Tôi hay mắng bạn gái khi có chuyện không vừa ý
Thời gian đầu, bạn gái chịu đựng nhưng sau đó cô ấy nói ngược lại và chúng tôi cãi nhau nhiều hơn.
Tôi và bạn gái bằng tuổi, là sinh viên đại học, yêu nhau được gần hai năm nhưng giữa khoảng thời gian đó chia tay một lần rồi quay lại. Mối tình của chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi gia đình tôi không ủng hộ và từng ép chia tay nhưng cả hai cố giấu tình yêu, xong mọi chuyện cũng êm xuôi, đó là lần yêu đầu tiên. Sang lần yêu thứ hai, mọi chuyện nhạt nhòa hơn, có vẻ tôi và bạn gái không còn nhiều cảm xúc như lần yêu đầu nữa. Bình thường chúng tôi vẫn vui vẻ nhưng khi cãi nhau, cô ấy rất ngang bướng, khó bảo.
Tôi nóng tính và có phần hơi gia trưởng, hay mắng bạn gái khi có gì không vừa ý. Tôi biết như thế là sai và đang cố sửa. Thời gian đầu, bạn gái chịu đựng nhưng sau đó cô ấy nói ngược lại và chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. Tôi đã nhận ra điều đó và muốn cả hai cùng sửa chữa nên những lúc cãi nhau sau này, tôi chủ động xuống nước trước để làm dịu bạn gái rồi cả hai ngồi nói chuyện nghiêm túc. Nhưng bạn gái lại lợi dụng việc tôi xuống nước để chọc tức tôi. Khi tức lên, tôi lại tiếp tục trở thành người sai.
Ví dụ hôm vừa rồi, chúng tôi cãi nhau một chuyện rất không đáng. Tôi trách bạn gái vì đã hẹn gặp nhưng cô ấy không đi được cũng không báo mà để tôi phải hỏi. Tôi trách bạn gái hai câu đầu tiên thì cô ấy xin lỗi, nói đến câu thứ ba, cô ấy liền cọc ngược lại và bảo tôi tiêu chuẩn kép, vì khi tôi không đi được, cô ấy không nói gì, đến khi cô ấy không đi được, tôi lại nói. Tôi giải thích rằng không trách vì cô ấy không đi được mà không thích việc bạn gái không thông báo. Tuy nhiên bạn gái tiếp tục buông ra những câu khiến tôi không hiểu nổi bạn gái nói gì.
Tôi cảm thấy bất lực trong việc tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết vấn đề và bạn gái tiếp tục làm tôi nóng lên. Lần này tôi chủ động bảo hai người im lặng vài giờ để bình tĩnh. Tôi không hề cáu hay nói gì bạn gái và đợi cô ấy chủ động nhắn làm hòa trước nhưng cô ấy không nhắn. Từ 4h30 đến 10h tối, tôi chủ động xuống nước nhắn cho bạn gái nhưng cô ấy lại lợi dụng điều đó buông ra những lời rất khó hiểu. Lần này tôi không chịu được và nói ngược lại. Bạn gái bảo tôi gia trưởng, nóng tính, suốt ngày gào lên, còn bảo tôi xem có ai cãi tay đôi với người yêu như tôi không, xem cặp đôi khác nhắn tin với nhau thế nào. Bạn gái không hiểu rằng tôi ức chế và bất lực khi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.
Sau đó bạn gái không trả lời tin nhắn của tôi từ tối qua đến sáng nay. Tôi rất bồn chồn, nếu cứ thế này sẽ không chịu được. Tôi rất muốn sửa đổi tính nóng nhưng đang gặp khó. Mong mọi người tư vấn, tôi phải làm gì để cải thiện tình trạng mối quan hệ này với một cô gái trẻ con, bướng bỉnh như bạn gái. Cảm ơn mọi người.
Công Văn 02/07/202510 năm sống với chồng, vô số lần tôi vừa chạy xe vừa khóc
Đến giờ, chỉ cần độc lập kinh tế thêm một chút nữa để đủ sức lo cho con, tôi sẽ ly hôn.
Tôi kết hôn được 10 năm. Trong giai đoạn hôn nhân đó, chỉ một năm đầu cuộc sống khá êm đềm. Từ năm thứ hai trở đi, khi đã có con, tôi thấy tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh, cho đến nay tình cảm tôi dành cho chồng gần như không còn nữa. Việc đó xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ...
Đọc thêmTôi vừa kiếm tiền vừa chăm con tốt, tự hỏi chồng có vai trò gì
Anh luôn ngồi chơi, tôi bực dọc nói anh nhiều lắm rồi nhưng tình hình không cải thiện, anh còn bảo: “Anh là thế đó”.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm, sinh hai cô công chúa. Sau cưới hai năm, chúng tôi mua nhà tại Sài Gòn. Kinh tế trong gia đình, tôi là người lo liệu, chồng đi làm nhưng chỉ đủ nuôi bản thân. Chồng ít nói, tôi hay nói hơn nhưng nói với chồng mà thôi. Ra ngoài xã hội, tôi...
Đọc thêmVừa làm vừa trả nợ, tôi chênh vênh ở tuổi 35 dù có hai công việc
Nhìn bạn bè xung quanh phát triển về sự nghiệp, gia đình, nhà xe đầy đủ, tôi hơi chạnh lòng và thất vọng về bản thân.
Tôi chưa lập gia đình, đang ở nhà thuê và có hai công việc kinh doanh riêng. Tốt nghiệp đại học, sau thời gian dài đi làm thuê cho các công ty, năm 30 tuổi với số vốn tích lũy, tôi ra ngoài khởi nghiệp, công việc có thời gian linh hoạt và cho tôi thu nhập 30-40 triệu đồng...
Đọc thêm9 năm vừa trả nợ tiền tỷ cho chồng vừa lo chữa hiếm muộn
Tôi 34 tuổi, lấy anh được chín năm; anh 39 tuổi và là con một trong gia đình tri thức.
Anh có tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Anh học rất giỏi nhưng theo bạn bè phá phách nên không lấy nổi cái bằng đại học nào. Thời còn đi học, anh đã chơi bời, phá của bố mẹ vài chục triệu đồng (sau khi cưới tôi mới được nghe kể). Nhìn ngoài anh rất hiền và lanh lợi, ai cũng nói vậy. Còn tôi tuy trẻ...
Đọc thêmChồng quyết vay mượn để ra riêng vì bố tôi hay la mắng
Sau nhiều năm ở chung, chồng tôi muốn ở riêng vì sống cùng nhà vợ không thoải mái.
Ba mẹ tôi đều 62 tuổi. Ông có hai công đất ngư nghiệp, mỗi tháng có cá tôm ăn và kiếm được tiền từ đó, tuy không nhiều nhưng ông bà đủ tiền sinh hoạt. Chị gái tôi lấy chồng cách đó 15 km, ở nhà chồng làm nội trợ. Anh rể công việc bấp bênh nên tiền kiếm không dư dả gì. Em trai đi làm ở xa, cách...
Đọc thêm