cứ tin mình đi, đâu đó có một người cũng đang tìm bạn và hữu duyên sẽ đến sớm thôi.
Thạch Thảo 08/09/2025Mẹ chồng bắt uống cốc sữa và lon bia ngay sau sinh để có sữa
Ngoài ra, ngay tối đó bà bắt tôi ngồi cho con bú, ngồi tới nỗi bục chỉ, nhiễm trùng vết khâu, đau đớn không ngủ được.
Còn nhiều vấn đề lăn tăn và đầu óc rất rối bời nên tôi muốn tâm sự thêm. Câu chuyện đi đẻ, lúc trước khi về Việt Nam. Tôi tìm vài chỗ để có thể an tâm khi sinh nhưng về rồi mẹ chồng bảo bệnh viện gần nhà có người quen nên sẽ tốt hơn, không ngờ chỉ là...
Đọc thêmNgười đàn ông đẹp trai, có duyên yêu cầu tôi ngừng giữ thai
Một người đàn ông nho nhã, lịch sự và ân cần, học vấn cao, luôn nói yêu thương tôi lại có thể thốt ra những lời máu lạnh như vậy.
Tôi 24 tuổi, tốt nghiệp sư phạm, ra trường hai năm. Công việc tôi giờ vẫn chưa ổn định, chỉ đi dạy thêm và đang tính học lên cao học. Trong quá trình ở Hà Nội làm việc, tôi được một người bạn giới thiệu cho anh, người đàn ông có thể xin việc cho...
Đọc thêm16 năm đi 'tìm', con vẫn chưa có duyên đến với vợ chồng tôi
Vợ tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần tiêm thuốc, can thiệp y tế và những đêm dài mất ngủ vì đau đớn và lo lắng.
Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình này từ 16 năm trước, với hy vọng mong manh và niềm tin rằng một ngày nào đó, phép màu sẽ đến. Chặng đường thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là chuỗi ngày dài đầy thử thách, mỗi lần chờ đợi kết quả là mỗi lần tim như thắt...
Đọc thêmChồng vô duyên hay tôi quá xét nét?
Vợ chồng tôi ngoài 30 tuổi, kết hôn 10 năm, có ba con: 10 tuổi, 5 tuổi và một tuổi.
Vợ chồng tôi có tiệm móng tay nhỏ, cùng làm việc cùng nhau, cộng thêm vài người thợ khác. Công việc bận rộn, làm 7 ngày một tuần, chỉ nghỉ khi có việc cần thiết hoặc lễ lớn. Chồng tôi là người tốt, tâm và tánh anh hiền nhưng đó là khi anh vui vẻ. Còn khi có chuyện rắc rối trong công việc với nhân...
Đọc thêmNhiều người nói chuyện vô duyên khi biết tôi bầu bé gái thứ hai
Họ thường hỏi tôi bầu bé trai hay gái. Tôi trả lời bé gái, họ lại hỏi tiếp đứa trước gái hay trai và bảo "lại phải đẻ nữa à?".
Tôi đang mang bầu bé thứ hai được bảy tháng, siêu âm là con gái, bé thứ nhất cũng là con gái. Khi tôi đi chợ hay đi mua đồ ăn, siêu thị, gặp những người bán hàng, họ đều hỏi tôi mang bầu bé trai hay gái. Tôi trả lời là bé gái, họ lại hỏi tiếp đứa...
Đọc thêm