Home
Menu

Có nên thuê bà ngoại chăm con khi hai vợ chồng đều làm ở nhà?

Tôi không nghĩ chăm một đứa bé lại cần quá nhiều người vì vợ chồng tôi làm việc ở nhà, chồng cũng hay giúp vợ và tâm lý.
Tôi và chồng làm việc tại nhà với thu nhập tháng khoảng 60 triệu đồng, sống cùng ông bà ngoại vì nhà tôi ít người (gồm bố mẹ, tôi và em trai). Trước tôi ở chung cư thuê tầm 8 triệu đồng chưa điện nước. Nhưng sau một hồi bố mẹ tôi thuyết phục vì nhà rộng chỉ có hai ông bà, chúng tôi về ở cho có không khí gia đình. Và chúng tôi sẽ định cư nước ngoài vào vài năm tới. Tôi nghĩ dành thời gian với bố mẹ cũng tốt nên quyết định về nhà ở. Chồng tôi khá thoải mái vì không ảnh hưởng gì tới công việc và cũng không có nhiều định kiến về việc ở rể, miễn sao tôi vui là được.
Hàng tháng tôi đưa bố mẹ tám triệu đồng. Điện nước vợ chồng tôi đóng vì chúng tôi sử dụng là chính. Tôi cũng hay mua đồ ăn này nọ nhưng chỉ 2-3 lần một tuần và chủ yếu là mua đồ ăn cho hai vợ chồng. Lâu lâu lễ Tết, sinh nhật hoặc chồng đi công tác đều có quà cho bố mẹ. Nhìn chung tài chính chúng tôi khá thoải mái nên không vấn đề gì. Về việc nhà, do ở chung nên tôi cố gắng làm việc nhà và nấu nướng nhưng tính mẹ tôi khá sạch nên đôi khi mọi chuyện không như ý bà và những xích mích nhỏ to là điều không tránh khỏi. Đặc biệt nhưng lúc bà đi làm về mệt.
Mọi chuyện cứ thế trôi cho đến khi gia đình tôi chuẩn bị đón thêm thành viên. Ngôi nhà được thiết kế không dành cho trẻ em nên khá bức bí. Mẹ và bố tôi vẫn đi làm nên việc nhờ vả họ lúc có em bé không ổn, đã vậy trẻ con hay khóc đêm khiến mọi người mệt mỏi và cáu gắt. Vì vậy chúng tôi suy nghĩ đến hai phương án, một là ra thuê nhà riêng, hai là thuê mẹ tôi ở nhà trông hộ bé. Đôi khi dù là hai mẹ con nhưng có thể do khác biệt thế hệ, tôi không thể hiểu được suy nghĩ của mẹ. Vì vậy tôi muốn xin ý kiến độc giả về vấn đề này.
Mẹ tôi bảo trẻ con khóc, mẹ không ngủ rồi sao mà đi làm được nhưng đến khi tôi nói muốn chuyển ra ngoài sống, bà lại nói tốn kém tiền bạc, trong khi đó chỉ là khoản tiền nhỏ chứ không đến nỗi quá lớn. Chồng bàn với tôi hãy hỏi mẹ xem về việc nghỉ hưu sớm, chúng tôi sẽ đóng tiếp bảo hiểm và trả lương cho bà vì nhờ chăm bé, lương hiện tại của bà khoảng 9-10 triệu đồng mỗi tháng, trả cho tới khi bà đủ tuổi nghỉ hưu thì thôi (tầm bốn năm nữa).
Tôi không nghĩ chăm một đứa bé lại cần quá nhiều người vì vợ chồng tôi làm việc ở nhà, chồng cũng hay giúp đỡ vợ và tâm lý chứ không vô tâm. Vậy nên việc có thêm mẹ giúp cũng chỉ là mong bà bớt mệt mỏi vì công việc chân tay và có thêm thời gian làm điều mình thích. Xin nói thêm, công việc của mẹ tôi khá cực, lúc nào đi làm về bà cũng than thân trách phận. Tôi nghe miết cũng mệt, bảo bà nghỉ, bà lại tiếc phần trăm lương hưu nên không muốn nghỉ.
Trên đây là hai phương án tôi nghĩ ra. Mong quý độc giả giúp tôi giải đáp cũng như tư vấn hướng mà các bạn thấy hợp lý.
Hạnh Mi 20/04/2024

Mẹ đơn thân nuôi hai con, có nên vay tiền mua chung cư rồi cho thuê

Khi ly hôn, tôi quyết định nghỉ việc và làm tự do để có thời gian chăm sóc các con, giờ luôn thấy bất an về tài chính.
Tôi hiện sống ở Hà Nội, một mình nuôi hai con gái, chồng cũ chu cấp một phần sinh hoạt phí cho các con. Hiện ba mẹ con tôi sinh sống trong một căn chung cư ở nội thành, ngoài ra tôi có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ. Thời gian gần đây, tôi liên tục rơi vào trạng thái... Đọc thêm

'Hai lần vợ mang bầu, chồng đều đi học nước ngoài dài ngày'

Hơn 10 năm trước, anh đi học thạc sĩ, lần tiếp theo là khi anh vừa nhận học bổng tiến sĩ, anh đi học, ngày nào bớt giờ nghỉ trưa gọi về cho vợ con.
Bài viết: "Bạn gái báo tin mang thai khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài theo đuổi ước mơ" đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, xin chọn ra những chia sẻ hay gửi đến các độc giả:
"Tôi từng có người bạn rơi vào trường hợp như bạn, không... Đọc thêm

Có nên bán hết tài sản để mua đất, thuê nhà ở và vẫn nợ ngân hàng

Vợ chồng tôi thuộc thế hệ 9x, đang sinh sống tại TP HCM với tổng lương tháng của cả hai tầm 100 triệu đồng.
Chúng tôi đã có chung cư, xe và một miếng đất đang được định giá một tỷ đồng ở Long Thành - Đồng Nai. Chúng tôi đang còn nợ ngân hàng 1,8 tỷ đồng với lãi suất 7%/ năm (được lãi vay ưu đãi).
Hiện chung cư tôi đang ở thuộc một dự án cao cấp ở quận II, đang định giá 5,4... Đọc thêm

Nên xin việc làm mới hay ở nhà chăm con hết năm?

Chồng nói không đi làm thuê nữa, lương vợ không bao nhiêu mà không lo được cho con, anh đã có kế hoạch làm ăn cho hai vợ chồng rồi.
Tôi 34 tuổi, là nhân viên văn phòng, có ba con, hai bé trai đầu đang học tiểu học, tự lập sớm nên mẹ cũng đỡ lo, bé gái thứ ba được năm tháng tuổi, là duyên số vì chúng tôi kế hoạch kỹ.
Vấn đề là chồng nói giờ không đi làm thuê nữa, lương vợ không... Đọc thêm

Chồng chăm con, làm hết việc nhà nhưng nhất quyết không đi làm

Chồng tôi làm hết việc nhà, không cờ bạc rượu chè nhưng 5 năm nay anh không kiếm tiền, mọi gánh nặng tài chính đổ lên vai tôi.
Tôi đã đọc rất nhiều bài về việc chồng không đi làm nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, việc chồng không chịu kiếm tiền khiến tôi stress. Anh luôn chịu đựng những cơn la hét, cáu gắt của tôi mỗi khi tiền nong thiếu trước hụt sau. Trong 5 năm nay, anh không đưa cho tôi... Đọc thêm